Giọng hát Việt:

Quốc Trung trốn sau ghế nóng vì không cứu thí sinh

VOV.VN - Chỉ còn duy nhất một quyền cứu thí sinh ở tập cuối vòng Đối đầu khiến HLV Quốc phải chịu nhiều áp lực khi ra quyết định.

Tập cuối cùng của vòng Đối đầu chương trình The Voice – Giọng hát Việt đã phát sóng trên kênh VTV3 (Đài THVN) vào lúc 21h10 tối qua (11/8). Các thí sinh đã mang đến cho chương trình nhiều cung bậc cảm xúc qua các màn song ca đầy màu sắc. Sự ngang tài ngang sức của các thí sinh khiến HLV Hồng Nhung phải “đau đầu”. Không ít lần các HLV thốt lên từ “nếu” hay “ước gì”… khi nhìn các thí sinh tiềm năng chia tay chương trình. Chỉ còn lại duy nhất một quyền “cướp” của HLV Quốc Trung, chính vì thế, quyền cướp ấy trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

2 tính cách đối lập lên sân khấu để đối đầu trong ca khúc “Girl on fire” của Alicia Keys. Em gái của “sư tử” Kim Loan mùa đầu tiên Giọng hát Việt - Hoàng Oanh theo đuổi dòng nhạc rock và Khánh Hà với cá tính khá nhút nhát được HLV Hồng Nhung xếp cặp với nhau.

Khánh Hà - Hoàng Oanh

Ca khúc mang theo sự khao khát và bùng nổ được hai thí sinh thể hiện bằng giọng hát nội lực và mạnh mẽ. Những nốt cao của Khánh Hà khiến nhiều khán giả ngạc nhiên trong khi phối bè của Hoàng Oanh và nốt cao cuối bài lại khiến Hồng Nhung phải vỗ tay. Trong lúc hai thí sinh đang thể hiện, Hồng Nhung luôn lắc lư theo điệu nhạc và mỉm cười khích lệ hai thí sinh.

HLV Đàm Vĩnh Hưng nghiêng về Hoàng Oanh khi khen ngợi sự tiến bộ của cô trong cả phong cách trình diễn, cách phát âm, cao độ. HLV Mỹ Linh cũng đồng quan điểm chọn Hoàng Oanh bởi “phần gằn giọng rất sáng của em và những điểm hơi điên điên, quái quái”.

Trái ngược lại với các HLV khác, Quốc Trung lại nghiêng về phía Khánh Hà và… “uy hiếp” HLV Hồng Nhung bằng quyền “cướp” duy nhất còn lại trong đêm thi cuối vòng Đối đầu: “Khánh Hà, em là một thí sinh tôi rất thích. Điều quan trọng nhất tôi nhìn thấy là em có sự thông minh, tinh tế tuy giọng hát của em chưa phải thật xuất sắc. Em nên nhớ là tôi vẫn còn một quyền để cứu và sẵn sàng chờ đón em về đội của mình”.

HLV Hồng Nhung chưa thực sự chưa hài lòng lắm với phần trình diễn này vì lúc tập, hai thí sinh đã thể hiện tốt hơn. Hồng Nhung đã chọn Hoàng Oanh là người đi tiếp trong vòng Đối đầu.

Sau khi HLV Hồng Nhung đưa ra sự lựa chọn, mọi áp lực đổ đồn lên HLV Quốc Trung. Trước tiếng reo hò của khán giả, HLV Quốc Trung đã phải…trốn ra sau “ghế nóng”. Dù vậy, Quốc Trung quyết định không cứu Khánh Hà.

Sau “Girl on fire”, HLV Quốc Trung tiếp tục “đốt lửa” trong trường quay khi ghép cặp 2 rocker vào vòng đối đầu. Thân Trọng Nghĩa Nông Tiến Bắc đều là những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc rock. Ca khúc “Linh hồn và thể xác” tạo đất cho 2 rocker thỏa sức thể hiện khả năng của mình.

Xuất hiện trên sân khấu cùng cây guitar điện và bộ đồ đen, Thân Trọng Nghĩa đối lập với Nông Tiến Bắc trong chiếc áo trắng. Hai rocker đã thổi bùng sân khấu Giọng hát Việt với giai điệu mạnh mẽ, đầy nội lực. Chất giọng khàn của Tiến Bắc hòa quyện cùng chất giọng dày, sâu lắng của Trọng Nghĩa. Khả năng chơi guitar của Trọng Nghĩa cũng là một điểm nhấn.

Nông Tiến Bắc - Thân Trọng Nghĩa

Kết thúc bài hát, HLV Mỹ Linh lập tức nói: “Tôi nghe xong bài này đã thấy thương anh Quốc Trung. Anh đã mang đến không khí rockstorm cho ca khúc này. Tôi biết anh Quốc Trung chuẩn bị… lại trốn ra sau ghế vì không biết chọn ai”.

HLV Quốc Trung lúng túng: “Tôi rất lúng túng vì các em làm rất tốt. Trong quá trình tập, tôi cũng nhìn thấy một bạn có khả năng hơn, tôi sẽ đưa ra một quyết định hơi khác so với cái tôi nghĩ trước khi các em trình diễn. Đó là Nông Tiến Bắc”.

Sau khi HLV Quốc Trung chọn Tiến Bắc, các HLV đều chia sẻ sự nuối tiếc của mình. Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng đều ước mình có thêm 1 quyền lựa chọn để giữ lại Thân Trọng Nghĩa nhưng không thể.

Cùng theo phong cách nhạc bán cổ điển Âu Bảo Ngân Phạm Khánh Duy được HLV Hồng Nhung xếp cho thi đấu ở vòng Đối đầu. Ca khúc nổi tiếng của Celine Dion mang tên “The Prayer” là sự lựa chọn phù hợp cho hai thí sinh. Sự chuẩn mực trong cách trình diễn, trong cao độ khi hai thí sinh trình diễn khiến HLV Quốc Trung phải thán phục: “Khi hát nhạc kịch hay bán cổ điển, người ta luôn đòi hỏi sự chuẩn mực về âm thanh, về cao độ. Khi Khánh Duy em cất tiếng hát lên, tôi thấy được sự chuẩn mực. Còn Bảo Ngân thì có phong cách riêng, rất thu hút. Nếu được chọn, tôi chọn Khánh Duy”.

Đứng trước sự lựa chọn khó khăn, Hồng Nhung vẫn mạnh mẽ: “Dù chương trình chỉ cho phép được lấy một người nhưng không hiểu tại sao, Hồng Nhung nghĩ rằng cả hai em sẽ tiếp tục ở trong cuộc thi này. Đây là bài hát xúc động nhất mà chị cảm nhận được từ các em. Âu Bảo Ngân, em đã bước được một bước rất xa so với chính mình. Tôi chọn Âu Bảo Ngân”.

Âu Thảo Ngân - Phạm Khánh Duy

HLV Mỹ Linh rất muốn HLV Quốc Trung cứu Phạm Khánh Duy, tuy nhiên, Quốc Trung lại lạnh lùng: “Mọi người phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Không ai có thể giúp” và quyết định không “cướp”. Phạm Khánh Duy chia sẻ những lời tâm sự của mình và tiến đến ôm các HLV để chào tạm biệt.

Khi ôm Quốc Trung, HLV này bất ngờ chỉ tay vào nút “cướp” cho Khánh Duy bấm. Cuối cùng, trong sự ngạc nhiên của quả khán giả lẫn HLV, Khánh Duy đã được Quốc Trung cứu đầy bất ngờ.

Hai giọng hát opera đặc trưng của đội HLV Mỹ Linh được ghép cặp với nhau. Cô gái Hồng Nhung 19 tuổi có một chất giọng cao đầy tiềm năng và Thái Quang với giọng hát trầm, dày, rất ấm áp đối đầu với nhau trên sân khấu Giọng hát Việt. Điểm đặc biệt trong phần trình diễn ca khúc “There you'll be” trong bộ phim Trân Châu Cảng của cặp đôi này là Hồng Nhung hát tiếng Anh trong khi Thái Quang hát tiếng Italia.

Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại khiến HLV Quốc Trung khen ngợi: “Một tiết mục có nhiều điều ngạc nhiên, thú vị. Nhất là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Thái Quang hát với một phong cách hoàn toàn mới, Hồng Nhung cũng đã cố gắng rất nhiều. Nếu phải lựa chọn, tôi vẫn nghĩ Thái Quang là một sự lựa chọn an toàn”.

Đồng ý kiến với các HLV khác, Mỹ Linh đã đưa Thái Quang vào vòng tiếp theo.

Thái Quang - Hồng Nhung

Cặp đôi Y Kroc - Đỗ Thành Nam là cặp đôi cuối cùng của đội Hồng Nhung tại vòng Đối đầu. Ca khúc “Nhìn lại” cũng mang hơi hướm rock thể hiện được sự tiến bộ “quá xa, quá tuyệt vời của Thành Nam và sự đa màu sắc của Y Kroc” – như lời HLV Đàm Vĩnh Hưng nhận xét. Các HLV cũng chỉ ra nhiều lỗi của Y Kroc khi anh “bị lạc phương hướng” và “không nắm giữ được tiết tấu của bài hát”. HLV Hồng Nhung đã chọn Đỗ Thành Nam đi tiếp.

HLV Hồng Nhung lên sân khấu để chọn ra người chiến thắng

Ca khúc pop-ballad “Biển và ánh trăng” được HLV Quốc Trung lựa chọn cho cặp đôi Trần Tuấn Nguyệt Anh thể hiện trong vòng Đối đầu. Là một ca khúc đã quen thuộc, Trần Tuấn muốn biến tấu khác đi bằng cách đề nghị phối lại theo phong cách Jazz. Chính điều này đã mang lại nhiều khó khăn cho chàng kỹ sư Trần Tuấn trong lúc bởi đây không phải là dòng nhạc sở trường của anh. Trong khi đó, việc sử dụng thường xuyên giọng giả thanh của Nguyệt Anh cũng gây nhiều khó khăn cho cô.

Trên sân khấu vòng Đối đầu, cả Trần Tuấn và Nguyệt Anh đều khá căng thẳng và các HLV đã chỉ ra nhiều lỗi trong cách hát cũng như phong cách trình diễn. HLV Quốc Trung nhận xét: “Nguyệt Anh hơi run, em căng thẳng hơn so với hôm tập. Còn Trần Tuấn, em hơi tự tin quá. Tôi muốn nói với Tuấn một chút đó là bản phối không làm nên phong cách của ca sĩ mà phải là phong cách của em”. Nguyệt Anh chiến thắng ở vòng thi Đối đầu.


Ở phần thi của đội Đàm Vĩnh Hưng, thí sinh nhỏ tuổi nhất Giọng hát Việt 2013 Vũ Thảo My đối đầu với người lớn hơn mình 10 tuổi Hoàng Thiên Minh Trị. HLV Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Sự nguyên sơ và hoang dã của Thảo My và sự cá tính trong cách hát của Minh Trị rất phù hợp với ca khúc “Dệt tầm gai”.

Mở đầu bằng những câu “Dệt tầm gai” nhẹ nhàng của Minh Trị, cô gái 16 tuổi Thảo My tiếp nối bằng sự mãnh liệt. Cách hát “đưa đẩy” của Minh Trị so với một Thảo My đơn thuần tạo nên sự đối lập trong phong cách nhưng giọng hát cả hai vẫn hòa hợp được trên sân khấu.

Với lứa tuổi của Thảo My, đây là một ca khúc khó với lời ca trừu tượng. Dù Minh Trị hoàn toàn xứng đáng đi tiếp vào vòng sau nhưng sự tiến bộ vượt bậc của Thảo My đã khiến HLV Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn cô là người đi tiếp.


Trà My và Ngọc Trâm
là cặp đôi cuối cùng của HLV Đàm Vĩnh Hưng trong vòng Đối đầu. Trà My là cô gái có giọng hát tình cảm trong khi Ngọc Trâm lại sở hữu giọng hát nội lực. 2 cô gái đến từ Nghệ An thể hiện ca khúc “Và em có anh”.

Hai thí sinh mở màn ca khúc với âm vực khá thấp, khiến khán giả không nghe rõ một số từ trong bài hát. Tuy nhiên, những âm vực trầm đó lại trái ngược với sự bùng nổ trong phần điệp khúc. Ngọc Trâm thể hiện một nốt cao bất ngờ ở cuối bài hát. Từ đầu đến cuối, HLV Đàm Vĩnh Hưng không hề nở một nụ cười mà đăm chiêu lắng nghe 2 thí sinh của mình thể hiện.

Trà My - Ngọc Trâm

HLV Quốc Trung và Mỹ Linh đều đồng ý rằng, hai thí sinh ngang tài ngang sức và có khá nhiều điểm tương đồng trong phong cách cũng như giọng hát. Cả những nốt trầm đều sâu và những cao đều bùng nổ đầy nội lực.

HLV Đàm Vĩnh Hưng tự trách mình rất nhiều vì đã ghép cặp 2 thí sinh này: “Có nhiều khi trong cuộc đời mình, không phải quyết định nào cũng đúng, ví dụ như quyết định này của tôi vậy. Tôi đang tự trách mình rất nhiều, tôi muốn loại bản thân mình hơn loại các em. Tiếng khàn của Trà My đã làm nên một màu sắc rất riêng biệt, không bị nhầm lẫn với bất kỳ ai. Ở tuổi 17, Ngọc Trâm đã có một cách hát rất bản lĩnh, rất tự tin”.

HLV Đàm Vĩnh Hưng đã lựa chọn Ngọc Trâm là người chiến thắng./.

Danh sách thí sinh các đội sau vòng Đối đầu:

HLV Quốc Trung: Nguyễn Dương Nhật Quang, Trần Đào Anh Vũ, Trần Vũ Hà My, Lý Minh Trí, Trần Thái Châu, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, Lê Nguyệt Anh, Nông Tiến Bắc, Đinh Thị My Hoàn (cướp), Phạm Khánh Duy (cướp).

HLV Hồng Nhung: Trương Thảo Nhi, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lưu Thanh Thanh, Nguyễn Xuân Lân, Hoàng Nhật Minh, Trần Thị Hoàng Oanh, Đỗ Thành Nam, Âu Bảo Ngân, Phạm Hà Linh (cướp), Vũ Cát Tường (cướp).

HLV Đàm Vĩnh Hưng: Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Trần Minh Sang, Nguyễn Sơn Hải, Trần Thị Hồng Gấm, Nguyễn Song Tú, Phạm Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Trâm, Vũ Thảo My, Nguyễn Quân (cướp), Nguyễn Văn Viết (cướp).

HLV Mỹ Linh: Đỗ Hoàng Viễn Dương, Nguyễn Nhật Thu, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Thị Ý Nhi, Trần Thụy Bình Quyên, Nguyễn Phan Tuấn, Nguyễn Hoàng Tôn,  Nguyễn Thái Quang, Trần Thị Diễm Hương (cướp), Phạm Thanh Trúc (cướp).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọng hát Việt: HLV "công kích" nhau giành Dương Hoàng Yến
Giọng hát Việt: HLV "công kích" nhau giành Dương Hoàng Yến

(VOV) - Top 12 Sao Mai điểm hẹn 2008 Dương Hoàng Yến là một bất ngờ của vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt 2013.

Giọng hát Việt: HLV "công kích" nhau giành Dương Hoàng Yến

Giọng hát Việt: HLV "công kích" nhau giành Dương Hoàng Yến

(VOV) - Top 12 Sao Mai điểm hẹn 2008 Dương Hoàng Yến là một bất ngờ của vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt 2013.

Giọng hát Việt: Chỉ còn Quốc Trung được “cướp" thí sinh
Giọng hát Việt: Chỉ còn Quốc Trung được “cướp" thí sinh

VOV.VN - Tập cuối vòng Đối đầu Giọng hát Việt hứa hẹn sẽ là đêm thi vô cùng gay cấn khi chỉ còn một quyền cứu duy nhất của HLV Quốc Trung.

Giọng hát Việt: Chỉ còn Quốc Trung được “cướp" thí sinh

Giọng hát Việt: Chỉ còn Quốc Trung được “cướp" thí sinh

VOV.VN - Tập cuối vòng Đối đầu Giọng hát Việt hứa hẹn sẽ là đêm thi vô cùng gay cấn khi chỉ còn một quyền cứu duy nhất của HLV Quốc Trung.

Giọng hát Việt 2013: HLV Mỹ Linh có đội hình “chất” nhất?
Giọng hát Việt 2013: HLV Mỹ Linh có đội hình “chất” nhất?

(VOV) - Sau vòng Giấu mặt, các HLV đã hoàn thiện đội hình 16 người để ghép cặp thi tài cho vòng Đối đầu.

Giọng hát Việt 2013: HLV Mỹ Linh có đội hình “chất” nhất?

Giọng hát Việt 2013: HLV Mỹ Linh có đội hình “chất” nhất?

(VOV) - Sau vòng Giấu mặt, các HLV đã hoàn thiện đội hình 16 người để ghép cặp thi tài cho vòng Đối đầu.

Mỹ Linh: Làm HLV Giọng hát Việt buộc phải toan tính
Mỹ Linh: Làm HLV Giọng hát Việt buộc phải toan tính

(VOV) - Dù dư luận ồn ào về việc các HLV thiên vị thí sinh nhưng HLV Mỹ Linh vẫn khẳng định, đó là “tính toán” cần thiết cho cuộc chơi GHV.

Mỹ Linh: Làm HLV Giọng hát Việt buộc phải toan tính

Mỹ Linh: Làm HLV Giọng hát Việt buộc phải toan tính

(VOV) - Dù dư luận ồn ào về việc các HLV thiên vị thí sinh nhưng HLV Mỹ Linh vẫn khẳng định, đó là “tính toán” cần thiết cho cuộc chơi GHV.

Giọng hát Việt: Quốc Trung nặng lời với thí sinh của Mỹ Linh
Giọng hát Việt: Quốc Trung nặng lời với thí sinh của Mỹ Linh

VOV.VN - HLV Quốc Trung đã nặng lời phê bình thái độ diễn của Văn Tây như “đang bị bắt buộc lên biểu diễn, cảm giác như đang giận ai đó..."

Giọng hát Việt: Quốc Trung nặng lời với thí sinh của Mỹ Linh

Giọng hát Việt: Quốc Trung nặng lời với thí sinh của Mỹ Linh

VOV.VN - HLV Quốc Trung đã nặng lời phê bình thái độ diễn của Văn Tây như “đang bị bắt buộc lên biểu diễn, cảm giác như đang giận ai đó..."