Góc khuất ít ai biết của diễn viên đóng vai Khải trong “Về nhà đi con“

VOV.VN -Ngoài đời, diễn viên Trọng Hùng-người đóng vai gã chồng vũ phu, cờ bạc trong “Về nhà đi con” có nụ cười hiền lành và rất yêu vợ thương con.

PV: Cả 2 bộ phim anh tham gia gần đây là “Người phán xử” và “Về nhà đi con” đều thành công lớn và được khán giả vô cùng yêu mến. Cảm xúc của anh ra sao?

Trọng Hùng: Tôi thích những dạng vai gai góc, đa chiều hơn là một chiều. Vai Trần Tuấn trong “Người phán xử” thiên về bạo lực, còn Khải trong “Về nhà đi con” có đời sống nội tâm nhân vật phong phú, nhiều màu sắc. Áp lực của người làm nghề diễn viên là luôn phải làm mới bản thân, nỗ lực hết mình, tất khán giả sẽ hiểu và đón nhận.

Chúng tôi vẫn đang hoàn thành những cảnh quay cuối của “Về nhà đi con”. Đoàn phim thân thiết, yêu quý nhau như một gia đình. Nhiều khi đi quay về mệt, song chỉ mong trời mau sáng để đi được làm phim, trêu đùa với anh em trong đoàn.

Trọng Hùng và Thu Quỳnh trong "Về nhà đi con".

PV: “Về nhà đi con” sở hữu dàn diễn viên gạo cội và diễn viên trẻ tài năng. Anh ấn tượng với diễn xuất của ai nhất?

Trọng Hùng: Nếu lấy tư cách khán giả xem phim thì tôi ấn tượng nhất là “bố Sơn” - do NSƯT Trung Anh thể hiện. Chú Trung Anh dạy tôi rất nhiều bài học về cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Có nhiều phân cảnh ở hiện trường xem chú Trung Anh đóng, từ cái nấc nghẹn, thở dài, ánh mắt buồn..., dù biết trước kịch bản, nhưng tôi vẫn rất xúc động, rơm rớm nước mắt. Diễn xuất của chú Trung Anh đã chạm đến trái tim khán giả, đó là cái thành công lớn nhất của người diễn viên.

PV: Khải vũ phu, cờ bạc thì rõ rồi. Nhưng anh có thấy những điểm sáng nào trong nhân vật của mình hay không?

Trọng Hùng: Nhân vật Khải vừa đáng ghét lại vừa đáng thương. Thực ra hãy đặt câu hỏi vì sao Khải lại đến nông nỗi như thế? Rốt cuộc cũng do Khải yêu vợ quá, lúc nào cũng cố gắng với tới vợ. Rồi những mâu thuẫn nhỏ giữa 2 người cứ dồn nén, mỗi người giữ trong lòng, đến lúc nào đó thì như giọt nước tràn ly. Nhiều khán giả chửi Khải vô công rồi nghề, nhưng thật ra Khải vẫn lái xe, đi làm kiếm tiền, chở hàng, giao hàng giúp vợ, không nề hà việc nặng nhọc gì. Khải là người tốt, vì muốn nhanh có tiền mua nhà cho vợ nhưng anh ta lại hành động sai cách.

Cũng có một số hoàn cảnh khách quan khiến mâu thuẫn đến cực điểm. Chẳng hạn Thư mở cửa hàng quần áo, tặng quà cho cả nhà trừ Khải. Rồi Khải cũng chịu những công kích, châm biếm từ Ánh Dương. Hay chuyện Thư lấy chồng cũng không ai nói gì với Khải... Khải yêu vợ, hết lòng với vợ và chưa bao giờ tơ tưởng đến người phụ nữ khác. Còn Huệ thì thật ra lại có chút ít động lòng với người yêu cũ...

Diễn xuất giàu màu sắc của Trọng Hùng.

PV: Đạo diễn Danh Dũng có chia sẻ lý do vì sao lại chọn anh vào vai Khải hay không?

Trọng Hùng: Anh Danh Dũng bảo, “lúc đọc kịch bản về Khải, người đầu tiên tao nghĩ đến là mày”. Trước đó, tôi và anh Danh Dũng đã làm với nhau nhiều dự án nên đã biết cái “màu” của nhau. Nhận được lời mời, tôi từ Nghệ An đi xe 300km ra Hà Nội chỉ để quay thử vài đúp ngắn.

PV: Anh chuẩn bị những gì để vào vai diễn này?

Trọng Hùng: Tôi đọc bình luận khán giả bảo diễn viên đóng vai Khải mắt hay trợn ngược, lộ hung quang, “tâm sinh tướng” là người vũ phu. Nhưng nào có ai biết, trước mỗi cảnh quay, để có cái vằn đỏ đấy, tôi đều phải ngồi cố gắng trợn mắt thật lâu. Một số cảnh quay, tôi cũng phải uống rượu thật để hỗ trợ cảm xúc khi vào vai diễn người say rượu.

Lúc casting, tôi nặng 93 kg, mà từ lúc casting đến lúc quay chỉ có 6 ngày, đạo diễn lệnh cho tôi phải giảm 7kg. Tôi than: “Anh ơi, có 6 ngày làm sao em giảm được những 7kg, có cắt thịt em cũng không giảm được”. Cố hết sức tôi cũng chỉ giảm được 3kg. Khi xem lại một số cảnh quay, rất buồn cười vì tôi lên hình béo quá, bụng lồi hết ra.

Hình ảnh hài hước của Trọng Hùng và Thuỷ Tiên trong "Về nhà đi con".

PV: Cuộc sống của anh thay đổi thế nào sau khi “Về nhà đi con” được khán giả quá yêu mến?

Trọng Hùng: Ra đường tôi phải đeo khẩu trang nhiều hơn, rồi hạn chế ngồi trà đá, ăn uống vỉa hè. Nhiều hôm đang ngồi ăn phở, một cô đến vỗ vào vai tôi đau điếng, rồi bảo: “Sao mày đánh bạc nhiều thế con, lại còn có tính đánh vợ nữa?”. Tôi giải thích xong, nghe một lúc, chưa an tâm cô lại dặn: “Thôi mày bỏ đánh bạc đi con nhé”. Những lúc ấy tôi thấy vui lắm.

PV: Anh có bao giờ chạnh lòng khi ngoại hình xù xì của anh thường thích hợp với những vai thứ?

Trọng Hùng: Bộ phim nào cũng phải có kép chính, kép phụ mới tạo ra sự mâu thuẫn. Điều quan trọng nhất là tôi chứng minh được khả năng diễn xuất của mình. Chỉ cần vai hay là được, chứ không phải câu chuyện vai lớn hay nhỏ.

PV: Trọng Hùng đến với nghề diễn như thế nào?

Trọng Hùng: Tôi còn nhớ ngày thi vào trường Sân khấu Điện ảnh là 2/7, thì đến 29/6 tôi mới ra Hà Nội, đấy cũng là lần đầu tiên tôi được đến Thủ đô. Ra Hà Nội tôi mới biết, thi vào trường Sân khấu điện ảnh là phải nói giọng Bắc, không được nói ngọng, nói lắp. Lúc ấy, tôi hoang mang lắm bởi mình chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Thế là tôi lang thang khắp vỉa hè, đi ăn cơm bụi, uống trà đá, lắng nghe mọi người phát âm. Lúc đi thi cũng là lần đầu tiên tôi nói giọng Bắc và biểu diễn tiểu phẩm bằng giọng Bắc. Và may mắn là trúng tuyển (cười).

Gia đình hạnh phúc của Trọng Hùng.

PV: Từ quê xa ra Hà Nội lập nghiệp, lại theo một ngành “bạc” như Sân khấu Điện ảnh, anh đã có lúc nào nản lòng?

Trọng Hùng: Có chứ, nhiều lúc tôi thấy tủi thân và nản lòng lắm. Những người quê xa sống ở Hà Nội rất chật vật. Từ thuê nhà, ăn uống đều đắt đỏ trong khi đồng lương diễn viên rất ít ỏi. Có những hôm đi phim đến 2, 3 giờ sáng mới về, giữa mùa đông thì ngâm mình dưới ao nước lạnh, mùa hè thì mặc mấy lớp áo ấm. Nhiều lúc không hiểu vì sao mình lại lao đầu vào công việc vất vả như thế này. Cầm đồng cát-sê, tính chi phí trang trải từ đầu đến cuối phim cũng chẳng còn được bao nhiêu, rồi còn phải lo cho gia đình, vợ con... Song tôi nhìn xung quanh những bậc đàn anh và tự nhủ phải cố gắng. Xuất phát điểm của mình thấp nên người ta cố gắng 1, buộc mình phải cố gắng 10, thậm chí 100.

PV: Anh có thể tiết lộ một chút về cái kết của nhân vật Khải trong “Về nhà đi con”?

Trọng Hùng: Đạo diễn cũng đã để cho tôi nói hết nguyện vọng về vai Khải. Tôi chỉ có thể tiết lộ là một cái kết rất bất ngờ.

PV: Xin cảm ơn anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về nhà đi con tập 34: Khải lên cơn thú tính, cưỡng bức Huệ tại nhà
Về nhà đi con tập 34: Khải lên cơn thú tính, cưỡng bức Huệ tại nhà

VOV.VN - Trong tập 34 "Về nhà đi con" lên sóng tối nay (29/5), Khải đã lao vào cưỡng bức Huệ mặc cho cô ra sức chống cự khiến dân tình phẫn nộ.

Về nhà đi con tập 34: Khải lên cơn thú tính, cưỡng bức Huệ tại nhà

Về nhà đi con tập 34: Khải lên cơn thú tính, cưỡng bức Huệ tại nhà

VOV.VN - Trong tập 34 "Về nhà đi con" lên sóng tối nay (29/5), Khải đã lao vào cưỡng bức Huệ mặc cho cô ra sức chống cự khiến dân tình phẫn nộ.

Những đối thoại của Bảo Hân trong “Về nhà đi con” đốn tim khán giả
Những đối thoại của Bảo Hân trong “Về nhà đi con” đốn tim khán giả

VOV.VN - Những màn đối thoại của Bảo Hân vào vai Ánh Dương "Về nhà đi con" nhiều khi toát lên sự từng trải nhưng cũng hài ước, dí dỏm khiến khán giả bật cười.  

Những đối thoại của Bảo Hân trong “Về nhà đi con” đốn tim khán giả

Những đối thoại của Bảo Hân trong “Về nhà đi con” đốn tim khán giả

VOV.VN - Những màn đối thoại của Bảo Hân vào vai Ánh Dương "Về nhà đi con" nhiều khi toát lên sự từng trải nhưng cũng hài ước, dí dỏm khiến khán giả bật cười.