Nhạc sĩ Lê Tâm kể chuyện Trường Sa bằng âm nhạc

(VOV) - Những câu chuyện, tình cảm và ký ức về Trường Sa đã
được nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm kể lại qua ca khúc “Đồng hương
Trường Sa của tôi”.

Ca khúc Đồng hương Trường Sa của tôi” vừa được trao giải nhất ở thể loại ca khúc của cuộc thi viết về đề tài “Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa” do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên của Đài TNVN đã có cuộc trò chuyện với nhà báo, nhạc sĩ, họa sĩ Lê Tâm - tác giả của ca khúc “Đồng hương Trường Sa của tôi”.

PV: Chúc mừng nhạc sĩ Lê Tâm với giải thưởng mà anh vừa đạt được. Anh hãy chia sẻ những cảm xúc khi anh viết ca khúc này?

Nhạc sĩ Lê Tâm: Với tôi, Trường Sa, Hoàng Sa luôn luôn là tình yêu ở trong lòng mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt trong giới văn nghệ sĩ và những người viết nhạc như chúng tôi. Trước đây, khi tôi chưa ra đảo, tôi cũng đã có ý định để viết về Trường Sa nhưng sau khi được ra đảo để dự lễ khánh thành Lá Quốc kỳ bằng gốm và cảm nhận đời sống của anh em chiến sĩ trên đảo, tôi mới thấy mọi thứ mình biết về Trường Sa khi còn ở đất liền là quá sơ sài. Bởi khoảng thời gian được sống cùng anh em chiến sĩ trên đảo đã tạo cho tôi quá nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc và tôi đã viết ca khúc này như một món quà dành tặng các chiến sĩ Trường Sa thân yêu của chúng ta.

Nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo Lê Tâm

PV: Vậy còn cái tên “Đồng hương Trường Sa của tôi”?

Nhạc sĩ Lê Tâm: Những người đã từng tham gia quân đội thì mới hiểu rõ từ “Đồng hương” có ý nghĩa như thế nào. Bình thường thì mọi người vẫn nghĩ “Đồng hương” là người cùng quê, cùng làng, cùng xã… nhưng trong quân đội thì mọi người dùng từ đồng hương rất rộng rãi. Ví dụ: khi gặp nhau thì một người Nghệ An cũng có thể chào người Hải Phòng là đồng hương, một người Hải Dương cũng có thể gọi một người Quãng Ngãi là đồng hương… và từ “đồng hương” còn thay cho rất nhiều từ khác nữa. Đấy là một chi tiết rất thú vị mà tôi muốn đưa vào bài hát của mình.



Nghe ca khúc "Đồng hương Trường Sa của tôi"
Trong lời bài hát tôi có viết: “Trường Sa ơi/ Chúng tôi đến nơi đây từ bao nhiêu miền quê xa/ Giữa sóng gió bão dông người lính đang gọi tên nhau/ Giọng nói ấy/ Tiếng Quảng Ninh Khánh Hòa, Cà Mau thân tình anh em/ Lính Trường Sa chúng tôi gọi nhau là đồng hương ơi...”.

Có thể nói, quần đảo Trường Sa của chúng ta giống như một Tổ quốc thu nhỏ, bởi ở đât có đầy đủ những người con của mọi miền quê trên đất nước Việt Nam. Dù ở đâu nhưng khi đặt chân lên đảo Trường Sa thì tất cả cùng là người một nhà, là con một mẹ và cùng là đồng hương…

PV: Còn những câu chuyện, những nhân vật mà anh nhắc đến trong bài hát của mình thì thế nào?

Nhạc sĩ Lê Tâm: Đó là những câu chuyện thật mà tôi đã gặp khi ở trên đảo. Trong ca khúc này, nếu nghe kỹ thì mọi người có thể nhận thấy tôi có nhắc đến tên của 2 người là anh Tuấn và anh Giáp. Đó là những người đã giúp đỡ và gắn bó với tôi ngay từ khi tôi đặt chân lên đảo Trường Sa. Ngoài ra còn một người nữa, tôi không nói tên nhưng có nhắc đến câu chuyện của người đó trong lời bài hát của mình: “Hãy xem đây tấm hình thằng cu nhà tôi/ Đã sinh 10 tháng rồi chưa được cha bế bồng…”.

Đó là câu chuyện của một chiến sĩ trẻ tên Tuyền, dù mới lấy vợ nhưng vì nhiệm vụ của Tổ quốc, anh đã tạm biệt gia đình để ra đảo. Khi gặp tôi, con trai anh cũng đã 10 tháng tuổi. Tuy nhiên, anh vẫn chưa một lần được bồng bế đứa con của mình mà chỉ được xem qua những tấm hình gửi bằng điện thoại - một câu chuyện cảm động và gây cho tôt rất nhiều cảm xúc… Và còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện về Trường Sa nữa mà tôi chưa kể hết trong ca khúc này.

PV: Chắc hẳn những câu chuyện đó sẽ nằm trong các dự định tiếp theo của anh, phải không?

Nhạc sĩ Lê Tâm: Vâng! Sau khi trở về từ đảo, tôi đã có dự định sẽ viết một chùm ca khúc về Trường Sa. Bởi theo tôi nghĩ, nếu chỉ viết một ca khúc thôi thì chưa đủ, chưa nói hết được những tình cảm của mình với Trường Sa và hiện nay tôi đang chuẩn bị viết những ca khúc tiếp theo.

PV: Thông điệp mà anh muốn gửi gắm trong các tác phẩm âm nhạc của mình là gì?

Nhạc sĩ Lê Tâm: Mỗi người đều có lòng yêu nước - đặc biệt là những tình cảm dành cho Trường Sa biển đảo thân yêu của chúng ta. Thế nhưng, lòng yêu nước đó có được lan tỏa nhiều hay không, còn là nhiệm vụ và trách nhiệm của những người sáng tác, nhà văn, nhà báo, các nhạc sĩ và nỗ lực của tất cả chúng ta. Tôi chỉ hy vọng, với những trải nghiệm thực tế của mình, những sáng tác của tôi sẽ được khán thính giả  đón nhận và thêm yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công diễn nhạc kịch Chicago phiên bản tiếng Việt
Công diễn nhạc kịch Chicago phiên bản tiếng Việt

Câu lạc bộ kịch Buffalo đã dàn dựng vở nhạc kịch nổi tiếng Chicago với phiên bản tiếng Việt.

Công diễn nhạc kịch Chicago phiên bản tiếng Việt

Công diễn nhạc kịch Chicago phiên bản tiếng Việt

Câu lạc bộ kịch Buffalo đã dàn dựng vở nhạc kịch nổi tiếng Chicago với phiên bản tiếng Việt.

Hot Radio - nhịp cầu kết nối yêu thương
Hot Radio - nhịp cầu kết nối yêu thương

(VOV) - Hot Radio - một chương trình giải trí của Hệ VOV3 dành cho các thính giả yêu ca nhạc trên khắp cả nước…

Hot Radio - nhịp cầu kết nối yêu thương

Hot Radio - nhịp cầu kết nối yêu thương

(VOV) - Hot Radio - một chương trình giải trí của Hệ VOV3 dành cho các thính giả yêu ca nhạc trên khắp cả nước…

Ngọc Đại, 30 triệu và dấu chấm hết?
Ngọc Đại, 30 triệu và dấu chấm hết?

(VOV) - 30 triệu - là số tiền tác giả đĩa nhạc "Cái nường 8X" bị phạt do tự ý sản xuất và phát hành không được phép của cơ quan chức năng.

Ngọc Đại, 30 triệu và dấu chấm hết?

Ngọc Đại, 30 triệu và dấu chấm hết?

(VOV) - 30 triệu - là số tiền tác giả đĩa nhạc "Cái nường 8X" bị phạt do tự ý sản xuất và phát hành không được phép của cơ quan chức năng.

Nhạc sĩ Huy Thục: Yêu nước là nguồn cảm hứng vô tận
Nhạc sĩ Huy Thục: Yêu nước là nguồn cảm hứng vô tận

(VOV) - Nhạc sĩ Huy Thục đã biến lời kêu gọi của Bác Hồ thành lời ca trong Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Tiến lên chiến sĩ đồng bào…

Nhạc sĩ Huy Thục: Yêu nước là nguồn cảm hứng vô tận

Nhạc sĩ Huy Thục: Yêu nước là nguồn cảm hứng vô tận

(VOV) - Nhạc sĩ Huy Thục đã biến lời kêu gọi của Bác Hồ thành lời ca trong Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Tiến lên chiến sĩ đồng bào…

Mỹ Tâm "tái hợp" Đàm Vĩnh Hưng trong đêm nhạc tình nhân
Mỹ Tâm "tái hợp" Đàm Vĩnh Hưng trong đêm nhạc tình nhân

(VOV) - Sau một thời gian dài “đứng riêng”, Mr Đàm và Mỹ Tâm sẽ "tái hợp" để thể hiện những tình khúc trong đêm nhạc "Hãy cứ là tình nhân".

Mỹ Tâm "tái hợp" Đàm Vĩnh Hưng trong đêm nhạc tình nhân

Mỹ Tâm "tái hợp" Đàm Vĩnh Hưng trong đêm nhạc tình nhân

(VOV) - Sau một thời gian dài “đứng riêng”, Mr Đàm và Mỹ Tâm sẽ "tái hợp" để thể hiện những tình khúc trong đêm nhạc "Hãy cứ là tình nhân".