Họa Bì 2: Kể nốt chuyện tình Châu Tấn – Trần Khôn – Triệu Vy

Phần 2 của “Họa Bì - Painted Skin” sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu đậm chất liêu trai của 3 nhân vật Hồ Ly Tiểu Duy (Châu Tấn), Hoắc Tâm (Trần Khôn) và Tĩnh Công Chúa (Triệu Vy).

Theo nguyên tắc của yêu giới, phải mất đến hàng trăm năm, yêu ma mới có thể tu luyện được hình dạng con người. Nhưng vì không có trái tim, chúng không thể trải nghiệm được những nỗi đau cũng như mọi cảm xúc trong cuộc sống. Tuy nhiên, có một truyền thuyết cho rằng, nếu được một người tự nguyện dâng hiến trái tim, thì yêu ma có thể trở thành con người thật sự.

Tiểu Duy (Châu Tấn) là một con hồ ly đã tu luyện nghìn năm, bị giam giữ hàng thế kỷ dưới mặt hồ băng bởi vi phạm nguyên tắc của yêu giới. Ý chí sống sót mãnh liệt của Tiểu Duy đã lôi kéo được một điểu yêu là Tước Nhi (Dương Mịch), người đã phá vỡ mặt hồ băng và giải thoát cho cô.

Ma nữ Tiểu Duy (Châu Tấn)

Tiểu Duy lúc này chỉ có hai lựa chọn: cái chết hoặc trở thành con người. Hồi phục được sức mạnh và nhan sắc bằng cách ăn trái tim của một chàng trai, Tiểu Duy đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên cô không biết rằng, người mà cô đã ăn mất trái tim chính là hoàng tử của Thiên Lang quốc.

Cùng lúc đó, Tĩnh công chúa (Triệu Vy), con gái thứ 14 của Hán Đế, đã được hứa hôn cùng với hoàng tử Thiên Lang quốc để duy trì sự bình yên cho vương quốc của cô. Nhưng cuộc hôn nhân này thực ra chỉ là một trò lừa gạt của nữ vương (Trần Đình Gia) và tên pháp sư Thiên Lang quốc (Phí Tường) - những kẻ đang âm mưu hồi sinh cho hoàng tử đã chết bằng một nghi thức tà thuật: dùng trái tim của Tĩnh công chúa và dòng máu ma thuật chảy trong huyết quản của pháp sư Bàng Lang (Phùng Thiệu Phong).

Tĩnh công chúa (Triệu Vy)

Tĩnh công chúa từng là thiếu nữ đẹp nhất vương quốc cho tới khi khuôn mặt bị gấu tấn công trong một cuộc đi săn năm cô mới 15 tuổi. Từ đó trở đi, cô luôn đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Cận vệ của cô, tướng quân Hoắc Tâm (Trần Khôn), quyết định rời khỏi vương quốc, xin chuyển tới vùng biên ải phía Tây vì đã không thể bảo vệ được cho công chúa của mình. Phản đối yêu cầu của phụ hoàng về việc hứa hôn, Tĩnh công chúa đã trốn đến vùng biên ải để tìm Hoắc tướng quân, tình yêu thật sự của cô.

Trong cuộc hành trình, vòng quay của số mệnh đã đưa Tĩnh công chúa và Tiểu Duy gặp nhau. Tiểu Duy lập tức nhận ra trái tim thuần khiết của Tĩnh công chúa chính là cơ hội để cô có thể trở thành một con người. Nhưng việc quan trọng nhất là phải thuyết phục được Tĩnh công chúa tự nguyện dâng hiến trái tim. Tiểu Duy quyết định trở thành người đồng hành cùng Tĩnh công chúa trong chuyến đi tới Bạch Thành, nơi mà tướng quân Hoắc Tâm đang đóng quân.

Tĩnh công chúa quyết định tự nguyện trao đổi cả cuộc sống lẫn trái tim cho yêu nữ Tiểu Duy để có được một thân xác tuyệt trần và giành lấy tình yêu của tướng quân Hoắc Tâm (Trần Khôn)

Sau bao nhiêu năm xa cách, khi gặp lại Tĩnh công chúa, Hoắc tướng quân lại một lần nữa bị dằn vặt bởi những tội lỗi trong quá khứ và anh quyết định từ chối tình yêu của cô dành cho mình. Cùng lúc đó, anh lại bị mê hoặc bởi sắc đẹp ma quái của yêu nữ Tiểu Duy. Tiểu Duy đã tiết lộ thân thế hồ ly của mình cho Tĩnh công chúa và nói rằng," Đàn ông trên đời này đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp của ta, kể cả Hoắc tướng quân của cô".

Khi mà binh lính Thiên Lang quốc bao vây Bạch Thành, hai người phụ nữ đã đồng ý thỏa hiệp. Cần dung mạo xinh đẹp của Tiểu Duy để giành lấy tình yêu của tướng quân Hoắc Tâm, Tĩnh công chúa đã tự nguyện trao đổi cả cuộc sống lẫn trái tim cho yêu nữ Tiểu Duy để có được một thân xác tuyệt trần. Nhưng Tĩnh công chúa ngây thơ không biết rằng, để duy trì tuổi thanh xuân cho vẻ đẹp mới nhận được, cô sẽ phải ăn trái tim của con người... “Họa Bì 2” sẽ ra mắt khán giả vào ngày 24/8 trên tất cả các rạp chiếu./.

Trailer "Họa Bì 2":

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên