Thí sinh 1m90 Hồng Xuân “khóc thét” với thử thách chụp ảnh leo núi
VOV.VN -Thử thách tạo dáng trên vách núi của Vietnam’s Next Top Model 2015 đã khiến thí sinh cao 1m90 Hồng Xuân phải bật khóc trước độ khó của buổi chụp hình
Sau thử thách catwalk trên đôi giầy cao 20cm, trong tập 3 Vietnam’s Next Top Model 2015 các thí sinh sẽ phải trổ tài vừa leo núi vừa chụp hình và chỉ được bám vào một sợi dây thừng. |
Việc phải chụp ảnh cheo leo trên sườn vách núi khiến không ít thí sinh cảm thấy lo lắng. |
Nhiều thí sinh thực sự cảm thấy sợ hãi |
Đặc biệt là Lương Thị Hồng Xuân. Thân hình quá khổ và gầy gò khiến Hồng Xuân gặp nhiều trở ngại trong việc tạo dáng. |
Hồng Xuân đã phải “khóc thét” trước độ khó của buổi chụp hình. |
Hồng Xuân đã thật sự căng thẳng khi phải xử lý một bức ảnh vừa đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các giám khảo, vừa có tính thời trang và phải khoe được nét đẹp của những bộ trang phục. |
Hồng Xuân chia sẻ, chính chiều cao và thân hình quá cỡ đang trở thành một trở ngại lớn buộc cô phải suy nghĩ, sáng tạo để biết cách điều khiển cơ thể “lênh khênh” của mình như thế nào nhằm tạo ra những bức ảnh mang tính thẩm mỹ cao. |
Cô đã bật khóc ngay khi thực hiện xong thử thách. |
Trước đó, trong thử thách ở tập 2 của chương trình, Hồng Xuân cũng đã gặp không ít khó khăn vì chiều cao quá khổ của mình. |
Tại vòng đánh giá và loại, Hồng Xuân cũng bị đau chân, cô tiến đến trước mặt BGK với những bước đi loạng choạng. |
Sau khi nghe nhận xét của Thanh Hằng, Hồng Xuân rụt rè về chỗ và ngất xỉu. BGK lo ngại rằng, sức khỏe của Hồng Xuân không thật sự tốt để có thể đồng hành tiếp với Vietnams’ Next Top Model. |