Trúc Nhân tung ca khúc “Lớn rồi còn khóc nhè” của Nguyễn Hải Phong

VOV.VN - Trúc Nhân chính thức tung ca khúc comeback V-pop 2019 mang tên "Lớn rồi còn khóc nhè"– một sáng tác của Nguyễn Hải Phong.

Ca khúc "Lớn rồi còn khóc nhè" sở hữu giai điệu đơn giản với những “cú đánh trực diện” vào trái tim người nghe là ca từ dễ thuộc và rất đời. Thậm chí, theo Trúc Nhân, bạn có thể nghe lúc vui, lúc buồn, lúc thất tình, lúc cô đơn hay lúc mệt mỏi đều sẽ cảm giác như mình được xoa dịu.

“Ước mơ con là vòng quay thế gian. Tôi vô tình là là thế, hay quên gọi về mẹ. Ước mơ của mẹ là thấy con về” cũng chính là câu hát mà Trúc Nhân tâm đắc. Nam ca sĩ chia sẻ: “Thế giới của những người trẻ lúc nào cũng rộng lớn, xoay quanh bạn bè – người yêu nhưng thế giới của mẹ thì chỉ có mình đứa con mà thôi. Thế mà đôi lúc chúng ta lại chẳng bao giờ để ý đến điều đó”.

"Lớn rồi còn khóc nhè" cũng là món quà đặc biệt Trúc Nhân muốn tặng mẹ mình. Ngoài ra, nam ca sĩ còn hài hước: “Mẹ Nhân không biết Nhân đã cạo đầu đâu. Mỗi lần mẹ gọi facetime cho Nhân là Nhân sẽ để camera hướng lên trần nhà. Mẹ xem MV này chắc sẽ sốc lắm đây”. Thậm chí, nam ca sĩ cũng không quên tiết lộ rằng khi là cậu học sinh trung học cũng đã từng cạo đầu như thế và khiến mẹ khá bất ngờ.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca khúc "Lớn rồi còn khóc nhè" được lấy cảm hứng từ việc những người trẻ lo toan bộn bề với cuộc sống, quên mất chuyện quan tâm đến mẹ mình. Ngoài ra, nhạc sĩ cho hay: “Có một điều mà Phong chiêm nghiệm được là lúc còn trẻ thì mình không chịu nghe lời mẹ đâu, chỉ toàn nghe lời bạn bè hay người ngoài thôi. Lớn lên chút xíu thì mình lại dễ buồn vì những điều người yêu nói, để tâm vì những lời người này hay người nọ dành cho mình mà phớt lờ những điều mẹ nói. Nhưng sau bao nhiêu vấp ngã, điều mình muốn chỉ là được trở thành một đứa trẻ và được nghe lại những lời của mẹ”.

Trúc Nhân trong MV "Lớn rồi còn khóc nhè".

Và ý tưởng này đã được chuyển hóa khéo léo dưới bàn tay của bộ đôi biên kịch – đạo diễn Minh Châu & Kawaii Tuấn Anh. Tuy nhiên, không hề giống với bất kì một MV nào trước đây đến từ bộ đôi này, "Lớn rồi còn khóc nhè" tinh giản tối đa những tình tiết drama. Thay vào đó là những câu chuyện hết sức gần gũi được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của ca sĩ Trúc Nhân.

MV "Lớn rồi còn khóc nhè" cho thấy khả năng diễn xuất của Trúc Nhân. Anh chàng đã biến hoá với nhiều hình tượng, cảm xúc thay đổi liên tục để phù hợp với từng bối cảnh và thời điểm. Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thích thú: “Với anh Nhân thì không thể làm cái gì bình thường được. Kwaii rất thích “làm khổ” anh Nhân để anh ấy có thể bộc lộ hết khả năng của mình. Khi thấy anh Nhân biến hoá nhiều hình tượng thì Kawaii vừa bất ngờ vừa hào hứng”.

Với hiệu ứng tích cực đến từ MV "Lớn rồi còn khóc nhè", Trúc Nhân cho biết 2019 là thời điểm anh dốc toàn lực cho âm nhạc. Theo đó, nam ca sĩ hóm hỉnh: “Năm nay, Nhân sẽ không làm gì hết mà chỉ làm nhạc mà thôi”. Trong đó, "Lớn rồi còn khóc nhè"” chính là single mở đường dành album phòng thu đầu tay và sẽ sớm được ra mắt trong năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Trúc Nhân lỡ miệng gọi Hoài Linh là "thằng"
Clip: Trúc Nhân lỡ miệng gọi Hoài Linh là "thằng"

VOV.VN - Việc Trúc Nhân lỡ miệng gọi danh hài Hoài Linh là 'thằng' trong chương trình "Ơn giời, cậu đây" rồi đã khiến Trường Giang sửng sốt.

Clip: Trúc Nhân lỡ miệng gọi Hoài Linh là "thằng"

Clip: Trúc Nhân lỡ miệng gọi Hoài Linh là "thằng"

VOV.VN - Việc Trúc Nhân lỡ miệng gọi danh hài Hoài Linh là 'thằng' trong chương trình "Ơn giời, cậu đây" rồi đã khiến Trường Giang sửng sốt.

Trúc Nhân “Ngồi hát đỡ buồn” trong “Cô gái đến từ hôm qua“
Trúc Nhân “Ngồi hát đỡ buồn” trong “Cô gái đến từ hôm qua“

VOV.VN - “Ngồi hát đỡ buồn” do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác dành riêng cho tâm trạng thất tình của Thư Thơ Thẩn.

Trúc Nhân “Ngồi hát đỡ buồn” trong “Cô gái đến từ hôm qua“

Trúc Nhân “Ngồi hát đỡ buồn” trong “Cô gái đến từ hôm qua“

VOV.VN - “Ngồi hát đỡ buồn” do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác dành riêng cho tâm trạng thất tình của Thư Thơ Thẩn.