20 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm: Khánh Ly cô đơn hát “Giọt lệ thiên thu”

VOV.VN - MV “Giọt lệ thiên thu” được ra mắt đúng ngày 1/4 gói ghém nhiều nỗi lòng, tâm tư, tình cảm của danh ca Khánh Ly dành cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cứ đến ngày này hàng năm, người yêu nhạc lại tưởng nhớ về Trịnh Công Sơn – người nhạc sĩ tài hoa đã để lại cho đời rất nhiều tác phẩm bất hủ về tình yêu, về thân phận con người. Trong đó có rất nhiều tác phẩm sống mãi với thời gian như “Diễm xưa”, “Mưa hồng”, “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Để gió cuốn đi”, “Một cõi đi về”, “Ở trọ”…

Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều danh ca thể hiện như Thái Thanh, Lệ Thu, Thanh Thúy… nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly. Sự gặp gỡ của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly như sự tình cờ của hai số phận được gắn kết với nhau bằng chữ duyên. Khánh Ly chưa từng học nhạc, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo nghiệp hát đến cuối đời. Thế nhưng, số phận bà đã thay đổi khi gặp được Trịnh Công Sơn.

Từ lúc hát nhạc Trịnh, Khánh Ly nổi tiếng hơn và cũng nhờ Khánh Ly, nhạc Trịnh được đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn. Vỏn vẹn với khoảng 10 bài của Trịnh Công Sơn mà Khánh Ly có thể mua nhà, mua xe, nuôi con khôn lớn cho đến ngày hôm nay.

Khánh Ly tâm sự: “Tôi là cái bóng và Trịnh Công Sơn là cái cây quá lớn che phủ cuộc đời tôi. Tôi được như thế này ngày hôm nay không phải vì tôi tài giỏi đâu, mà vì tôi may mắn có Trịnh Công Sơn. Anh Sơn cho tôi quá nhiều. Tôi vẫn mang ơn và nhớ đến anh Sơn cả cuộc đời”.

Ngày Trịnh Công Sơn mất, Khánh Ly đã mua vé máy bay về nước nhưng cuối cùng quyết định ở lại vì sợ đám tang ông sẽ xáo trộn và “mắt không thấy thì lòng không đau”. Nhưng cũng từ đó, một phần của Khánh Ly, một mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống của bà đã vĩnh viễn mất đi.

Trong nhiều năm trở lại đây, Khánh Ly thường sẽ trở về nước biểu diễn vào dịp này để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn. Năm nay, lại càng đặc biệt hơn khi đánh dấu 20 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm (1/4/2001-1/4/2021). Song, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Khánh Ly không thể trở về Việt Nam. Bà quyết định thực hiện MV “Giọt lệ thiên thu”, ra mắt vào đúng 1/4 như để gửi gắm tất cả những tâm tư, tình cảm của mình gửi tới cố nhạc sĩ.

Ca sĩ Quang Thành, quản lý và cũng là người đồng hành trong mọi bước đường cuối cùng của danh ca Khánh Ly, chia sẻ với VOV: “Trước đây, cô Khánh Ly nói, sự ra đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đơn thuần chỉ là đi đâu đó chứ ông vẫn luôn quanh quẩn, hiện diện trong đời sống của cô. Ngày nào cô cũng hát nhạc Trịnh Công Sơn.

Cô vẫn nhớ ông Sơn, nhưng năm nay nhớ nhiều hơn. Thấy một chút gì đó cô độc. Nhiều khi sống bên con có sự yêu thương nhưng không chia sẻ được. Có kỷ niệm chỉ 2 người biết mà thôi. Hoặc là những người thuộc thế hệ ngày ấy mới hiểu, đồng cảm được. Cô kể, nhiều khi hai anh em ngồi với nhau, hút điếu thuốc mà chẳng nói câu nào nhưng vẫn thấy ấm lòng, thấy vui. Giờ chỉ cò một mình cô với điếu thuốc thôi…”.

Thời gian qua, nhiều danh ca cùng thời ra đi như Thái Thanh, Lệ Thu… khiến Khánh Ly giật mình nhận ra, đời sống thật sự “vô thường”. Mới hôm nào bạn bè còn ở bên nhau mà nay đã chia xa. Dù Khánh Ly hiểu rằng, đến một thời điểm nào đó, con người đều phải ra đi nhưng tâm trạng của bà năm nay rất chông chênh. Đó là lý do, bà chọn “Giọt lệ thiên thu” để thực hiện MV: “Sống có bao năm vui vui buồn buồn người người ngợm ngợm/ Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non…”.

MV được thực hiện khá đơn giản, thu live phiên bản acoustic tại chính vườn nhà Khánh Ly. Nữ ca sĩ sẽ hát mộc với đàn guitar.

Ngoài phát hành MV, nhân dịp này Khánh Ly cũng ra mắt kênh Youtube chính thức. Những tác phẩm Khánh Ly thể hiện, những tư liệu về cuộc đời bà sẽ được đăng tải trên kênh Youtube chính thức này. Trong tương lai, Khánh Ly có thể sẽ thực hiện MV và hát lại những sáng tác của Trịnh Công Sơn cũng như thực hiện những vlog nhỏ về cuộc sống của mình.

Kênh Youtube này cũng là nơi để Khánh Ly chia sẻ, tâm sự và không cảm thấy mặc cảm ở những năm tháng sau cùng.

“Đây cũng là hình thức để cô Khánh Ly tập luyện, tập hát, trò chuyện với khán giả, nhớ lại những kỷ niệm của cô và tìm thấy hy vọng, niềm vui trong mùa dịch. Hiện tại bạn bè, con cái và người thân vẫn luôn động viên cô giữ gìn sức khỏe, tập thể dục, ăn uống đầy đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh cũng như sự cô đơn” - ca sĩ Quang Thành cho biết.

Ngoài ra, ca sĩ Quang Thành dự định, sau khi tình hình ổn định sẽ đưa Khánh Ly trở về Việt Nam vào tầm tháng 8 để tiếp tục hành trình "Vòng tay nhân ái", gặp gỡ khán giả, thăm thú nhiều nơi như Huế, Đà Lạt… Đặc biệt, Khánh Ly thích nhất là được về Hà Nội bởi vì món ăn, giọng nói, phố phường và những điều nhỏ nhặt đã in sâu vào trong ký ức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Ly phủ nhận “Em còn nhớ hay em đã quên” là viết cho mình
Khánh Ly phủ nhận “Em còn nhớ hay em đã quên” là viết cho mình

TPO - Danh ca Khánh Ly khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ nhạc phẩm “Em còn nhớ hay em đã quên” là viết cho tất cả mọi người.

Khánh Ly phủ nhận “Em còn nhớ hay em đã quên” là viết cho mình

Khánh Ly phủ nhận “Em còn nhớ hay em đã quên” là viết cho mình

TPO - Danh ca Khánh Ly khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ nhạc phẩm “Em còn nhớ hay em đã quên” là viết cho tất cả mọi người.

Khánh Ly trở về Hà Nội hát “Chuyện tình live concert 1“
Khánh Ly trở về Hà Nội hát “Chuyện tình live concert 1“

VOV.VN - "Chuyện tình live concert 1’’ là những câu chuyện tình đầy xúc cảm và hoài niệm, được kể bằng âm nhạc qua giọng hát Khánh Ly, Hồng Nhung, Quang Dũng.

Khánh Ly trở về Hà Nội hát “Chuyện tình live concert 1“

Khánh Ly trở về Hà Nội hát “Chuyện tình live concert 1“

VOV.VN - "Chuyện tình live concert 1’’ là những câu chuyện tình đầy xúc cảm và hoài niệm, được kể bằng âm nhạc qua giọng hát Khánh Ly, Hồng Nhung, Quang Dũng.

Khánh Ly: “Tôi đã hết tuổi để mong chờ ai đó đến bên mình”
Khánh Ly: “Tôi đã hết tuổi để mong chờ ai đó đến bên mình”

VOV.VN - Trong liveshow “Người về bỗng nhớ”, danh ca Khánh Ly có những chia sẻ rất thật lòng với khán giả Hà Nội về con người mình và nhạc Trịnh.

Khánh Ly: “Tôi đã hết tuổi để mong chờ ai đó đến bên mình”

Khánh Ly: “Tôi đã hết tuổi để mong chờ ai đó đến bên mình”

VOV.VN - Trong liveshow “Người về bỗng nhớ”, danh ca Khánh Ly có những chia sẻ rất thật lòng với khán giả Hà Nội về con người mình và nhạc Trịnh.

“Người về bỗng nhớ” sẽ là liveshow cuối cùng của Khánh Ly?
“Người về bỗng nhớ” sẽ là liveshow cuối cùng của Khánh Ly?

VOV.VN - Quản lý của Khánh Ly đã lên tiếng trước nhiều thông tin về việc liveshow "Người về bỗng nhớ" sẽ là liveshow cuối cùng tại Việt Nam của nữ danh ca.

“Người về bỗng nhớ” sẽ là liveshow cuối cùng của Khánh Ly?

“Người về bỗng nhớ” sẽ là liveshow cuối cùng của Khánh Ly?

VOV.VN - Quản lý của Khánh Ly đã lên tiếng trước nhiều thông tin về việc liveshow "Người về bỗng nhớ" sẽ là liveshow cuối cùng tại Việt Nam của nữ danh ca.