Xúc động xem hình ảnh tái hiện Hà Nội thời chiến

VOV.VN - Những hình ảnh Hà Nội thời chiến đã được tái hiện trong MV "Hướng về Hà Nội" của ca sĩ Minh Đức và đạo diễn Vũ Lâm. 

Đây là MV do đạo diễn trẻ Vũ Lâm viết kịch bản và làm đạo diễn, ca sĩ Minh Đức thể hiện cùng sự tham gia của các diễn viên: Việt Tú, Thùy Chi, Thu Hằng - Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2015... Đặc biệt, nhạc sĩ Hoàng Dương - tác giả ca khúc "Hướng về Hà Nội" cũng xuất hiện trong MV với tư cách là một diễn viên minh họa. 

Mặc dù, đã xuất hiện trong các chương trình giới thiệu nhạc phẩm “Hướng về Hà Nội” nhưng đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trong vai trò là một diễn viên tham gia diễn xuất trong MV.

Kể về ý tưởng và quá trình thực hiện MV này, đạo diễn Vũ Lâm chia sẻ: “Hướng về Hà Nội” là một video có nội dung kịch bản nói về hình ảnh của những người phụ nữ nơi hậu phương trong thời chiến. Ngoài việc chờ đợi những bức thư - sợi dây mỏng manh duy nhất nuôi dưỡng niềm tin của họ đối với người thân của mình nơi tiền tuyến. Những người phụ nữ đó, cho dù là ai, giàu hay nghèo, đều có chung một sự chờ đợi. 

Video được cố gắng thể hiện một cách giản dị nhất có thể, và cũng cố gắng kể chuyện về Hà Nội một cách "riêng" nhất có thể. Riêng việc quay về Hà Nội thôi, đã là một thách thức không nhỏ đối với ekip rồi. Hà Nội đã xuất hiện quá nhiều trong phim, ảnh, nhất là Hà Nội xưa. Nó đẹp đến nỗi mà mỗi khi phải tái hiện lại, bất kỳ ai cũng lúng túng. Trong quá trình viết kịch bản, chúng tôi đến gặp nhạc sĩ Hoàng Dương, ngồi nghe ông nói về lý do, về những cảm xúc của ông khi sáng tác bài hát đó, nghe ông kể chuyện về sự đời bài hát đó. Và dần dần, từng cụm hình ảnh cứ thế hiện lên rõ rệt. Việc của tôi giờ chỉ còn là tạo ra nó môt cách tốt nhất. Và cuối cùng, chúng tôi đã tạo ra MV này. Tôi khá hài lòng về nó”.

Đạo diễn Vũ Lâm và ca sĩ Minh Đức

Ca sĩ Minh Đức vẫn được bạn bè trong giới âm nhạc gọi là Đức bass bởi giọng hát ở âm khu trầm, đầy, khỏe và tình cảm. Anh từng học tại Nhạc viện Hà Nội nhưng do hoàn cảnh gia đình đã phải mưu sinh bằng con đường khác. MV này là sự trở lại với nghề hát của anh. 

"Tình cờ tôi gặp lại người bạn từ thuở bé là đạo diễn Vũ Lâm, sau khi hỏi han nhau những câu chuyện ban đầu sau 20 năm ra trường, được Vũ Lâm động viên khích lệ tôi đã quyết định làm một MV ca nhạc, sản phẩm đầu tay của riêng mình. Mọi việc đối với tôi thực sự khó khăn để bắt đầu công việc này, kinh phí để sản xuất tôi chưa hề có sự chuẩn bị ngay từ ban đầu nên phải nhờ đến sự giúp đỡ động viên của cả gia đình, bạn bè, người thân và ekip chương trình", Minh Đức cho biết.

Hình ảnh ca sĩ Minh Đức trong MV "Hướng về Hà Nội"

“Tôi muốn được hát, thèm được làm nghề. Tôi quyết định chọn Hướng về Hà Nội bởi đây là ca khúc đầu tiên tôi thể hiện trước công chúng 10 năm trước. Tôi muốn thể hiện ca khúc này một cách mềm mại, trữ tình trong từng câu hát; muốn kể lại câu chuyện này với những câu chữ, ngôn từ chuẩn xác nhất và mong muốn khán giả sẽ đón nhận".

Sau khi xem MV “Hướng về Hà Nội”, nhạc sĩ Hoàng Dương nhận xét: “Nghe Minh Đức trong bài này thấy có một chất giọng rất biểu cảm, có sự thể hiện rất rung động, đấy là một cái rất tốt, sự cảm thông đối với tác phẩm, không nhạt nhòa. Về MV, nó là hình ảnh ẩn dụ và kín đáo chứ không phải bộc bạch một cách dễ dàng tiếp nhận, có một cái là nó tạo nên một không khí chung cho một nỗi buồn, cái đấy không thể tránh khỏi vì giai điệu lời ca đầy cái luyến tiếc, hoài niệm. Nghe và xem những hình ảnh tôi  lại rưng rưng nhớ đến năm tháng tuổi trẻ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tan vào Hà Nội” - Lời tri ân sâu sắc tưởng nhớ cố NS An Thuyên
“Tan vào Hà Nội” - Lời tri ân sâu sắc tưởng nhớ cố NS An Thuyên

VOV.VN - Đêm nhạc "Tan vào Hà Nội" như một lời tri ân sâu sắc tưởng nhớ cố NS An Thuyên.

“Tan vào Hà Nội” - Lời tri ân sâu sắc tưởng nhớ cố NS An Thuyên

“Tan vào Hà Nội” - Lời tri ân sâu sắc tưởng nhớ cố NS An Thuyên

VOV.VN - Đêm nhạc "Tan vào Hà Nội" như một lời tri ân sâu sắc tưởng nhớ cố NS An Thuyên.

LUALA Concert 2015 - Không gian âm nhạc cổ điển giữa lòng Hà Nội
LUALA Concert 2015 - Không gian âm nhạc cổ điển giữa lòng Hà Nội

VOV.VN -Mùa LUALA Concert 2015 được đầu tư đặc biệt về chất lượng với các tác phẩm được chọn lựa kỹ càng, một số tác phẩm lần đầu tiên được ra mắt khán giả...

LUALA Concert 2015 - Không gian âm nhạc cổ điển giữa lòng Hà Nội

LUALA Concert 2015 - Không gian âm nhạc cổ điển giữa lòng Hà Nội

VOV.VN -Mùa LUALA Concert 2015 được đầu tư đặc biệt về chất lượng với các tác phẩm được chọn lựa kỹ càng, một số tác phẩm lần đầu tiên được ra mắt khán giả...

Trao giải cuộc thi ảnh “Chân dung và cuộc sống người Hà Nội”
Trao giải cuộc thi ảnh “Chân dung và cuộc sống người Hà Nội”

VOV.VN - Sáng 8/10, Hội Nhiếp ảnh Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Chân dung và cuộc sống người Hà Nội”.

Trao giải cuộc thi ảnh “Chân dung và cuộc sống người Hà Nội”

Trao giải cuộc thi ảnh “Chân dung và cuộc sống người Hà Nội”

VOV.VN - Sáng 8/10, Hội Nhiếp ảnh Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Chân dung và cuộc sống người Hà Nội”.

Hàng nghìn khán giả Hà Nội đội mưa “phiêu” cùng Gió mùa
Hàng nghìn khán giả Hà Nội đội mưa “phiêu” cùng Gió mùa

VOV.VN - Dù trời mưa trong đêm diễn thứ 2, song hàng nghìn khán giả vẫn ở lại và cổ vũ cuồng nhiệt cho Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa.

Hàng nghìn khán giả Hà Nội đội mưa “phiêu” cùng Gió mùa

Hàng nghìn khán giả Hà Nội đội mưa “phiêu” cùng Gió mùa

VOV.VN - Dù trời mưa trong đêm diễn thứ 2, song hàng nghìn khán giả vẫn ở lại và cổ vũ cuồng nhiệt cho Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa.

Ra mắt sách “Hà Nội, một thời tuổi trẻ” và “Thương thế, ngày xưa…”
Ra mắt sách “Hà Nội, một thời tuổi trẻ” và “Thương thế, ngày xưa…”

VOV.VN -Tiểu thuyết “Hà Nội, một thời tuổi trẻ” của tác giả Trần Văn Thụ và tập tản văn “Thương thế, ngày xưa…” của nhà văn Lê Minh Hà nhân 61 năm giải phóng Thủ đô.

Ra mắt sách “Hà Nội, một thời tuổi trẻ” và “Thương thế, ngày xưa…”

Ra mắt sách “Hà Nội, một thời tuổi trẻ” và “Thương thế, ngày xưa…”

VOV.VN -Tiểu thuyết “Hà Nội, một thời tuổi trẻ” của tác giả Trần Văn Thụ và tập tản văn “Thương thế, ngày xưa…” của nhà văn Lê Minh Hà nhân 61 năm giải phóng Thủ đô.