NS Trần Tiến: “Tôi không đa tình, chỉ thích mơ mộng”

“Tôi là người mơ mộng. Cuộc đời ai chả mơ, nếu con người không còn giấc mơ nào nữa thì cũng giống như đang sống mà đã chết rồi”.

Nhạc sỹ du ca và nghề nấu phở

Nhạc sỹ Trần Tiến là một nhạc sỹ nổi tiếng và được hàng triệu khán giả Việt Nam yêu mến trong suốt hơn 40 năm qua. Ông còn được mệnh danh là người “nhạc sỹ du ca” với những chuyến biểu diễn phục vụ khán giả trên chiếc xe jeep, những năm 90 của thế kỷ trước. Chỉ với một cây đàn guitar, Trần Tiến tự chơi đàn và hát. Và những “Mặt trời bé con”, “Tạm biệt chim én”, “Điệp khúc tình yêu”, “Ngẫu hứng sông Hồng”… đã cùng ông đi biết bao mảnh đất.

Trần Tiến không phải người đa tình, ông chỉ là kẻ thích mơ mộng. Tất cả các bài hát tình yêu đều là tưởng tượng của ông với một người con gái nào đó. “Sáng tác không nhắc đến cuộc đời của riêng cá nhân nghệ sỹ mới hay. Sáng tác là mơ mộng. Cuộc đời của tôi dù có khốn nạn đến con chó rách thì tôi cũng không thể viết chó rách được. Bài hát mãi mãi là những giấc mơ”.

Trong lúc viết, ông đưa tất cả các “đồng chí gái” vào nồi phở để nấu thật ngon. Mỗi một người con gái cho ông một chút: đôi mắt đẹp, khuôn miệng đẹp, mái tóc đẹp… để ông chế biến. Mỗi người nấu một cách khác nhau nhưng “bát phở” của Trần Tiến vẫn thật giản dị, gần gũi như chính con người ông.

Trần Tiến

Cho đến giờ, Trần Tiến vẫn là một nhạc sỹ du ca. Ông đi “phượt” nhiều nơi. Cho đến khi tóc đã hoa râm, ông vẫn “phượt”, vẫn du ca. Bởi, chỉ có đi nhiều nơi mới thấy cuộc đời đẹp. Lang thang đến tận cùng cho đến khi chào cuộc đời để sang một cõi khác.

Nghe bài hát: Hà Nội những năm 2000

Sáng tác: Trần Tiến

Thế hiện: Quang Linh

Sáng tác nhiều, đi nhiều nhưng mảnh đất mà ông dành nhiều tình cảm nhất lại là Hà Nội. “Tôi yêu Hà Nội bởi vì đó là quê tôi. Tôi thèm mùa thu Hà Nội. Nhiều lúc không có tiền, cố để lừa đảo một doanh nhân cho mình cái vé về quê. Âm nhạc của Hà Nội thì phải dịu dàng, phải nặng và trầm lặng bởi người Hà Nội rất sâu sắc”.

Hà Nội trong sáng tác của Trần Tiến thật đến từng hạt bụi và trăn trở. Những “Hà Nội ngày ấy”, rồi “Hà Nội những năm 2000” với ước mơ trẻ em không còn ăn xin. Trần Tiến tâm sự: “Tôi là người mơ mộng. Cuộc đời ai chả mơ, nếu con người không còn giấc mơ nào nữa thì cũng giống như đang sống mà đã chết rồi. Mơ, không phải là để biến chúng thành hiện thực mà vì cái tình, cái đẹp của nó để viết ra nhạc. Cũng có đôi khi, giấc mơ chẳng để lại cho con người ta điều gì…”.

“Như chờ từng giấc mơ”

15 năm nay, dù có khá nhiều lời mời làm liveshow từ các Đài truyền hình, các công ty truyền thông nhưng cho đến giờ, Trần Tiến vẫn chưa tham gia vào chương trình nào. Đây có lẽ cũng là duyên số để đến bây giờ, Nhạc sĩ Hồng Kiên dặn Trần Tiến là: nhớ mặc comple đến xem, đến xem một liveshow của riêng ông - một liveshow của những giấc mơ.

Chương trình nghệ thuật In the Spotlight số 3 với chủ đề: “Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ” sẽ được diễn ra lúc 20h ngày 11 - 12/8/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Trong chương trình lần này, khán giả sẽ gặp một hình ảnh khác của nhạc sỹ Trần Tiến.

Ekip sản xuất chương trình cho biết, họ sẽ cảm nhận âm nhạc của Trần Tiến dưới một góc nhìn khác. In the Spotlight số 3 sẽ tạo nên một không gian âm nhạc vừa có sự phóng khoáng, bay bổng, vừa có sự chìm lắng suy tư và chiêm nghiệm. Với sự kết hợp của dàn dây, dàn kèn, và ban nhạc, phảng phất chất semi-classic; In the Spotlight mong muốn mang âm nhạc du ca của Trần Tiến vào không gian nhà hát, một cách lãng mạn và lộng lẫy.

Thế nhưng, Trần Tiến lại chẳng quan tâm đến liveshow lắm. “Cuộc đời tôi sinh ra không phải vì liveshow, mà là nghêu ngao hát 1 mình. Ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Ước mơ của tôi là có thể tổ chức 1 chuyến du ca; không bán vé, chỉ hát lung tung, đi đến đâu hát đến đó. Nhưng, tôi cũng đến tuổi rồi, bao nhiêu năm nay mới có 1 đêm nhạc của tôi. Dù có hát hay hay dở, tôi cũng không quan tâm, quan tâm nhất tôi được nghe người trẻ hát nhạc của mình”.

Đã 15 năm nay, Trần Tiến không đi xem ca nhạc, xem truyền hình hay đọc báo. 15 năm nay, ông làm công việc của mình; thậm chí còn không biết đã xuất hiện những ca sĩ mới nào. Ông trăn trở: “Người nhạc sĩ nào cũng vậy thôi, cứ lo bài hát của mình không bán được. Mà bán, không phải vì tiền mà là lo, liệu ca khúc của mình có sống được hay không? Bản thân tôi đã lãng quên chính tôi rồi nhưng những người trẻ lại đưa tôi ra, đó là niềm vui của tôi”.

Không tham gia vào quá trình sản xuất cũng như không xuất hiện trên sân khấu, Trần Tiến đến với In the spotlight trong tâm thế: “người ta muốn vẽ kiểu gì thì vẽ”. Ông muốn mình có được sự bất ngờ và cũng bởi, ông tôn trọng thế hệ trẻ: “Tham gia chương trình này, vật chất các bạn nhận được hơi mỏng, nhưng cái tâm hơi dày. Dám liều lĩnh bán thứ nhạc rất xưa của tôi. Các bạn muốn tặng cho những thế hệ sau này những điều bất ngờ về âm nhạc của một người đã lùi vào dĩ vãng”.

Thế hệ trẻ hát nhạc Trần Tiến: Không thành công cũng thành nhân

Nhạc sĩ Trần Tiến tự nhận, mình chưa bao giờ hát hay. Ông chỉ là một nhạc sĩ hát. Hát chỉ mình sướng chứ không phải là hay. Giống như bánh phở chấm nước mắm có một vị ngon riêng mà phở nấu với nước lèo, thịt thà lại có vị ngon kiểu khác. Những người “nấu phở” sắp tới là Trần Thu Hà, Tấn Minh, Đinh Mạnh Ninh và Tô Minh Đức.

Người nhạc sĩ như ông cũng cổ hủ lắm. Lần đầu tiên Hà Trần thu bài hát “Cô bé vô tư”, ông thất vọng hoàn toàn. Hà Trần hát như mèo kêu. Ấy vậy mà giờ, Hà Trần lại là người hát nhạc của ông hay nhất. Có lẽ là do gene di truyền, có lẽ là sự gần gũi về mặt âm nhạc đã khiến Hà Trần thấu hiểu âm nhạc Trần Tiến như thế.

Hà Trần

Không phải lần đầu thử sức với âm nhạc Trần Tiến, nhưng Tấn Minh cũng vẫn cảm thấy hứng thú và áp lực. Anh từng thể hiện ca khúc “Chiếc vòng cầu hôn” cũng khá thành công. Đến giờ phút này, Tấn Minh chỉ nghĩ và quan tâm là mình sẽ hát như thế nào, có hết lòng với nó không. Ngay từ bé, Tấn Minh, đã thích những bài hát của ông rồi. Bấy lâu nay, thỉnh thoảng hát đơn lẻ ở chỗ nọ, chỗ kia; chưa có dịp nào được hát nhiều ca khúc của Trần Tiến như thế này. Đây là cơ hội rất tốt để Tấn Minh có thể khẳng định mình, được hát những bài mình yêu thích của nhạc sĩ yêu thích.

Tấn Minh

Âm nhạc Trần Tiến, khán giả đã đều biết quá rõ; dù có sơn lên sân khấu một màu gì đó, bôi đen hay tạo hình hài gì khác thì vẫn là “made in Trần Tiến” thôi, không thay đổi được. Khi lựa chọn những ca sĩ trẻ hát nhạc Trần Tiến, đó là hy vọng âm nhạc Trần Tiến có sức sống dài lâu, có sự phát huy, kế thừa với lớp trẻ sau này chứ không phải những ca sĩ đã lớn tuổi, có trải nghiệm về cuộc đời. Âm nhạc của Trần Tiến rất gần gũi, giản dị và mỗi người đều có thể hát nhạc của ông hay một cách khác nhau.

Dù có lợi thế về dòng nhạc R&B nhưng Đinh Mạnh Ninh và Tô Minh Đức vẫn là những người trẻ hát nhạc Trần Tiến. Trước khi trở thành ca sĩ, Đinh Mạnh Ninh đã hát nhạc của Trần Tiến rồi. Anh thích nhạc của Trần Tiến từ hồi còn bé. Đến bây giờ, trưởng thành hơn một chút, hát ca khúc hiện đại hơn thì sẽ hát những ca khúc của Trần Tiến hay hơn ngày xưa. “Tôi sẽ hát bằng cả trái tim, hy vọng mọi người sẽ thích”.

Đinh Mạnh Ninh và Tô Minh Đức

Trần Tiến mỉm cười mà nói rằng: “Những người trẻ; họ cộng tuổi trẻ, khát vọng, những năm tháng sống mới mẻ vào ca khúc của tôi để hát… đó là niềm hạnh phúc nhất. Đứa con mình sinh ra đời thì là của cuộc đời, cuộc đời nuôi nó. Nếu các bạn trẻ không có tình yêu, không có nghề nghiệp, bản lĩnh vững chãi thì các bạn không bao giờ tổ chức đêm nhạc Trần Tiến được những 2 buổi. Tôi cám ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn thành công. Tôi đang đón chờ các bạn như chờ từng giấc mơ. Bạn bè tôi, những người anh của tôi và các cháu của tôi đang chờ các bạn cho chúng tôi xem giấc mơ đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên