Đi tìm người xưa trong bộ phim "12A và 4H"

Năm 1995, bộ phim “12A và 4H” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã tạo nên cơn sốt cho giới học sinh, sinh viên ở Hà Nội.

Xoay quanh nhóm bạn Hạ, Hằng, Hoa, Hân (4H) của lớp 12A trường Chu Văn An với những niềm vui, nỗi buồn, những rung động đầu đời của tuổi học trò, 12A và 4H là một ký ức trong trẻo không thể quên của màn ảnh Việt cũng như tâm trí nhiều thế hệ khán giả yêu phim. Một trong những thành công của phim là dàn diễn viên không chuyên, đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều đó mang lại cho bộ phim nguyên vẹn xúc cảm sau gần 20 năm nhưng cũng là sự vất vả cho chúng tôi, những người muốn tìm lại gương mặt người xưa, ngày ấy, trên phim…

Cảnh sinh nhật Hạ trong phim.

Hành trình tìm lại 4H: Hạ, Hằng, Hoa, Hân

Huệ Anh (vai Hạ) khi đó đang học năm thứ 2 khoa Luật – ĐH Tổng hợp Hà Nội. Thu Hương (vai Hằng) thì vừa ôn thi đại học vừa tham gia đóng phim. An Quý (vai Hoa) đang học năm thứ 2 chuyên ngành cải lương, ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Còn Thu Hiền (vai Hân), là học sinh lớp 12 trường PTTH Amsterdam. Các thành viên còn lại của lớp 12A (ngoài Ngôn do diễn viên Anh Tuấn đóng) hầu hết là học sinh lớp 12G của trường PTTH Chu Văn An – địa điểm được sử dụng làm bối cảnh cho phim. Bên cạnh đó, phim có sự tham gia của các diễn viên như Quốc Tuấn (thầy giáo Minh), Xuân Bắc (vai Thiện) và cả Tú Oanh – vợ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Trong số diễn viên “không chuyên”, An Quý (vai Hoa) là nhân vật phóng viên lùng… dễ nhất. Nhắc tới kỷ niệm thời làm phim, An Qúy kể: “Lúc nào tôi cũng tưởng tượng ra cảnh quay ngày đó, từ đùa nghịch trong lớp, dán giấy sau lưng các bạn trai đến cảnh chơi đá cầu, chuẩn bị chia tay lớp ở Hồ Tây… Hồi đó, tôi thân nhất là  Xuân Bắc bởi cùng học chung trường Điện ảnh, lại ở chung ký túc xá. Mỗi khi đi quay phim, anh ấy thường đạp xe chở tôi đi cùng. Còn Thu Hương (vai Hằng) ngày đó gầy gò lắm, giờ ăn trưa nào cũng chỉ thích ăn bánh mỳ với sữa chua...”. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp, An Quý đầu quân về Nhà hát Cải lương TW, cũng tham gia đóng một số phim như Chuyến taxi cuối ngày, Đứa con của mẹ (cùng Xuân Bắc) và Huyền thoại mẹ, Lửa trầm (cùng Lê Công Tuấn Anh). An Quý lập gia đình năm 2004 và hiện có một cậu con trai 9 tuổi.

An Quý (vai Hoa) hiện tại.

Gọi vào số điện thoại của Huệ Anh (vai Hạ) do đạo diễn cung cấp nhưng đầu dây bên kia bắt máy lại là giọng một người đàn ông với thắc mắc về việc có nhiều người gọi tới hỏi về một diễn viên nào đó tên Huệ Anh. Loay hoay và bế tắc, cuối cùng mới sực nhớ ra một bài báo của một đồng nghiệp cách đây đã 6,7 năm, nói rằng chị làm ở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB).

Cất công dò hỏi tận nơi và may mắn, tôi gặp lại cô bí thư chi đoàn của lớp 12A năm nào. Vẫn nhẹ nhàng và duyên dáng như Hạ hồi ấy, Huệ Anh kể lại câu chuyện vô tình gặp đạo diễn Trần Quốc Trọng trên đường – khi đó đang đi tìm diễn viên cho phim và cơ duyên đến với vai Hạ bắt đầu từ đó.

Chị tâm sự, lúc đóng phim, các diễn viên không hề make-up, mọi thứ đều rất tự nhiên, mộc mạc, giản dị, hợp với lứa tuổi học trò. Chị cũng chẳng biết thế nào là nghiên cứu kịch bản hay nuôi cảm xúc cho vai diễn mà cứ diễn theo bản năng. Chị ấn tượng với Thu Hương bởi “Cô ấy nhẹ nhàng, xinh, tình cảm trong diễn xuất và có một mái tóc rất dài. Hương diễn tốt hơn mình vì bạn ấy tự tin. Mình thì xấu hổ, nhút nhát trước đám đông, hay bị đạo diễn chê là thiếu tập trung nhưng bù lại học thoại rất nhanh. Thế là hòa!”, Huệ Anh hài hước kể.  

Cô bí thư chi đoàn Huệ Anh ngày nào hiện đang công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Sau 12A và 4H, Huệ Anh còn tham gia thêm hai phim là Chiều tàn thu muộn (đóng chung với diễn viên Quốc Tuấn) và Những giấc mơ bằng giấy. Huệ Anh tốt nghiệp đại học năm 1998 và được nhận vào làm ở phòng Thanh tra của Sở NN&PTNN Hà Nội. Sau đó, chị chuyển sang VCB từ năm 2001 cho đến nay. Hiện chị đã có gia đình với hai con một trai và một gái.

Tôi tìm được Thu Hiền (vai Hân) qua mách nước của Huệ Anh. Thu Hiền là em gái của nhà báo Xuân Dung của ban Thời sự, Đài THVN nên việc tìm lại cũng không mấy khó khăn. Nhắc về 12A và 4H, Hiền vẫn nhớ như in những tối quay phim muộn, các anh trong đoàn phải chia nhau mỗi người “hộ tống” 2, 3 chị em về từng nhà. Chị bảo: “Ấn tượng nhất là Xuân Bắc với tài… bắt ruồi. Mỗi lần đi ăn trưa ở quán cơm bình dân, anh Bắc toàn dùng tay tóm ruồi, mỗi lần được tới 2,3 con”. Khi bật mí với chị rằng, Xuân Bắc đã kể “Hồi đó thích nhất Hiền cận” thì chị cười tươi bảo “Vậy mà anh ấy không nói sớm!”.

Hiện giờ, chị cũng đã là bà mẹ hai con (bé gái 10 tuổi, bé trai 6 tuổi). Tốt nghiệp lớp 12, chị thi đỗ Đại học Ngoại ngữ khoa Pháp và hiện đang làm tại Jesta Pacific. Cho đến nay, Thu Hiền cũng là người duy nhất vẫn giữ liên lạc với một vài bạn diễn viên quần chúng của lớp 12G Chu Văn An hồi tham gia đóng phim. Những H còn lại, một thời chị thân với Thu Hương, hai chị em thường xuyên liên lạc, tâm sự nhưng cũng đứt liên lạc.

Thu Hiền giờ đã là bà mẹ của hai con.

Niềm vui khi có số điện thoại được cho là của Thu Hương (vai Hằng) tắt ngúm khi nghe giọng đầy dò xét của một người phụ nữ trung tuổi. Điều tra một hồi, người phụ nữ nhận là họ hàng của Thu Hương cũng cho biết một số thông tin “Hương đang ở Đức và không có địa chỉ email hay facebook”.

Hương luôn là ẩn số, kể cả với nhiều người bạn khi thông tin cũng chỉ toàn là “nghe nói” như “Hình như vừa đóng phim vừa ôn thi đại học nên gặp nhiều trở ngại từ phía gia đình, nhất là bố” hay “Hương cũng đỗ vào học Cao đẳng Sư phạm Nhạc – Họa Trung ương, vì thế mình đoán Hương chắc sẽ là cô giáo”.

Người xưa bây giờ…

Ngoài nhóm 4H, những diễn viên còn khá mới mẻ với khán giả thời đó trong phim, hiện nay đều là những nghệ sĩ có tên tuổi và chỗ đứng trong lòng công chúng như Quốc Tuấn, Xuân Bắc, Anh Tuấn. Sau bộ phim, Quốc Tuấn nổi lên như một “ngôi sao truyền hình” ở phía Bắc. Sau 15 năm đứng trên sân khấu và máy quay, anh rời Nhà hát Tuổi trẻ, về đầu quân cho Hãng phim truyện Việt Nam và gần đây nhất đã khẳng định mình trên cương vị đạo diễn với bộ phim truyền hình đầu tay - Trái tim kiêu hãnh.

Thầy giáo Minh hiện giờ đã là một đạo diễn.

Còn Xuân Bắc thì chia sẻ, anh không thể quên không khí thời đó, sự ân cần, chỉ bảo của đạo diễn và anh thấy tiếc là từ đó đến nay không có nhiều dự án làm phim hợp tác với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ngoài vài bộ phim sau đó như Kẻ cắp bất đắc dĩ, Đĩa bay, Ăn mày. Anh tếu táo: “Có thể tôi rẽ sang con đường khác khiến anh Chuyên mất lòng tin cũng nên”.

Với Anh Tuấn, ấn tượng về một cậu học sinh ngổ ngáo, nghịch ngợm tên Ngôn vẫn còn in đậm trong nhiều thế hệ học trò – vai diễn đưa anh vào list “nhớ mặt” cho những vai phản diện sau này như Những ngọn nến trong đêm, Chú bé mất tích, Ma làng… Sau phim, Ngôn gần như trở thành cái tên thứ hai, đi đâu cũng bị mọi người nhận mặt, gọi tên. Sau một thời gian ngắn rời xa phim ảnh, năm 2008, anh đã quay trở lại Nhà hát Tuổi trẻ. Ngoài công việc của Nhà hát, anh còn tham gia tổ chức sản xuất phim và casting diễn viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao phim Việt giờ toàn 'hàng nhái', hàng "chợ"?
Vì sao phim Việt giờ toàn 'hàng nhái', hàng "chợ"?

"Nếu đem lồng tiếng Thái, Hoa vào các phim đang thịnh hành ta không còn nhận ra đó là phim Việt ...", ĐD Đặng Nhật Minh chia sẻ.

Vì sao phim Việt giờ toàn 'hàng nhái', hàng "chợ"?

Vì sao phim Việt giờ toàn 'hàng nhái', hàng "chợ"?

"Nếu đem lồng tiếng Thái, Hoa vào các phim đang thịnh hành ta không còn nhận ra đó là phim Việt ...", ĐD Đặng Nhật Minh chia sẻ.

Khương Ngọc trở lại giang hồ trong phim “Bờ bến lạ”
Khương Ngọc trở lại giang hồ trong phim “Bờ bến lạ”

VOV.VN - Khương Ngọc vào vai chàng trai nhiều u uất, bất cần, dám yêu và đủ bản lĩnh để làm lại cuộc đời theo tiếng gọi của tình yêu.

Khương Ngọc trở lại giang hồ trong phim “Bờ bến lạ”

Khương Ngọc trở lại giang hồ trong phim “Bờ bến lạ”

VOV.VN - Khương Ngọc vào vai chàng trai nhiều u uất, bất cần, dám yêu và đủ bản lĩnh để làm lại cuộc đời theo tiếng gọi của tình yêu.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải Điện ảnh Kim Dae-Jung
Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải Điện ảnh Kim Dae-Jung

Ngày 29/8 vừa qua, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã vinh dự nhận giải thưởng Điện ảnh Nobel Hòa bình Kim Dae-jung.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải Điện ảnh Kim Dae-Jung

Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhận giải Điện ảnh Kim Dae-Jung

Ngày 29/8 vừa qua, đạo diễn Đặng Nhật Minh đã vinh dự nhận giải thưởng Điện ảnh Nobel Hòa bình Kim Dae-jung.

Diễn viên phim “Vượt ngục”  thừa nhận đồng tính
Diễn viên phim “Vượt ngục” thừa nhận đồng tính

VOV.VN - Ngôi sao truyền hình Wentworth Miller đã thừa nhận mình là người đồng tính sau khoảng thời gian dài im lặng.

Diễn viên phim “Vượt ngục”  thừa nhận đồng tính

Diễn viên phim “Vượt ngục” thừa nhận đồng tính

VOV.VN - Ngôi sao truyền hình Wentworth Miller đã thừa nhận mình là người đồng tính sau khoảng thời gian dài im lặng.