Phạm Văn Mách - Võ đài hay sàn showbiz ?

VĐV thể hình này cho biết đã hoàn tất những khâu cuối cùng để ra mắt một album nhạc.

Thất bại tại Giải Vô địch Thể hình thế giới nhưng lại nổi bật ở trò chơi truyền hình “Cặp đôi hoàn hảo”, cái tên Phạm Văn Mách bỗng là đề tài “hot” đối với dư luận cả nước. Sự việc tiếp tục được hâm nóng khi Sở VH-TT&DL An Giang (đơn vị chủ quản của chàng lực sĩ có nick name “kiến càng”) chính thức vào cuộc. Nhưng xin được nói ngay rằng, dù mức “án” có “nặng” cỡ nào đi chăng nữa thì cái gọi là “kỷ luật” dành cho “ca sĩ - lực sĩ” Phạm Văn Mách chắc chắn vẫn là “giơ cao đánh khẽ” đúng như “truyền thống” của thể thao Việt Nam.

Phạm Văn Mách liệu có “tỏa sáng” trên sàn showbiz?

Sẽ là “nhiều chuyện” khi đem dư âm cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo 2011” để quy kết cho thất bại của Phạm Văn Mách ở Giải Vô địch Thể hình thế giới tổ chức cách đây chưa lâu: Mách đứng hạng… bét (6/6) ở hạng cân 60kg. Song, dẫu có óc tưởng tượng phong phú đến thế nào đi chăng nữa, cũng không ai dám hình dung một ngày kia “kiến càng” “đại náo” giới showbiz Việt.

Khi khán giả cả nước vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước sự “lột xác” của một VĐV thể hình vốn khô khan, chỉ quen luyện tập bỗng “ướt át” trong từng lời ca, điệu nhảy thì Mách tiếp tục ném “bom tấn” ra sàn diễn khi “bật mí”: anh đã hoàn tất những khâu cuối cùng để ra mắt một… album nhạc. Chưa hết, Mách còn thực hiện khá nhiều chiêu PR (quảng cáo) đình đám, điển hình là chân dung nhà vô địch thể hình thế giới xuất hiện trên báo chí trong tư cách một… hot boy.

Nhiều câu hỏi lớn đã được đặt ra mà chưa có lời đáp rằng, tại sao Mách cùng người bạn diễn (Văn Mai Hương) tham gia không thiếu buổi diễn nào, trong khi tên của chàng “lực sĩ” này vẫn xuất hiện đầy đủ trong… bảng chấm công của Đội tuyển Thể hình quốc gia? Rồi trên giấy tờ tập trung tại TP HCM, Mách luôn được xem là một vận động viên… mẫn cán ???

Phải chăng, Mách có phép thần thông quảng đại để có thể cùng lúc “phân thân” trên vài mặt trận: vừa đổ mồ hôi ở phòng luyện tập, vừa “cháy hết mình” trên sân khấu. Cần nói thêm là ở cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”, có thí sinh đã phải kêu trời vì mất quá nhiều thời gian, công sức.

Việc các VĐV gắng tìm thêm “nghề tay trái” hay vừa luyện tập, vừa nuôi dưỡng một niềm đam mê nào đó rất đáng được khuyến khích, miễn không ảnh hưởng đến thành tích của cá nhân lẫn tập thể. Song nếu đều đặn lĩnh lương tháng của ngành thể thao để dồn sức cho hoạt động “phi chuyên môn” thì lại là chuyện khác.

Không còn nghi ngờ gì nữa, muốn đảm nhiệm cũng lúc cả 2 “vai”, Mách phải được những người quản lý “bật đèn xanh”; và khi sự việc vỡ lở, họ buộc phải “khai đao” nhằm xoa dịu dư luận.

Động thái muộn màng từ phía “ca sĩ Phạm Văn Mách” (cam kết làm lại từ đầu để tái chiếm ngôi vô địch thế giới ở hạng cân sở trường) phần nhiều chỉ mang tính chất “hòa hoãn” để đợi thành công từ “album ca nhạc đầu tay”. Không loại trừ khả năng, nếu album này được công chúng rộng rãi đón nhận, Mách sẵn sàng từ bỏ con đường thể thao nhọc nhằn, nhiều huy chương mà ít tiền bạc để đi theo sự nghiệp ca hát trên những sân khấu rực rỡ sắc màu.

Những lùm xùm xung quanh bảng thành tích chuyên môn tệ hại của Mách đã đi đến hồi kết. Án kỷ luật dành cho anh cũng chỉ dừng ở mức “răn đe”: viết giải trình, tự kiểm điểm và cam kết không tái phạm. Người hâm mộ lại có dịp chờ đợi “ca sĩ” Phạm Văn Mách “tỏa sáng” trên sàn showbiz - một sân chơi mà những người am hiểu cảnh báo: quá ít cơ hội để Mách thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên