Cụ ông 89 tuổi vẫn làm người mẫu khỏa thân dù bị gia đình phản đối

VOV.VN -Mặc dù không thể nhớ được hết có bao nhiêu bức hoạ về mình, nhưng ông Vương luôn luôn trân trọng những bức hoạ ấy.

Nổi tiếng nhất ở trường đại học mỹ thuật của tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) không phải là các tác phẩm hội họa ấn tượng mà chính là người mẫu nude (khoả thân) một cụ ông 89 tuổi.

Được biết, người mẫu nude lớn tuổi này là cụ Vương Tử Trung ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây nam Trung Quốc. Mặc dù đã ở cái tuổi “xế chiều” nhưng ông Vương vẫn còn rất khoẻ mạnh và minh mẫn. Trước khi trở thành một người mẫu khoả thân, ông thường chơi mạt chược, dạo chơi công viên,… Ông Vương đã bỏ chơi mạt chược khi số tiền đặt cược ngày một lớn và để tránh những cuộc cãi vã không đáng có.

Cụ Vương Tử Trung khỏa thân làm mẫu cho sinh viên. (Ảnh: VCG).

Công việc làm mẫu của ông Vương thật dễ dàng. Trong suốt tiết học, ông chỉ cần khoả thân, làm mẫu cho sinh viên hội họa. Ông chỉ cần làm mẫu 45 phút/tiết học cho 3 lớp hội họa vào buổi sáng và 2 lớp buổi chiều. Bất kể trời nắng hay mưa, ông Vương vẫn luôn đến lớp học đúng giờ.

Ông Vương đã vào nghề được 6 năm bất chấp sự phản đối của gia đình. Thậm chí người con trai của ông đã từng dọa nạt rằng họ sẽ không chôn cất ông khi ông chết. Ông Vương cho rằng, các con ông có một tư tưởng rất “phong kiến”. Trước sự phản đối của gia đình, ông Vương đã lựa chọn sống một mình và tiếp tục cống hiến với nghề. Ông Vương tin rằng: “Công việc này không có gì đáng xấu hổ, mà chúng ta nên nghĩ rằng đó là một khía cạnh của nghệ thuật”.

Mặc dù không thể nhớ được hết có bao nhiêu bức họa về mình, nhưng ông Vương luôn luôn trân trọng những tác phẩm nghệ thuật ấy. (Ảnh: VCG).

Trước khi làm người mẫu, ông Vương khá lo lắng về mái tóc bạc của mình. Nhưng đối với sinh viên hội họa, ông Vương lại trở thành một “huyền thoại của Trung Quốc”.

Khá nổi tiếng ở trường đại học mỹ thuật, ông Vương đã được mời làm diễn viên chính cho bộ phim “Free Renting”.  Với hoàn cảnh khá giống tạo hình của nhân vật trong phim, một người đàn ông cô độc, cho thuê nhà và đến lúc chết vẫn chỉ còn một mình. Ông Vương tâm sự rằng, hoàn cảnh của mình sẽ không khác mấy so với hoàn cảnh của nhân vật trong bộ phim này.

Mặc dù không thể nhớ được hết có bao nhiêu bức họa về mình, nhưng ông Vương luôn luôn trân trọng những tác phẩm nghệ thuật ấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao '50 sắc thái' Dakota Johnson bị tung ảnh khỏa thân lên mạng
Sao '50 sắc thái' Dakota Johnson bị tung ảnh khỏa thân lên mạng

Trong những ngày qua, liên tiếp nhiều sao nữ bị tung ảnh nóng lên mạng, mới nhất là Dakota Johnson.

Sao '50 sắc thái' Dakota Johnson bị tung ảnh khỏa thân lên mạng

Sao '50 sắc thái' Dakota Johnson bị tung ảnh khỏa thân lên mạng

Trong những ngày qua, liên tiếp nhiều sao nữ bị tung ảnh nóng lên mạng, mới nhất là Dakota Johnson.

Tò mò triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên được cấp phép ở Việt Nam
Tò mò triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên được cấp phép ở Việt Nam

Nhiếp ảnh gia Trần Hạo Nhiên là người đầu tiên được cấp phép cho triển lãm ảnh khỏa thân kể từ sau năm 1975.

Tò mò triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên được cấp phép ở Việt Nam

Tò mò triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên được cấp phép ở Việt Nam

Nhiếp ảnh gia Trần Hạo Nhiên là người đầu tiên được cấp phép cho triển lãm ảnh khỏa thân kể từ sau năm 1975.

Hạo Nhiên: 'Tôi có nhiều rung cảm khi chụp ảnh khỏa thân'
Hạo Nhiên: 'Tôi có nhiều rung cảm khi chụp ảnh khỏa thân'

Nhiếp ảnh gia nói nếu không có cảm hứng trước người mẫu anh khó chụp loạt ảnh ở triển lãm khỏa thân đầu tiên tại Việt Nam.

Hạo Nhiên: 'Tôi có nhiều rung cảm khi chụp ảnh khỏa thân'

Hạo Nhiên: 'Tôi có nhiều rung cảm khi chụp ảnh khỏa thân'

Nhiếp ảnh gia nói nếu không có cảm hứng trước người mẫu anh khó chụp loạt ảnh ở triển lãm khỏa thân đầu tiên tại Việt Nam.