(VOV) -Lựa chọn tựa đề đó cho triển lãm, dường như Vũ Đức Trung muốn khiêu khích trí tưởng tượng của công chúng với tranh sơn mài trừu tượng.
Triển lãm của họa sỹ Vũ Đức Trung khai mạc vào mốc thời gian đẹp “rất thời thượng”: 12h ngày 12/12/2012 tại Art talk café 12 Quán Sứ (Hà Nội) và có tên gọi nghe rất khêu gợi trí tò mò.
Có những ý kiến cho rằng anh cố tình đặt tên để thu hút sự quan tâm của công chúng. Song chính tác giả tâm sự rằng anh không có cảm nghĩ gì sâu xa với tên gọi ấy mà đơn giản đó là câu hỏi nhiều người đặt ra khi xem tranh phong cảnh của anh. Và cái tên này được gợi cảm hứng từ tên cuốn sách “Thế mà là nghệ thuật ư?” của tác giả Cynthia Freeland.
“Thế mà là phong cảnh ư?”- câu hỏi rất dễ hiểu bởi 25 bức tranh phong cảnh sơn dầu trưng bày trong triển lãm lần này của Vũ Đức Trung được vẽ theo phong cách trừu tượng, vốn không dễ nhìn dễ cảm với đa số công chúng, lại không có tên gọi cho từng bức tranh như một gợi ý về nội dung. Vũ Đức Trung muốn hướng tới việc vẽ tranh phong cảnh mang giá trị nghệ thuật cao chứ không đơn thuần để trang trí nội thất như cách một số họa sỹ hiện nay đang làm. Có lẽ triển lãm này mang ngầm ý sâu xa mong muốn trả lại chỗ đứng nghệ thuật thích đáng hơn cho tranh phong cảnh.
Seri tranh phong cảnh này của Vũ Đức Trung có tính thống nhất không chỉ về đề tài mà còn về phong cách. Tất cả đều là tranh sơn mài với sắc màu nâu, đen trầm mặc, thoảng hoặc có sắc đỏ hoặc xanh. Phong cảnh trong tranh nhiều nhất là hình ảnh rừng cây, mặt nước, song cũng có thể gợi nhiều liên tưởng cho người xem.
Những bức tranh này được vẽ trong khoảng thời gian từ khi Vũ Đức Trung tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật công nghiệp năm 2003 tới nay. Điều đó cho thấy sự kiên trì của anh trong việc theo đuổi một phong cách thẩm mỹ riêng.
Triển lãm mở cửa từ ngày 12/12-26/12./.
Một số tranh trưng bày trong triển lãm
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |