Giữ gìn bản sắc văn hoá trên vùng cao Mù Cang Chải

VOV.VN - Văn hóa truyền thống của đồng bào Mông ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có nhiều nét rất đặc sắc. Những giá trị này đang được các thế hệ gìn giữ, phát huy, vừa làm phong phú đời sống tinh thần, vừa góp phần quảng bá, phát triển du lịch ở địa phương.

Khèn Mông là nhạc cụ truyền thống được các thế hệ đồng bào ở Mù Cang Chải gìn giữ qua bao đời. Tuy nhiên gần đây, một số bạn trẻ đã không còn mặn mà với loại nhạc cụ này. Trước tình hình đó, nhiều thanh niên đã chủ động thành lập các câu lạc bộ khèn Mông ở các bản làng, và câu lạc bộ Khèn Mông ở xã Lao Chải là một trong số đó.

Câu lạc bộ có sự góp mặt của 12 thành viên đến từ các thôn, bản trên địa bàn xã và đang thu hút thêm nhiều đoàn viên, thanh niên khác tham gia. Tại đây, các bạn trẻ trao đổi kiến thức cũng như tập luyện thổi khèn, múa khèn; bên cạnh đó, thường xuyên mời các cụ cao niên đến hỗ trợ giảng dạy và truyền đạt các bài khèn truyền thống.

Anh Lờ A Thông ở bản Xéo Dì Hồ A, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết: "Thấy là thanh niên bây giờ không học khèn nhiều, nên tôi có ý là để duy trì được thì sẽ phải thành lập câu lạc bộ. Nếu mình không thành lập câu lạc bộ để giữ gìn thì nó sẽ mai một đi. Thanh niên người ta không có thầy dạy thì sau này sẽ mất cái này, nên chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ để giữ gìn bản sắc".

Cụ Lờ A Trừ - bậc cao niên ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết, theo quan niệm người Mông, tiếng khèn là biểu tượng của sự linh thiêng, là minh chứng cho sự trường tồn và phát triển của các thế hệ người Mông. Tiếng khèn đưa tiễn linh hồn người đã khuất về với tổ tiên nhưng cũng cất lên những nét tươi vui vào mỗi dịp lễ hội. "Tôi thấy hiện nay thế hệ trẻ không còn nhiều mặn mà với cây khèn và các đội khèn truyền thống cũng không còn giống chúng tôi như trước. Nhưng tôi cũng vui khi có những thanh niên đứng lên thành lập câu lạc bộ khèn để bảo tồn nét văn hóa này". 

Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mồ Dề, để xây dựng mô hình “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” trong trường học, nhà trường đã thực hiện truyền dạy cho học sinh thổi khèn, múa khèn, thổi sáo, thêu dệt thổ cẩm thông qua chương trình giáo dục địa phương.

Em Giàng A Súa, học sinh lớp 9A1 cho biết rất tự hào và phấn khởi khi tham gia các hoạt động này: "Tham gia các buổi ngoại khóa để hiểu những nét văn hóa của dân tộc, em thấy đây là một hoạt động bổ ích giúp em biết thêm các nét văn hóa, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình trong tương lai".

Thầy giáo Phạm Minh Dũng - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mồ Dề cho biết, không chỉ học sinh mà các thầy giáo, cô giáo đều hứng thú khi triển khai mô hình này. Qua mô hình đã góp phần gìn giữ được những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

"Với tác động của công nghệ trong thời đại hiện nay thì nhiều bạn trẻ, học sinh đam mê với những công nghệ mới, ít để ý đến những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Thấy rằng để duy trì cho thế hệ trẻ và giúp cho học sinh trong trường có kĩ năng hoạt động văn hóa văn nghệ tốt hơn thì nhà trường xây dựng kế hoạch duy trì và phát huy, bảo tồn văn hóa dân tộc" - thầy giáo Phạm Minh Dũng nói. 

Cũng để mô hình “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” trong nhà trường phát huy hiệu quả, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Chế Cu Nha đã mời các bậc phụ huynh tham gia dạy vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong và thêu dệt thổ cẩm cho học sinh, thông qua đó giúp các em thêm yêu quý, trân trọng những nét văn hoá đặc trưng của dân tộc mình.

Một phụ huynh học sinh - chị Lý Thị Ninh, Tổ trưởng Tổ hợp tác dệt thêu thổ cẩm bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải bày tỏ: "Thời gian qua bản thân tôi đã kết hợp với đơn vị nhà trường tổ chức ngoại khóa để truyền đạt những hoa văn, họa tiết của dân tộc Mông cho các cháu biết được, giữ được bản sắc dân tộc. Trong thời gian tới, tôi sẽ truyền đạt kiến thức cơ bản mà tôi đã biết cho các cháu biết, làm được những họa tiết, hoa văn của dân tộc mình".

Mù Cang Chải là huyện vùng cao có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Việc xây dựng các mô hình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực, giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển, không chỉ có cuộc sống ấm no mà các giá trị văn hóa, tinh thần ngày một được bồi đắp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tục treo “Phải đối” của người Tày-Nùng Cao Bằng
Tục treo “Phải đối” của người Tày-Nùng Cao Bằng

VOV.VN - “Phải đối” là những tấm trướng bằng vải màu được con cháu mang đến mừng thọ ông bà, cha mẹ và được treo trang trọng quanh nhà. Ở mỗi tuổi làm thọ, tấm trướng được chọn màu và viết nội dung sao cho phù hợp... Đây là một trong những phong tục đẹp của người Tày, Nùng, thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo, kính trọng của con cháu đối với bậc cao niên.

Tục treo “Phải đối” của người Tày-Nùng Cao Bằng

Tục treo “Phải đối” của người Tày-Nùng Cao Bằng

VOV.VN - “Phải đối” là những tấm trướng bằng vải màu được con cháu mang đến mừng thọ ông bà, cha mẹ và được treo trang trọng quanh nhà. Ở mỗi tuổi làm thọ, tấm trướng được chọn màu và viết nội dung sao cho phù hợp... Đây là một trong những phong tục đẹp của người Tày, Nùng, thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo, kính trọng của con cháu đối với bậc cao niên.

Vui Tết té nước với đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên
Vui Tết té nước với đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên

VOV.VN - Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, cộng đồng dân tộc Lào ở bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lại tưng bừng đón Lễ Bun huột nặm (Tết té nước), Tết cổ truyền của dân tộc Lào

Vui Tết té nước với đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên

Vui Tết té nước với đồng bào dân tộc Lào ở Điện Biên

VOV.VN - Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, cộng đồng dân tộc Lào ở bản Na Sang, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lại tưng bừng đón Lễ Bun huột nặm (Tết té nước), Tết cổ truyền của dân tộc Lào

Yên Bái mang "nét đặc sắc" quảng bá tới phương Nam
Yên Bái mang "nét đặc sắc" quảng bá tới phương Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023 và Tuần Du lịch Văn hóa Tây Bắc năm 2023 tại TP. Cần Thơ, tỉnh Yên Bái mang những "đặc sản" tiêu biểu nhất của mình đến chinh phục du khách phương Nam. Đó là những nét đặc sắc về văn hóa và các sản vật OCOP riêng có của địa phương, được đông đảo người dân và du khách quan tâm.

Yên Bái mang "nét đặc sắc" quảng bá tới phương Nam

Yên Bái mang "nét đặc sắc" quảng bá tới phương Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2023 và Tuần Du lịch Văn hóa Tây Bắc năm 2023 tại TP. Cần Thơ, tỉnh Yên Bái mang những "đặc sản" tiêu biểu nhất của mình đến chinh phục du khách phương Nam. Đó là những nét đặc sắc về văn hóa và các sản vật OCOP riêng có của địa phương, được đông đảo người dân và du khách quan tâm.

Rượu Hang Chú – hương vị vùng cao Sơn La
Rượu Hang Chú – hương vị vùng cao Sơn La

VOV.VN - Được nấu từ thóc và ủ bằng men lá, rượu Hang Chú với hương vị đặc trưng, riêng có không chỉ là sản vật quý của vùng cao Bắc Yên (Sơn La), mà còn trở thành sản phẩm OCOP độc đáo. Từ đây, nghề nấu rượu truyền thống của đồng bào Mông tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền, tô điểm cho bức tranh văn hóa sắc màu nơi rẻo cao.

Rượu Hang Chú – hương vị vùng cao Sơn La

Rượu Hang Chú – hương vị vùng cao Sơn La

VOV.VN - Được nấu từ thóc và ủ bằng men lá, rượu Hang Chú với hương vị đặc trưng, riêng có không chỉ là sản vật quý của vùng cao Bắc Yên (Sơn La), mà còn trở thành sản phẩm OCOP độc đáo. Từ đây, nghề nấu rượu truyền thống của đồng bào Mông tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền, tô điểm cho bức tranh văn hóa sắc màu nơi rẻo cao.