X-Factor: Được Hồ Ngọc Hà thiên vị, “Maika” Khương Hoàn Mỹ vẫn bị loại

VOV.VN - Cô gái nhỏ tuổi nhất đội HLV Hồ Ngọc Hà bị loại khỏi “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” vì sa sút phong độ một cách khó hiểu.

Đêm Liveshow 3 chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” đã diễn ra vào tối 17/8 với màn trình diễn của 12 thí sinh của cả 4 hạng mục Nhóm ca, Nam dưới 25 tuổi, Nữ dưới 25 tuổi và Nam/nữ trên 25 tuổi với chủ đề “Việt Nam và 4 mùa trong tôi”.

Từ đêm thi này sẽ bắt đầu cơ chế loại chung. Hai thí sinh có bình chọn thấp nhất sẽ được ban giám khảo lựa chọn để đi tiếp vào vòng sau. Tuy nhiên, nếu tỉ số giữa các giám khảo là 2-2 thì quyền lựa chọn lại thuộc về khán giả.

12 thí sinh/nhóm trình diễn trong đêm Liveshow 3

Kết quả, 2 thí sinh kém may mắn này là Phạm Đình Thái Ngân (đội Hồ Quỳnh Hương) và Khương Hoàn Mỹ (đội Hồ Ngọc Hà). Từng có bình chọn cao nhất từ khán giả cho đêm thi đầu tiên nhưng cô gái nhỏ tuổi nhất đội Hà Hồ lại sa sút phong độ một cách khó hiểu.

Lần đầu tiên hát tiếng Việt trên sân khấu “Nhân tố bí ẩn”, Khương Hoàn Mỹ đã tự làm khó mình với ca khúc “Phố cổ”. Chính Hà Hồ cũng nhận xét, Khương Hoàn Mỹ quá run, không làm chủ được giọng hát và thường phải dùng đến giọng gió trong màn trình diễn.

Tuy nhiên, Hà Hồ vẫn bảo vệ Khương Hoàn Mỹ dù thích Thái Ngân với “When I need you” hơn. Các giám khảo nhường quyền quyết định cho khán giả. Với 2,01 lượt bình chọn, thua kém Thái Ngân (2,91), Khương Hoàn Mỹ đã bị loại.

Khương Hoàn Mỹ bất ngờ bị loại vì sa sút phong độ

Ở các phần trình diễn khác, O Plus bất ngờ nhận được bình chọn cao nhất với bản mash up “Liên khúc bốn mùa”. Cách bè phối ăn ý và cách hát da diết đã mang đến nhiều cảm xúc hoài niệm. Cả Dương Khắc Linh và Hồ Ngọc Hà đều hết lời khen ngợi phần thi này.

Về đích thứ 2 là Loki Bảo Long khi anh mang giày trượt patin lên sân khấu. Dù không quá thoải mái và bị ngã nhiều trong lúc luyện tập nhưng kết hợp với ca khúc “My kool Việt Nam” của Thanh Bùi, Loki Bảo Long đã chiếm được tình cảm của khán giả.

Các thí sinh khác vẫn lựa chọn phát huy sở trường một cách triệt để. Trong khi F Band thể hiện được sự “đẹp, độc, điên” của mình thì Quang Đại, Hà Vân vẫn lựa chọn dòng nhạc trữ tình để thể hiện. Giang Hồng Ngọc và Tích Kỳ gây được ấn tượng với những ca khúc bùng nổ. Sevinch trở về với ca khúc tiếng Anh còn FB Boiz vẫn đêm ca khúc tự sáng tác lên sân khấu.

Cá biệt có Uyên Nguyên chịu khó làm mới và thử thách với “Love the way you lie”. Tuy nhiên, sự đổi mới này không quá thành công và cô may mắn xếp cuối trong vòng an toàn./.

Một số hình ảnh đêm Liveshow 3 chương trình “Nhân tố bí ẩn”:

  “Liên khúc Bốn mùa” là tiết mục gồm các bài hát: “Hè muộn”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Những mùa đông yêu dấu”, “Lắng nghe mùa xuân về”. Tiết mục này được O Plus chuẩn bị như là tình cảm của những người con gửi về Thủ đô, mảnh đất quê hương thân yêu của các thành viên.
F Band vẫn giữ được phong độ với bản mash up "La la Sài Gòn". Sự năng động, trẻ trung cũng như kết hợp với phần trình diễn áo dài của NTK Công Trí đã truyền cảm hứng cho khán giả
Phần trình diễn "Dòng máu lạc hồng - Tên tôi Việt Nam" được đánh giá là mang tính thời thượng nhưng cũng rất dân tộc
Hạng mục Nam/nữ trên 25 tuổi, Hà Vân tiếp tục mang đến hình ảnh dịu dàng, đầy nữ tính với ca khúc "Mưa rừng"
Quang Đại thể hiện dòng nhạc sở trường với "Về quê ngoại". Dù được bình chọn khá cao từ khán giả nhưng GK Dương Khắc Linh cho rằng, phần trình diễn này của Quang Đại vẫn còn những nốt phô, chênh cần phải khắc phục
Uyên Nguyên chịu khó làm mới nhưng suýt bị loại vì "Love the way you lie"
Loki Bảo Long tiếp tục có một sân khấu thành công với "My kool Việt Nam". Anh mang giày trượt patin lên sân khấu nên không đảm bảo được hơi thở. Tuy nhiên, giám khảo Hồ Quỳnh Hương khẳng định, Bảo Long đang tiến bộ dần
Lê Tích Kỳ kết hợp với Sử Duy Vương tạo nên một sân khấu bùng nổ, đầy chất rock trong "Nối vòng tay lớn"
Thái Ngân với "When I need you" dù được các GK khen hết lời nhưng vẫn bị loại vào Top nguy hiểm
Vẫn với phong cách bùng nổ, Giang Hồng Ngọc thể hiện được chất giọng mạnh mẽ, sự đa dạng phong cách cùng "Ohh La La"
Sevinch thoải mái hơn khi hát những ca khúc tiếng Anh. Dù không tạo được điểm nhấn nhiều với "Somewhere over the rainbow" nhưng Dương Khắc Linh cho rằng, nỗ lực của cô rất đáng khen ngợi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên