Thái Thùy Linh lép vế trước tình nguyện viên Thùy Linh

Cùng lắng nghe Thái Thùy Linh chia sẻ những dự án từ thiện và âm nhạc của cô.

Thẳng thắn, hồn nhiên và chân thật, Thái Thùy Linh luôn trăn trở với những mảnh đời nghèo khó, với những em học sinh hàng ngày vượt qua hàng chục cây số để đến trường học chữ. Và tự lúc nào, từ thiện đã trở thành một quá trình, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nữ ca sỹ “Trở về” này.

PV: Thời gian vừa qua hẳn là chị rất bận rộn, vừa ca hát vừa hoạt động tình nguyện. Vậy chị sắp xếp thời gian như thế nào để có thể thực hiện được những việc đó cùng một lúc?

Thái Thùy Linh: Tôi thực sự chưa sắp xếp được ổn thỏa mọi việc. Thôi cứ đành cố gắng, chấp nhận làm việc gấp rưỡi, gấp đôi bình thường thôi. Tôi cũng chọn cách chia quãng; nghĩa là sẽ có quãng thời gian ưu tiên cho các chương trình thiện nguyện. Chẳng hạn như mùa đông vừa rồi, vì chương trình "mặc ấm" phải chạy đua với thời gian và thời tiết nên từ thiện phải kịp thời, còn lại sẽ là thời gian tôi dốc sức cho các dự án cá nhân.

PV: Gần đây, nhắc đến Thái Thùy Linh khán giả nghĩ ngay tới những dự án từ thiện chứ không phải là những dự án âm nhạc. Chị nói sao về vấn đề này?

Thái Thùy Linh: Đúng là gần nửa năm nay, 70% thời gian làm việc của tôi là dành cho các dự án tình nguyện. Với tần suất áp đảo như thế thì cũng không có gì là lạ nếu như “ca sĩ Thái Thùy Linh” bị… lép vế so với Tình nguyện viên Thái Thùy Linh (cười).

Thái Thùy Linh cùng đoàn tình nguyện viên

PV: Vậy từ thiện đã đến với chị như một cơ duyên hay vì một lý do nào khác?

Thái Thùy Linh: Những việc làm thiện nguyện với tôi thì đã là một quá trình, nhưng hai chương trình mà tôi đang thực hiện thì đúng là đến với tôi như những cơ duyên. Ý tưởng chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đến với tôi sau một lần đi tặng quà cho bệnh nhân viện Bỏng Quốc gia, tôi đã ấp ủ gần 2 năm trời. Đến khi mọi thứ chín muồi chuẩn bị chạy chính thức thì tôi lại tham gia một chuyến đi tặng quà cho học sinh dân tộc miền núi, để rồi sau đó, “Vì học sinh dân tộc miền núi” lập tức ra đời…

Chương trình “mang âm nhạc đến bệnh viện 19-8” thực ra đã không còn mới nữa và đây đã là chương trình thứ 9 của dự án được thực hiện. Ý tưởng của dự án này xuất phát từ chuyện cách đây khoảng 02 năm, trong một lần vào viện thăm người ốm, tình cờ Linh  nghe một cô ý tá tâm sự rằng những y, bác sĩ làm việc tại viện với một tần suất công việc lớn, áp lực với những giây phút căng thẳng, những kíp trực vất vả, đời sống tinh thần thiếu thốn

Vì thế, nếu có cơ hội đến với bệnh viện thì mong Thái Thùy Linh cũng như những nghệ sĩ khác hãy hát tặng các y, bác sĩ dù chỉ một bài thôi… Thế là “Mang âm nhạc đến bệnh viện” ra đời sau một thời gian trăn trở suy nghĩ. Chương trình là sự kết hợp của Đoàn thanh niên Bộ Y tế, Hội nghệ sĩ trẻ & MC Hà Nội cùng O2TV

Thùy Linh chia sẻ: "Những việc thiện nguyện đến với tôi như một quá trình"

PV: Dạy nhạc cho lớp học tại Bệnh viện nhi trung ương, rồi tham gia xây dựng hoạt động “Mặc ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi”… Vậy động lực gì đã giúp chị thực hiện được các dự án từ thiện đó?

Thái Thùy Linh: Tôi nhận lời dạy nhạc tại lớp học Hy vọng tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ cuối 2011, với ý định là sẽ rủ những đồng nghiệp cùng tình yêu con trẻ như Thùy Chi, Mai Trang, Quang Hào…cùng đứng lớp. Nhưng sau khi trực tiếp dạy 2 buổi thì nghiệm ra là các bệnh nhi – học trò ở đây có những đặc thù mà không thể dạy bằng những giáo trình thông thường, theo cách thông thường. Sau đó tôi thẳng thắn đặt vấn đề với bệnh viện, với báo Giáo dục Việt Nam để chuyển hướng. Hiện giờ, môn âm nhạc của lớp học Hy vọng đã được Trung tâm Solart của giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh đảm nhận với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và rất nhiệt huyết.

Cá nhân tôi dồn sức cho chương trình “Vì học sinh dân tộc miền núi”, một chương trình dài hơi và vô cùng tốn công sức, nhưng đã và sẽ mang lại nhiều hiệu quả sát thực cho hàng trăm ngàn học sinh dân tộc vùng cao.

Thái Thùy Linh luôn trăn trở trước những mảnh đời nghèo khó của các em học sinh vùng cao

PV: Gần đây nhất chị có tổ chức buổi OFFLINE lớn “Tổng kết- giao lưu- chia sẻ vì học sinh dân tộc miền núi 2011” nhằm tổng kết lại chặng đường mà chị đã làm từ thiện cho các em học sinh vùng cao. Vậy chị và các tình nguyện viên đã mang “hơi ấm” đến được những tỉnh, thành nào của Việt Nam?

Thái Thùy Linh: Trong thời gian vừa qua, các tình nguyện viên của Mặc Ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi đã quyên góp, đã thu gom, đã phân loại, vận chuyển quần áo… làm tất cả những gì mà có thể làm được để mang “ hơi ấm” lên cho các em học sinh tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay chương trình đã đi được 4 tỉnh: Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Hà Giang.

PV: Mỗi lần đi là mỗi lần trải nghiệm. Vậy có những kỷ niệm nào mà chị cho rằng chị sẽ nhớ mãi?

Thái Thùy Linh: Tôi sẽ không thể quên  được cảm giác xúc động đến "nổi da gà" khi lần đầu bước trên con đường nhỏ dẫn vào trường THCS Nậm Lành, giữa hai hàng học sinh chào đón và những tràng pháo tay không ngớt. Hôm đó, đoàn đến muộn, gần 14h mới tới nơi và trước đó tôi đã gọi điện nhờ thầy hiệu trưởng cho học sinh ăn cơm trước vì sợ các em đói. Nhưng các em nhất quyết chờ các anh các chị lên để được ăn cùng. Cả đoàn rất xúc động đến mức bối rối trước sự chào đón của các em.

Và chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến mâm cơm, đôi đũa, cách các em lễ phép chào hỏi. Nghèo, thiếu thốn nhưng các em rất ngoan ngoãn và hiền lành. Đó là ấn tượng chung mà các em học sinh dân tộc miền núi đã để lại cho tất cả tình nguyện viên chúng tôi. Điều đó làm tôi không khỏi trăn trở khi nghĩ đến nhiều học sinh hư dưới xuôi, được sống sung túc trong sự chăm lo của gia đình, nhà trường nhưng hỗn hào, ngỗ ngược, thậm chí côn đồ. 

Thái Thùy Linh tặng quà cho các em học sinh miền núi

PV: Vậy dự định sắp tới của chị về từ thiện là gì?

Thái Thùy Linh: “Vì học sinh dân tộc miền núi” đang xây dựng chương trình Học bổng hỗ trợ cái ăn cho học sinh nghèo vùng cao. Trước mắt, trong tháng 4 này, chương trình sẽ lên Yên Bái để trao số học bổng mà các mạnh thường quân ủng hộ gửi gắm chương trình trong  suốt thời gian qua.

PV: Còn về các dự án âm nhạc thì sao, chị có thể chia sẻ?

Thái Thùy Linh: Tôi đang thực hiện song song hai dự án. Một là Album Vol.4 với thể loại rock alternative. Hai là một album cho trẻ em. May mắn là tôi đang có những người bạn rất nhiệt tình, một công ty truyền thông hỗ trợ để tôi sớm hoàn thành các dự án này trước khi mùa Mặc Ấm năm nay của “Vì học sinh dân tộc miền núi” bắt đầu.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này, chúc chị thành công trong những dự định sắp tới!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên