Phim “Đường xuyên rừng” – góc nhìn đa chiều và nhân văn về chiến tranh

VOV.VN - Bộ phim "Đường xuyên rừng" được chuyển thể từ tiểu thuyết “Con đường xuyên rừng” của nhà văn Lê Văn Thảo.

Sáng nay (27/4), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Điện ảnh và Viện Phim Việt Nam thuộc Bộ VHTT&DL tổ chức giao lưu với đoàn làm phim “Đường xuyên rừng”. Đây là một trong 4 tác phẩm điện ảnh có giá trị được Nhà nước đặt hàng nằm trong Đề án: “Đặt hàng, sáng tác và công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật, phản ảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đọan 1930 – 1975”.

Giao lưu với đoàn làm phim "Đường xuyên rừng"

Bộ phim "Đường xuyên rừng" được chuyển thể từ tiểu thuyết “Con đường xuyên rừng” của nhà văn Lê Văn Thảo - tác phẩm được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tại buổi giao lưu, những người làm phim đã kể lại nhiều khó khăn, vất vả và những nỗ lực để phim có thể tiếp cận, phản ánh sự khốc liệt của chiến tranh  một cách sống động nhất, thể hiện góc nhìn đa chiều và nhân văn.

Chính sự chịu đựng đói khát, bệnh tật và bom đạn trong những trận oanh tạc khủng khiếp bằng máy bay trong chiến dịch Junction City của Quân đội Mỹ đã thử thách lòng can đảm, mưu trí tài tình của những người chiến sỹ bộ đội Việt Nam. Đoàn làm phim đã thực sự xúc động với những phân cảnh thể hiện tinh thần yêu nước, tình đồng chí đồng đội, tình yêu đôi lứa trong sáng đã giúp bộ đội ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng hi sinh để mở ra con đường xuyên rừng.

Bên cạnh đó, những khoảnh khắc lãng mạn của tình yêu đôi lứa nhưng cũng đẫm bi thương bởi chiến tranh đã được tái hiện đầy thuyết phục cũng đã lay động khán giả. Phim đã được giới thiệu ở nhiều địa phương trong cả nước và nhận được sự đánh giá cao của đông đảo khán giả.

Ông Lê Hồng Chương, Cục phó Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT&DL nói: “Bộ phim này nói về đề tài chiến tranh cách mạng, vì thế mục đích rất là rõ ràng là làm sao kể về câu chuyện về thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta để truyền lại cho thế hệ sau. Việc giữ được nhiều hình ảnh đẹp, truyền lại truyền thống cách mạng cao đẹp cho lớp trẻ là một thành công lớn của bộ phim này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dương Cẩm Lynh dầm mưa 4 tiếng để quay phim “Hận thù hóa giải”
Dương Cẩm Lynh dầm mưa 4 tiếng để quay phim “Hận thù hóa giải”

VOV.VN - Bộ phim kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước 30/4 dự kiến sẽ được chiếu từ ngày 6/5 trên kênh VTV1 (Đài THVN).

Dương Cẩm Lynh dầm mưa 4 tiếng để quay phim “Hận thù hóa giải”

Dương Cẩm Lynh dầm mưa 4 tiếng để quay phim “Hận thù hóa giải”

VOV.VN - Bộ phim kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước 30/4 dự kiến sẽ được chiếu từ ngày 6/5 trên kênh VTV1 (Đài THVN).

Phim mới về chiến tranh lại gây thất vọng
Phim mới về chiến tranh lại gây thất vọng

Chọn một lát cắt qua một câu chuyện của nhóm người bị lạc đi xuyên rừng, phim “Đường xuyên rừng” vẫn mắc phải căn bệnh cũ của điện ảnh Việt.

Phim mới về chiến tranh lại gây thất vọng

Phim mới về chiến tranh lại gây thất vọng

Chọn một lát cắt qua một câu chuyện của nhóm người bị lạc đi xuyên rừng, phim “Đường xuyên rừng” vẫn mắc phải căn bệnh cũ của điện ảnh Việt.

Italia tổ chức tháng phim về chủ đề chiến tranh Việt Nam
Italia tổ chức tháng phim về chủ đề chiến tranh Việt Nam

Tháng phim về chiến tranh Việt Nam sẽ khép lại vào ngày 30/4, đúng dịp tròn 40 năm ngày cuộc chiến kết thúc.

Italia tổ chức tháng phim về chủ đề chiến tranh Việt Nam

Italia tổ chức tháng phim về chủ đề chiến tranh Việt Nam

Tháng phim về chiến tranh Việt Nam sẽ khép lại vào ngày 30/4, đúng dịp tròn 40 năm ngày cuộc chiến kết thúc.

Bộ phim “30-4 - Ngày thống nhất”: Một góc nhìn hòa hợp dân tộc
Bộ phim “30-4 - Ngày thống nhất”: Một góc nhìn hòa hợp dân tộc

Một bộ phim tài liệu nói về ngày lịch sử 30/4 có những cảnh quay đầy tiếng súng, những mất mát, đau thương, vẫn có những ánh mắt nụ cười…

Bộ phim “30-4 - Ngày thống nhất”: Một góc nhìn hòa hợp dân tộc

Bộ phim “30-4 - Ngày thống nhất”: Một góc nhìn hòa hợp dân tộc

Một bộ phim tài liệu nói về ngày lịch sử 30/4 có những cảnh quay đầy tiếng súng, những mất mát, đau thương, vẫn có những ánh mắt nụ cười…