Tấn Minh gửi vào album tình yêu Hà Nội
Có lẽ, nhiều người sẽ bất ngờ khi cầm trên tay album mới nhất của Tấn Minh - một album về Hà Nội với những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sỹ Phú Quang – ra mắt khán giả đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Đây là món quà mà anh muốn tặng cho những người Hà Nội, những người yêu Hà Nội và những khán giả mến mộ nhạc Phú Quang cũng như yêu thích tiếng hát Tấn Minh. Và nữa, đây là món quà anh tặng cho chính mình, tặng cho tình yêu Hà Nội của mình nhân dịp Hà Nội tròn ngàn năm tuổi.
Bìa Album Vol.3 của Ca sỹ Tấn Minh |
Tấn Minh đã tâm sự trong album vol.3 của mình như thế này: “Tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng lại sinh sống và thành danh ở đây, vì thế, Hà Nội là quê hương thứ 2 của tôi, tôi luôn trân trọng và biết ơn mảnh đất này. Tôi thích Hà Nội từ nhỏ, bởi sự thâm trầm cổ kính, nét tinh tế của người Hà Nội đã khiến tôi mê mẩn. Và cũng chính Hà Nội, ngoài việc nuôi dưỡng và cho tôi cái tên “ca sỹ Tấn Minh” thì còn ban tặng cho tôi người bạn đời tâm đầu ý hợp. Tôi yêu mảnh đất này, yêu từng con phố, từng hàng cây. Tôi yêu cái thời sinh viên nghèo khó nhưng đầy kỷ niệm, yêu ánh đèn sân khấu, yêu những khán giả của tôi”.
Nghe một số bài hát trong album Im lặng đêm Hà Nội Mơ về nơi xa lắm Hà Nội ngày trở về |
Khán giả sẽ bất ngờ khi được nghe lại những ca khúc đã trở nên quá quen thuộc của Phú Quang như: Em ơi Hà Nội phố, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Nỗi nhớ mùa đông, Mơ về nơi xa lắm, Chiều phủ Tây Hồ, Thương lắm tóc dài ơi, Hà Nội ngày trở về, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi… được Tấn Minh hát bằng một cảm xúc hoàn toàn khác, một không gian âm nhạc mới lạ qua những bản phối khí rất ấn tượng và đầy sáng tạo của nhạc sỹ trẻ đầy triển vọng - Huyền Trung.
Album chính thức ra mắt khán giả trên toàn quốc từ ngày 16/9/2010./.