Lê Minh Sơn- nhạc sĩ đồng quê thời đại mới

Mỗi ca khúc là một lời tự tình da diết, với ca từ đằm thắm, xoáy vào những kí ức sâu thẳm nhất trong tim mỗi người. Là nỗi niềm đậm sâu kỉ niệm, pha chút day dứt trước sự đổi thay của cuộc sống.  

Lê Minh Sơn được biết tới như một nhạc sĩ đồng quê thời đại mới – phần lớn những ca khúc của anh đều mang hơi thở đương đại, đề tài về nông thôn đồng bằng Bắc Bộ tuy cũ nhưng được làm mới.

Mỗi ca khúc đều được khoác lên mình bộ cánh trong cách thể hiện, những ca từ bình dị được cất cao qua những giọng ca sang trọng như: Thanh Lam, Trọng Tấn, Ngọc Khuê... Một nét mới lạ hiếm hoi trong nền nhạc hiện nay – và hiếm có nhạc sĩ nào lại tập trung vào mảng nhạc viết về đồng quê trong thời hiện đại này.

Lê Minh Sơn đã thành công trong việc đánh thức những xúc cảm thầm kín nhất trong mỗi con người đã từng sinh ra và lớn lên ở một làng quê nào đó. Những cách tân trong sáng tác và thể hiện đã đem tới cho những ca khúc của Lê Minh Sơn sự sang trọng, gần gũi mà giản dị.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn (Ảnh:vietnamnet)

Mang hơi thở cuộc sống vào những ca khúc của mình bằng những ngôn từ mộc mạc, đậm chất dân giã nhưng không quê mùa – người nghe như được đằm mình trong làn nước mát bến sông quê,  trên những vạt cỏ may tím ngát nơi triền đê như “Bên bờ ao nhà mình”, “ Gió mùa về”, “Nắng lên” hay khắc khoải dằn lòng trước nỗi đau của đồng loại trong “Sau bão”.

Mỗi bài hát là một sự trải nghiệm thực sự. Tự thân, Lê Minh Sơn suốt quãng đời tuổi thơ đã được nuôi dưỡng và lớn lên bởi những kỉ niệm của miền quê êm đềm, nên cũng dễ hiểu vì sao những ca khúc của anh lại gần gũi đến vậy. Nó như một bức tranh làng quê trong quá khứ và đương đại với những đổi thay khiến mỗi người yêu quê luôn trăn trở. Với “ À Í À”, “ Ôi quê tôi” ... tưởng như Lê Minh Sơn đã nói hộ được những tiếng nấc nghẹn trong lòng những người con xa xứ khi về thăm quê. Những đổi thay đau đớn nhưng tất yếu của cuộc sống. Anh đã lưu giữ hộ người nghe những kỉ niệm qua những ca khúc của mình.

Tự riêng mình Lê Minh Sơn cũng có nhiều ca khúc đặc tả tâm trạng, những lời tự sự đó người nghe cũng cảm được phần nào xúc cảm của mình trong đó như: “Gà trống nuôi con”, “Bay như câu hát ”, “Guitar cho ta”... là một ví dụ.

Và có lẽ hơi khiên cưỡng khi có nhận xét cho rằng, những ca khúc viết về nông thôn của Lê Minh Sơn chỉ phù hợp với một tiểu vùng, một tiểu thị hiếu, khi chúng chưa xuất hiện ở Sài Thành, nhưng phải công bằng mà nói, với những ca từ da diết, đậm hơi thở và nhịp sống Làng quê Bắc Bộ ấy, thì phải có một sự thính nhạy và vốn sống nhất định mới cảm hết được những tâm tình mà Lê Minh Sơn gửi gắm vào những ca khúc của anh./.           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên