Diva Hồng Nhung tiết lộ 12 tháng thôi nôi đã hát được trọn vẹn một bài

VOV.VN - Hồng Nhung say sưa kể về mơ ước lớn nhất của cuộc đời mình: ca hát.

Ít ai biết, để đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc như hiện nay của diva Hồng Nhung lại được bắt nguồn từ những khúc ca thiếu nhi khi cô lên 8 tuổi.

Để hỏi về mối duyên kỳ ngộ của Hồng Nhung với âm nhạc có lẽ không có điểm bắt đầu. Bởi lẽ âm nhạc khởi sự và xuất phát trong chính con người Hồng Nhung, từ khi chị chưa có ý thức về ước mơ. Chị vui vẻ chia sẻ: “Mọi người rất ngạc nhiên khi mới 10 tháng tuổi Nhung đã bắt đầu nói mà không ngọng. Đủ 12 tháng thôi nôi Nhung hát được trọn vẹn một bài".

Hồng Nhung nuôi dưỡng từ tình yêu với những khúc ca thiếu nhi từ năm 8 tuổi.

Hồng Nhung đã chứng minh sự nghiêm túc với âm nhạc khi bắt đầu học nốt nhạc ngây ngô đầu tiên tại cung Văn hóa Thiếu nhi. Thời gian đó, Hồng Nhung ít nhận được quan tâm của gia đình khi ở xa mẹ, bố lại hay đi công tác xa. “Tất cả niềm hạnh phúc của Nhung là đi bộ từ số 11 Điện Biên Phủ đến cung Văn hóa Thiếu nhi để học hát. Một tuần đi bộ ba lần, sau đó thì được tập huấn để đi hát.” Trong căn gác nhỏ Hà Nội nơi cô bé Hồng Nhung ở luôn cất lên những câu hát ngân nga, trong trẻo và lạc quan.

Hồng Nhung viết giấc mơ của mình.

Cũng nhờ âm nhạc, Hồng Nhung lạc quan nhìn lại tuổi thơ mình là đầy ắp kỉ niệm thân thiết với bạn bè, thầy cô, sân khấu và những chuyến lưu diễn đầu tiên của cuộc đời. Đi nhiều, chị cất lên tiếng hát vui tươi đến các bạn đồng trang lứa. Những ngày tháng tự tạo niềm vui với âm nhạc là nguồn cảm hứng để Hồng Nhung viết lên ca khúc “Giấc mơ tôi” sau này.

 Những ngày tháng tự tạo niềm vui với âm nhạc là nguồn cảm hứng để Hồng Nhung viết lên ca khúc “Giấc mơ tôi” sau này.

“Dẫu nước mắt tuôn rơi trái tim vẫn không thôi dâng dâng những ước mơ một thời…” Hồng Nhung đã ngân lên những giai điệu thổn thức bằng tất cả trải nghiệm, đam mê để kể về ước mơ âm nhạc trong ca khúc “Giấc mơ tôi”.

Khó có thể kể hết những trải nghiệm và khó khăn mà Hồng Nhung đã vượt qua để đạt được vị trí hàng đầu làng nhạc Việt hiện nay.  Thay vì hỏi về “nước mắt”, chúng tôi tò mò về những điều giúp chị đạt được thành công.

“Có những giấc mơ đã trở thành hiện thực, có giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ nhưng Nhung vẫn không ngừng mơ ước. Sự tự do trong giấc mơ là điều mà Nhung làm tốt nhất.”

Phụ nữ Việt Nam và châu Á nói chung có tính cách tế nhị và e dè khi nói về ước mơ của mình. Họ thiếu sự tự do để thể hiện chính mình, tận hưởng cái Đẹp và quyền năng sẵn có của người phụ nữ. Tự do đam mê và tự do theo đuổi ước mơ của mình là bí quyết để người phụ nữ có một cuộc sống hạnh phúc. “Người phụ nữ hãy tự kiến tạo điều kỳ diệu cho mình, đó là những giấc mơ” – diva Hồng Nhung tâm tình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu Minh: Không bao giờ dám nói mình vượt qua Thanh Lam, Hồng Nhung
Thu Minh: Không bao giờ dám nói mình vượt qua Thanh Lam, Hồng Nhung

VOV.VN - Thu Minh cho rằng, đẳng cấp là mãi mãi, nó được xác định trong lòng khán giả và bề dày sự nghiệp chứ không nằm ở vài bản hit.

Thu Minh: Không bao giờ dám nói mình vượt qua Thanh Lam, Hồng Nhung

Thu Minh: Không bao giờ dám nói mình vượt qua Thanh Lam, Hồng Nhung

VOV.VN - Thu Minh cho rằng, đẳng cấp là mãi mãi, nó được xác định trong lòng khán giả và bề dày sự nghiệp chứ không nằm ở vài bản hit.

Hồng Nhung - diva mạnh mẽ dẫu lận đận đường tình
Hồng Nhung - diva mạnh mẽ dẫu lận đận đường tình

VOV.VN - Qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, "cô Bống" giờ dành trọn tình yêu cho âm nhạc, sống tích cực để bình yên bên hai con. 

Hồng Nhung - diva mạnh mẽ dẫu lận đận đường tình

Hồng Nhung - diva mạnh mẽ dẫu lận đận đường tình

VOV.VN - Qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, "cô Bống" giờ dành trọn tình yêu cho âm nhạc, sống tích cực để bình yên bên hai con.