Thí sinh Got Talent biến bức tranh cá thành… cá vàng

(VOV) - Tài năng ảo thuật của thí sinh Nguyễn Mạnh Phương đã nhận được nhiều sự cổ vũ từ phía giám khảo và khán giả xem chương trình.

Trong vòng loại sân khấu, thầy giáo điển trai Nguyễn Mạnh Phương đã khiến giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh cùng khán giả cười nghiêng ngả khi lừa giám khảo Huy Tuấn một cách ngoạn mục. Vì vậy, giữ đúng lời hứa với giám khảo Huy Tuấn, trong đêm bán kết, Nguyễn Mạnh Phương đã mời cựu người mẫu Thúy Hạnh lên sân khấu để hỗ trợ cho tiết mục của mình.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Phương

Nguyễn Mạnh Phương mở màn với tiết mục đọc suy nghĩ của giám khảo Thúy Hạnh thông qua bộ bài. Anh đã bất ngờ nhả ra từ miệng của mình chính xác lá bài mà giám khảo Thúy Hạnh đã lựa chọn ban đầu. Đến đây, tất cả những người có mặt trong khán phòng đã phải ồ lên kinh ngạc và thích thú.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Mạnh Phương còn thể hiện khả năng “độc” của mình khi biểu diễn màn hóa bức tranh cá thành con cá vàng bơi lội tung tăng trong chiếc bình thủy tinh. Khi chiếc bình đựng cá rơi vỡ thì một lần nữa, anh lại tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả và giám khảo khi nhanh tay nhặt cá vàng và thả vào chai nước mà anh Thanh Bạch mang ra khi chai nước còn chưa hề… mở nắp.

Không thể phủ nhận tài năng của chàng trai trẻ tuổi này, ban giám khảo đã dành tặng anh những “cơn mưa” lời khen. Bản thân Thúy Hạnh - người trực tiếp giúp thí sinh Mạnh Phương hoàn thành phần trình diễn đã phải thốt lên “Bạn thật nhanh tay nhanh mắt. Bạn rất duyên trên sân khấu”.

Hai vị giám khảo còn lại đều khẳng định “Tiết mục của bạn vô cùng hấp dẫn”.

Nếu như trong vòng loại sân khấu phía Nam, Nguyễn Văn Hoàng đã khiến khán giả và giám khảo phải kinh ngạc bởi khả năng nuốt kiếm, nuốt rắn lục và khoan mũi thì ở đêm bán kết này, anh đã đem đến một tiết mục mạo hiểm hơn, đó là ngậm bóng đèn vào miệng và làm sáng bóng đèn điện mà không có bất cứ một thiết bị hỗ trợ nào.

Thí sinh Nguyễn Văn Hoàng

Sau màn chào sân tương đối nhẹ nhàng, Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục làm giám khảo và khán giả thót tim khi nằm trên sân khấu và cho xe máy chở 3 người cán ngang qua người. Được biết, tiết mục này là kết quả 10 năm luyện tập của anh, đồng thời, cũng giúp anh giành được huy chương vàng trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam.

Trong khi giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc đều cảm thấy run sợ và rất ngưỡng mộ tài năng của thí sinh này thì nhạc sỹ Huy Tuấn lại cho rằng “Đối với bản thân tôi thì không hấp dẫn”.

Với tiết mục vừa thổi kèn vừa ăn chuối, Nguyễn Tấn Vũ đã gây ấn tượng tốt với khán giả và giám khảo trong vòng loại sân khấu phía nam vừa qua. Không chỉ thuyết phục bằng tài năng mới lạ, bản thân tiếng kèn của Nguyễn Tấn Vũ cũng được đánh giá cao bởi giám khảo nổi tiếng khó tính Huy Tuấn. 

Thí sinh Nguyễn Tấn Vũ

Ở đêm bán kết này, dù không được giám khảo Thúy Hạnh hỗ trợ trong tiết mục vòng bán kết như đã hứa nhưng Nguyễn Tấn Vũ vẫn có một “cộng sự” xinh đẹp khác. Cộng sự xinh đẹp đó đã mang đến cho anh một cốc bia đầy. Vừa uống hết cốc bia Tấn Vũ vừa thổi trọn vẹn bài nhạc bằng mũi.

“Quái kiệt harmonica” Tòng Sơn theo lời mời của chương trình đã đến để hướng dẫn kỹ thuật cho Nguyễn Tấn Vũ. Phần trình diễn vui tươi của Nguyễn Tấn Vũ nhận được nhiều sự cổ vũ của giám khảo và khán giả.

Chàng trai dân tộc Lạch - Kran Jan từng làm giám khảo Thành Lộc nổi da gà khi hát mộc ca khúc “Trái tim bên lề” và “Đôi chân trần” trong vòng loại sân khấu đã tiếp tục chinh phục vị giám khảo này với “Dẫu có lỗi lầm” trong đêm bán kết 2.

Thí sinh Kran Jan

Đến với vòng bán kết, thay vì tiếp tục theo đuổi phong cách hoang sơ, mộc mạc của lối hát đậm chất Tây Nguyên, Kran Jan quyết định thử thách bản thân mình bằng một ca khúc nhạc nhẹ với tựa đề “Dẫu có lỗi lầm”. Quyết định mạo hiểm này đã gây bất ngờ cho khán giả và đem lại kết thúc có hậu cho Kran Jan tương tự như trường hợp Hoàng Khánh Linh trong đêm bán kết đầu tiên.

Ngay cả vị giám khảo khó tính nhất chương trình cũng không tiếc lời khen khi nói “Không nghi ngờ gì bạn có giọng hát xuất sắc nhất trong mùa Tìm Kiếm Tài Năng năm nay. Đã lâu rồi tôi cũng chưa nghe được một giọng hát Tây Nguyên khỏe khoắn đến vậy, tôi cảm thấy nhớ”. Và hai giám khảo còn lại là Thành Lộc và Thúy Hạnh cũng đều đồng tình với quan điểm này.

Kết quả của sự kết hợp giữa 2 cái tên nổi bật mùa đầu tiên Freaky Funk (Ngẫu Hứng) và Dương Mạnh Hòa - nhóm Free Style đã mang đến cho khán giả một tiết mục nhảy vui nhộn nhưng không kém phần điêu luyện cả về sự kết hợp đồng đội lẫn xử lý âm nhạc.

Nhóm Free Style

Tiết mục là sự “gói ghém” của nhiều thể loại nhảy, từ popping, breaking và locking trên nền nhạc giao hưởng tiết tấu nhanh và vui nhộn. Sử dụng bản nhạc World Dance của Yanni với phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng, Free Style đã khéo léo nương theo giai điệu và thực hiện những động tác kỹ thuật đẹp mắt, duyên dáng và vô cùng vui nhộn, hài hước

Tiết mục này cũng chính là tiết mục đã giúp cho Free Style vô địch Dance Delight Việt Nam và đại diện cho Việt Nam tham gia Dance Delight tại Singapore trong thời gian sắp tới.

Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng cô bé Lưu Thi Thiên Phương đã chinh phục giám khảo và khán giả bằng những động tác belly dance uyển chuyển và đôi mắt biết nói. Điều đáng nói là tất cả những gì Thiên Phương thể hiện trên sân khấu là do em hoàn toàn tự học mà không qua trường lớp nào. Tuy nhiên ở đêm bán kết, phần trình diễn của Thiên Phương lại không nhận được nhiều lời khen từ giám khảo.

Thí sinh Lưu Thị Thiên Phương

Giám khảo Thúy Hạnh nhận xét: “So với vòng loại, cháu có tiến bộ hơn nhưng để có sự vượt bậc, những động tác khó gây trầm trồ cho khán giả thì chưa có, các động tác của cháu chưa đủ độ khó, đối với riêng cô thì phần diễn chưa thuyết phục lắm”.

Giám khảo Thành Lộc nói: “Tôi thích bài thi ở vòng sơ loại của cháu hơn. Phần thi đó phô diễn được niềm khát vọng của riêng cháu. Tiết mục lần này hơi bị nhàm, nét mặt của cháu mất hẳn sức sống, sự linh hoạt, duyên dáng”.

Giám khảo Huy Tuấn đồng tình với 2 giám khảo còn lại: “Tôi đồng ý với 2 vị giám khảo ở đây. Điểm mạnh nhất của cháu là sự tươi tắn trong khuôn mặt và cách trình diễn, hôm nay chú không thấy được sự tươi tắn đó, các động tác của cháu nhang nhác giống ở đâu đó”.

Xuất hiện trong tập 6, ban nhạc Mosquito (Con muỗi) đã thổi một không khí sôi động đậm chất Nam Mỹ bằng ca khúc “Vamos a bailar”. Vẫn trung thành với phong cách Flamenco sôi động và quyến rũ nhưng ở vòng bán kết, Mosquito đã tạo nên sự khác biệt bằng cách tự biên soạn lại một ca khúc tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng mang tên “Bamboléo”.

Nhóm Mosquito

Cả ba vị giám khảo đều có chung quan điểm khi cho rằng tiết mục này sôi động nhưng không hề mới. Trước đó, rất nhiều nhiều nhóm nhạc đã từng biểu diễn và ở đây, các bạn trong ban nhạc Mosquito đã không có những bước đột phá đáng kể. Điều này khiến giám khảo và khán giả cảm thấy thất vọng.

Đêm công bố kết quả vòng bán kết 2 sẽ diễn ra lúc 20h, thứ ba, ngày 26/2 trên kênh VTV2, Đài THVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà 73 tuổi hát tình ca gây xúc động khán giả Got Talent
Cụ bà 73 tuổi hát tình ca gây xúc động khán giả Got Talent

(VOV) -Đam mê ca hát, cụ bà Trần Thị Xuân, 73 tuổi đã mang đến sân khấu Got Talent một màn trình diễn gây xúc động và cuốn hút.

Cụ bà 73 tuổi hát tình ca gây xúc động khán giả Got Talent

Cụ bà 73 tuổi hát tình ca gây xúc động khán giả Got Talent

(VOV) -Đam mê ca hát, cụ bà Trần Thị Xuân, 73 tuổi đã mang đến sân khấu Got Talent một màn trình diễn gây xúc động và cuốn hút.

Kỷ lục gia “đầu thép” làm khán giả Got Talent...choáng
Kỷ lục gia “đầu thép” làm khán giả Got Talent...choáng

(VOV) - Đó là thí sinh Nguyễn Quang Hiển, 29 tuổi- người đã từng xác lập 2 kỷ lục quốc gia vào năm 2007 và 2011.

Kỷ lục gia “đầu thép” làm khán giả Got Talent...choáng

Kỷ lục gia “đầu thép” làm khán giả Got Talent...choáng

(VOV) - Đó là thí sinh Nguyễn Quang Hiển, 29 tuổi- người đã từng xác lập 2 kỷ lục quốc gia vào năm 2007 và 2011.

Xem lại màn trượt patin với lửa hấp dẫn ở Got Talent
Xem lại màn trượt patin với lửa hấp dẫn ở Got Talent

(VOV) - Với màn trượt patin nổi lửa đẹp mắt, nhóm VFSK đã gây được hiệu ứng tốt cho ban giám khảo và khán giả xem chương trình.

Xem lại màn trượt patin với lửa hấp dẫn ở Got Talent

Xem lại màn trượt patin với lửa hấp dẫn ở Got Talent

(VOV) - Với màn trượt patin nổi lửa đẹp mắt, nhóm VFSK đã gây được hiệu ứng tốt cho ban giám khảo và khán giả xem chương trình.

Màn múa belly dance ấn tượng của thí sinh Got Talent
Màn múa belly dance ấn tượng của thí sinh Got Talent

(VOV) - Trong không gian chứa đầy nước và khói, Khiếu Hương đã có màn trình diễn đẹp mắt và đầy ấn tượng.

Màn múa belly dance ấn tượng của thí sinh Got Talent

Màn múa belly dance ấn tượng của thí sinh Got Talent

(VOV) - Trong không gian chứa đầy nước và khói, Khiếu Hương đã có màn trình diễn đẹp mắt và đầy ấn tượng.

Khánh Linh, Công Đạt giành suất vào chung kết Got Talent
Khánh Linh, Công Đạt giành suất vào chung kết Got Talent

(VOV) - Hai tấm vé đầu tiên trong tổng số 14 thí sinh lọt vào đêm Chung kết Vietnam’s Got Talent đã thuộc về Khánh Linh và Công Đạt.

Khánh Linh, Công Đạt giành suất vào chung kết Got Talent

Khánh Linh, Công Đạt giành suất vào chung kết Got Talent

(VOV) - Hai tấm vé đầu tiên trong tổng số 14 thí sinh lọt vào đêm Chung kết Vietnam’s Got Talent đã thuộc về Khánh Linh và Công Đạt.

Kinh hãi màn nuốt rắn, khoan mũi của thí sinh Got Talent
Kinh hãi màn nuốt rắn, khoan mũi của thí sinh Got Talent

(VOV) - Thí sinh Nguyễn Văn Hoàng, một diễn viên xiếc, đã làm cho cả 3 giám khảo và các khán giả trong khán phòng thực sự kinh hãi.

Kinh hãi màn nuốt rắn, khoan mũi của thí sinh Got Talent

Kinh hãi màn nuốt rắn, khoan mũi của thí sinh Got Talent

(VOV) - Thí sinh Nguyễn Văn Hoàng, một diễn viên xiếc, đã làm cho cả 3 giám khảo và các khán giả trong khán phòng thực sự kinh hãi.