NSND Bạch Diệp tâm sự chuyện nghề trên giường bệnh
(VOV) - NSND Bạch Diệp - nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam tâm sự về nghề khi bà đang điều trị trong bệnh viện.
![]() |
NSND Bạch Diệp (Ảnh: VTC) |
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nhiếp ảnh, NSND Bạch Diệp lại theo học lớp điện ảnh do Bộ Văn hóa Thông tin mở. Sau đó, bà về làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam từ năm 1963.
Bộ phim đầu tay của bà mang tên “Trần Quốc Toản ra quân” được trao giải Bông sen bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2. Những bộ phim tiếp theo của bà như “Người về đồng cói” (năm 1973), “Ngày lễ thánh” (1976), “Câu chuyện làng dừa” (1977), “Người chưa biết nói” (1979), “Ai giận ai thương” (1982), “Huyền thoại về người mẹ”… đều nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Đặc biệt là “Ngày lễ thánh” và “Huyền thoại về người mẹ” đã đưa tên tuổi của bà đi xa.
Năm 1997, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân về những đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam.