Nông dân hào hứng đi xem ảnh do con em mình chụp!

VOV.VN - Dự án “My day” vừa trưng bày tại Thanh Hóa ảnh của các em nhỏ từ 9-15 tuổi ở một vùng nông thôn thuần nông

Một cuộc “triển lãm” ảnh vừa diễn ra tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Khách mời là những bác nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm cày cấy. Họ đến xem những hình ảnh do chính con em mình chụp, chụp hình ảnh chính mình đang ngoài ruộng gánh phân, bẻ ngô, cấy lúa… Niềm tự hào và xúc động dâng lên trong ánh mắt, trong nụ cười của họ.

Buổi khai mạc cuộc trưng bày ảnh diễn ra trang trọng với sự có mặt của đại diện chính quyền địa phương, đại diện trường học và đông đảo người dân trong xã.

“My day” là dự án dạy nhiếp ảnh cho trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại vùng nông thôn. Thời gian qua, dự án được thực hiện tại xã Xuân Sơn thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Các em bé từ 9 đến 15 tuổi nhận được sự hỗ trợ từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp; dạy các em cách sử dụng máy ảnh để các em thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc của mình qua những bức ảnh.



Gần 200 bức ảnh được lựa chọn trưng bày. Các em nhỏ có ảnh được treo tự thiết kế khung cho ảnh của mình từ các nguyên vật liệu thiên nhiên. Hơn 1.000 lượt người đã đến xem trưng bày ảnh trong 3 ngày từ 30/3 đến 1/4.

Em Vũ Trung Kiên (áo đỏ)

Người được trao giải nhất tại cuộc trưng bày ảnh đầu tiên này là em Vũ Trung Kiên (14 tuổi). Kiên chụp tấm ảnh cô bé tên là Lan, một bạn nhỏ tàn tật. Thông điệp mà em gửi gắm qua bức ảnh này là: Mọi người hãy đồng cảm với những người thiếu may mắn hơn mình, hãy mở rộng trái tim mình, hãy chia sẻ bằng tấm lòng! Kiên cho biết: “Cháu đã rất cố gắng để chụp hình cho đẹp. Hình chỉ là chụp nhưng đó là tâm sự, suy nghĩ của cháu. Qua cuộc thi, cháu rút ra rằng để có một tấm hình đẹp thì không chỉ liên quan đến kỹ thuật chụp hình của mình, mà còn là những dòng tâm sự, cảm xúc của mình thông qua bức ảnh đó... Cháu muốn tất cả mọi người không phải tìm đâu xa những thứ quá cầu kỳ, mà những thứ gần gũi với mình, cuộc sống xung quanh mình, có nhiều hình ảnh đẹp”.

Nguyễn Đức Hạnh, một thanh niên làm việc tại công ty Sao Vàng, đến dự cuộc trưng bày ảnh, cũng cho biết, anh rất bất ngờ vì công tác tổ chức rất chuyên nghiệp, cuộc trưng bày ảnh thật ấn tượng. Các em nhỏ không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhưng đã thể hiện được cái hồn của quê hương trong những tấm hình: “Tôi thấy hoạt động này rất có ý nghĩa và là một ý tưởng sáng tạo. Các em nhỏ ở làng quê thiệt thòi hơn trẻ em thành phố. Các em đáng được mọi người quan tâm, để ý nhiều hơn. Dự án này mang lại cho các em một không gian văn hóa, để các em cũng được bằng bạn bằng bè…”

Ông Nguyễn Văn Năm trước tấm ảnh chân dung mình do cháu nội của mình chụp

Ông Nguyễn Văn Năm, cựu thanh niên xung phong, đến dự cuộc trưng bày ảnh. Ông đứng ngẩn người ngắm bức ảnh “Ông nội và con ngan trắng” do chính cháu ông - Vũ Thị Hường, 11 tuổi, là tác giả. Gia đình ông Năm rất khó khăn. Ông có bà vợ bị lòa nhiều năm nay không làm được gì. Ông làm lúa và nuôi bò, nuôi gia cầm để mưu sinh. Ông chẳng nói được gì, chỉ thốt lên: “Cháu chụp cho tôi được tấm ảnh đẹp, được triển lãm, vui quá!”.


Trao phần thưởng cho các em có ảnh đẹp nhất

“Niềm vui của bà” ( Đoàn Thị Nga, 9 tuổi )

Bức ảnh “Niềm vui của bà” do em Đoàn Thị Nga, 9 tuổi, chụp bà Chanh, bà cụ sống một mình trong xóm. Lời đề dưới bức ảnh của em: “Đây là bức ảnh em chụp ngày 15 tháng giêng hôm đó. Chúng em cùng chị Hồng đến thăm bà Chanh. Một bà cụ già có hoàn cảnh khó khăn của xã. Bà sống trong căn nhà tranh đơn sơ, bà cô đơn có một mình. Đôi mắt bà bị lòa và không nhìn rõ. Mỗi lần đến thăm bà, chúng em thường hái hoa tặng bà, nhặt những tờ giấy viết rồi, cho bà nhóm lửa. Những lúc như vậy bà rất vui. Khuôn mặt đầy nếp nhăn hằn lên niềm vui vô tận. Những lúc nhìn bà như vậy chúng em cũng thấy vui thêm. Qua bức ảnh em muốn gửi đến các bạn nhỏ một thông điệp: “Hãy trao yêu thương để được yêu thương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“My day” và câu chuyện của cô gái từ ao làng ra biển lớn
“My day” và câu chuyện của cô gái từ ao làng ra biển lớn

VOV.VN - Bích Hồng làm dự án “My day” với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho trẻ em nông thôn nghèo

“My day” và câu chuyện của cô gái từ ao làng ra biển lớn

“My day” và câu chuyện của cô gái từ ao làng ra biển lớn

VOV.VN - Bích Hồng làm dự án “My day” với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho trẻ em nông thôn nghèo