HH Dương Thuỳ Linh: “10 năm nay, tôi luôn chủ động làm lành với chồng“

VOV.VN - “Gần 10 năm nay, tôi luôn chủ động làm lành với chồng. Nhưng may mà hai vợ chồng chẳng bao giờ giận nhau lâu”, Hoa hậu Dương Thuỳ Linh chia sẻ.

Không thích nấu nướng và làm việc nhà, công việc thường xuyên đi sớm về muộn, những ngày Tết làm thông đến đêm 30, việc sắm Tết nhờ cả bà ngoại, Hoa hậu Dương Thuỳ Linh vui vẻ tiết lộ bí quyết vẫn được chồng đại gia bằng tuổi yêu và chiều…

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh.

PV: Công chúng thấy Hoa hậu Dương Thuỳ Linh rất đa tài: làm MC, người mẫu, diễn viên và cả kinh doanh nữa. Ở lĩnh vực nào chị thấy tự tin và là chính mình nhất?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Tôi không dám nhận mình đa tài đâu. Ngay cả công việc chính là MC cũng thấy còn nhiều điều chưa hoàn thiện, nhiều cái mình làm chưa tới. Điện ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi, còn kinh doanh thì Linh mới đang dò đường thôi.

Thực ra Linh là người thích ổn định, ngại thay đổi và những điều mới mẻ. Ngược lại, chồng là người luôn thích sự phát triển, anh luôn thúc tôi vượt ra khỏi khuôn khổ, giới hạn của bản thân mình.

Đôi khi mình cũng hoang mang là ôm đồm nhiều việc như thế liệu mình có làm được hay không? Nhưng có lẽ công việc thấy tự tin nhất mà cũng thấy khó nhất là làm vợ, làm mẹ (cười).

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh thấy tự tin nhất và khó nhất là làm vợ, làm mẹ.

PV: Điều đó có vẻ mâu thuẫn với điều trước đây Dương Thuỳ Linh từng chia sẻ là chị ghét nội trợ, nấu nướng?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Thực ra đến bây giờ sau khi lấy chồng, Linh vẫn không thích làm việc nhà và nấu ăn. Linh thích dạy con học, trở thành người bạn đồng hành của chồng kể cả trong công việc, bao quát gia đình chứ không nhất thiết phải vào bếp dọn nhà, nấu cơm, rửa bát. Mình thích làm vợ làm mẹ nhưng không thích những công việc tỷ mẩn của nó.

PV: Nhưng người đàn ông nào chẳng thích ăn những bữa cơm vợ nấu?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Anh Thắng cũng nói muốn ăn cơm vợ nấu. Nhưng từ khi yêu và lấy nhau đến giờ cũng đã chục năm rồi, nếu Linh làm xong việc ở cơ quan rồi về còn lụi hụi nấu nướng nữa chắc bọn mình không có nhiều thời gian ở với nhau (cười). Rồi mệt quá còn sinh ra cãi nhau, cáu bẳn nữa. Con người mà, khó có thể chu toàn mọi thứ nên Linh phấn đấu công việc thì chuyện bếp núc sẽ lơ là. Rất may là chồng hiểu và thông cảm cho Linh.

Vợ chồng Dương Thuỳ Linh thường xuyên đi du lịch.

PV: Tôi nghĩ Hoa hậu Dương Thuỳ Linh là người may mắn khi có chồng luôn ủng hộ, bởi lập gia đình rồi công chúng vẫn thấy chị rất bận rộn với nghệ thuật?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Sau hôn nhân, nhiều người phụ nữ tâm sự cuộc sống của họ hoàn toàn khác. Có người bị hạn chế bộc lộ bản thân, có người bị chồng cấm đoán điều này điều nọ, có người lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình.

Cuộc sống của Linh sau khi kết hôn tất nhiên không thể như thời còn độc thân, cũng có những cái bị động, bị kiểm soát nhưng mình hài lòng với sự mất tự do nho nhỏ ấy. Mình có những niềm vui mới, hiểu và thấm thía nhiều điều hơn, biết trân trọng những gì mình đang có.

Tôi được gia đình chồng tạo điều kiện tối đa để làm việc bởi truyền thống gia đình chồng khuyến khích lao động. Gia đình chồng và chồng chưa bao giờ kêu ca về việc mình đi sớm về muộn, bởi hiểu tính chất công việc của mình. Có lẽ với Linh, "công việc nguy hiểm nhất" có lẽ chính là công việc nội trợ (cười).

Nói thế không có nghĩa ở nhà nuôi con là không tốt. Nhưng phụ nữ nếu cân bằng được công việc gia đình và công việc xã hội thì tốt hơn.

Gia đình hạnh phúc của Dương Thuỳ Linh.

PV: Cân bằng giữa gia đình và công việc là thách thức muôn thuở của phụ nữ?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Linh nghĩ nó là sự đấu tranh hàng ngày. Có những thời điểm mình cảm thấy bế tắc, không biết làm thế nào. Sau đó, mình trấn tĩnh lại, nhìn những người phụ nữ đã thành công, rồi nghĩ họ vượt qua được, thậm chí gặp những chuyện còn khó khăn hơn nhiều, vậy tại sao mình không thể làm được? Linh nghĩ giá trị con người phần nhiều ở cái cách chúng ta đứng lên sau mỗi thất bại, sau thử thách.

PV: Tình yêu sau hôn nhân của vợ chồng Dương Thuỳ Linh như thế nào?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng một là sâu đậm hơn, hai là lạnh nhạt dần đi. Gia đình nào cũng có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng sau mỗi lần giận nhau, xa nhau, sau đó hai vợ chồng lại cùng nắm tay nhau và yêu nhau hơn.

Thực ra, Linh cho rằng chúng ta đừng lý tưởng hoá một mối quan hệ hoặc hôn nhân. Vợ chồng đâu thể nắm tay nhau cười từ sáng đến tối. Tình cảm có  lúc trầm lúc bổng, lúc nồng nhiệt lúc lạnh lẽo. Đó là chuyện bình thường.

PV: Thường thì hai vợ chồng sẽ gặp mâu thuẫn ở những vấn đề gì nhất?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Mâu thuẫn lối sống và quan điểm nuôi dạy con. Hai vợ chồng đều nặng chữ hiếu, trọng tình cảm và muốn chu toàn mọi thứ. Gia đình Linh và chồng đều hiếm con, mình nhiều lúc cũng sốt ruột vì không được ở gần và chăm sóc bố mẹ đẻ. Rồi đôi khi lối sống ở nhà chồng cũng có những cái chưa quen… Những điều đấy khiến cho 2 vợ chồng đôi khi bị lệch sóng. Nhưng tôi nghĩ đó là chuyện hết sức bình thường.

Linh lấy chồng bằng tuổi nên tôi thường làm lành trước với chồng mỗi khi cãi nhau. Phụ nữ bằng tuổi đàn ông mà, đôi khi cũng có những cái điềm tĩnh hơn, chững chạc hơn. Tôi và chồng như mặt trăng và mặt trời. Anh trầm tính, như nước ngầm xoáy rất mạnh, còn tôi như kiểu sóng vỗ dập dềnh. Tôi khá cảm tính, chóng quên, không để bụng ai bao giờ, nghĩ gì nói đấy, thậm chí chưa kịp nghĩ đã nói.

Những lúc va chạm, mẫu thuẫn, Linh thường né đi, đến khi cả hai bình tĩnh hơn mới nói chuyện với nhau. Thực ra gần đây, anh Thắng mới làm lành trước chứ còn gần 10 năm nay, chủ yếu Linh vẫn là người chủ động. Nhưng mà rất may, hai vợ chồng chẳng bao giờ giận nhau được lâu, cùng lắm chỉ một, hai ngày thôi.

PV: Nhiều người nhắc đến chồng Linh với từ đại gia và cơ ngơi bạc tỷ. Tôi nghĩ Dương Thuỳ Linh có lẽ cũng không cần vất vả quá nhiều?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Khi chúng tôi đến với nhau, chồng tôi không có bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía gia đình. Để có được ngày hôm nay, hai vợ chồng đã tự lập 100%. Thậm chí Linh còn lập nghiệp sớm hơn chồng rất nhiều, vì tôi đi làm từ năm 17 tuổi. Đến lúc gặp và yêu anh, lúc ấy anh mới đang bắt đầu sự nghiệp. Nhiều người nghĩ Linh lấy chồng là “chuột sa chĩnh gạo” hay “hoa hậu cặp với đại gia” nhưng hoàn toàn không phải. Tôi cũng phải kiếm tiền cật lực, phải nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua để khẳng định mình.

Dương Thuỳ Linh tự kiếm tiền từ năm 17 tuổi.

PV: Lấy chồng bằng tuổi, lúc ấy lại chưa có gì trong tay. Lúc ấy, anh có gì thu hút chị?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Ngày tán tôi, anh còn đi một chiếc vespa cổ, giá trị rất rẻ tiền. Tôi nhận lời yêu anh bởi thấy anh tốt bụng, đặc biệt ngoan và có hiếu với bố mẹ.  Mình suy nghĩ rằng, nếu người ta có hiếu với gia đình người ta thì khi lấy mình về, cũng sẽ yêu thương gia đình mình như vậy.

Sau này, lấy nhau về, những lúc phải bươn bả đi kiếm tiền hay mệt mỏi, mình vẫn đùa chồng: “Ôi giời ơi, biết thế em chọn người có sẵn”. Nhưng nói đùa vậy thôi, có sẵn cái này sẽ phải hy sinh cái khác…

PV: Lấy chồng trẻ tuổi, đẹp trai, Hoa hậu giữ chồng như thế nào?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Thú thực là tôi không quan tâm nhiều lắm đến chuyện ấy đâu. Thậm chí, nửa đêm có giọng phụ nữ gọi điện cho chồng, tôi cũng không để ý. Tôi thấy việc tập trung vào bản thân mình, để mình không đi lăng nhăng, sống trọn vẹn, không có lỗi lầm gì đã… hết hơi rồi. Có lẽ vì tập trung quá nhiều vào cảm xúc của mình nên tôi không mất quá nhiều thời gian xem người khác làm gì, nghĩ gì. Ví dụ như chồng làm tôi buồn điều gì, tôi sẽ nói thẳng ra là anh làm em không vui vì điều ấy, chứ không để trong lòng rồi buồn rầu, tức tối.

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh khi làm MC.

PV: Tết Mậu Tuất năm nay có gì đặc biệt với Hoa hậu Dương Thuỳ Linh hay không?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Tết này cũng như mọi năm, Linh làm xuyên Tết. Việc nhà cửa bà ngoại sẽ mua sắm và giúp đỡ luôn. Ăn Tết thì cùng với ông bà nội. Gia đình Linh nghỉ Tết, hưởng Tết nhẹ nhàng và đơn giản, vì cả một năm đã quá vất vả rồi. 

Ngày Tết, Linh mê nhất món miến, canh măng lưỡi lợn. Linh không thích nấu ăn và nấu ăn cũng vụng nhưng may có ông bà hai bên giúp đỡ nhiều lắm, chỉ phải tập trung công việc thôi.

PV: Ôm đồm công việc đến cả ngày Tết như thế, Hoa hậu Dương Thuỳ Linh có thấy mệt mỏi?

Hoa hậu Dương Thuỳ Linh: Ngày còn trẻ cũng thoáng có suy nghĩ ấy. Cứ đêm 30 Tết, người ta đổ ra đường đi chơi, đi lễ chùa, còn mình thì làm cầu truyền hình. Làm xong chương trình thì hôm sau cũng hâm hấp sốt. Đến ngày mùng 1, mọi nhà quây quần, đi thăm họ hàng, còn mình tìm nơi… gội đầu để thư giãn rồi lại lên đài làm việc. Thế nhưng, nỗi buồn ấy cũng qua nhanh thôi. Gia đình, họ hàng cả ở trong và ngoài nước thì vui và tự hào lắm vì ngày Tết, bật tivi lên là thấy Linh. Đấy là những niềm vui nho nhỏ để mình có thêm động lực làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ chồng Dương Thùy Linh đưa cả gia đình du ngoạn châu Âu
Vợ chồng Dương Thùy Linh đưa cả gia đình du ngoạn châu Âu

VOV.VN - Đây là dịp để gia đình cô sưởi ấm tình cảm, đồng thời ôn lại nhiều ký ức đẹp về thời gian từng sinh sống ở châu Âu. 

Vợ chồng Dương Thùy Linh đưa cả gia đình du ngoạn châu Âu

Vợ chồng Dương Thùy Linh đưa cả gia đình du ngoạn châu Âu

VOV.VN - Đây là dịp để gia đình cô sưởi ấm tình cảm, đồng thời ôn lại nhiều ký ức đẹp về thời gian từng sinh sống ở châu Âu. 

Dương Thuỳ Linh đồng hành cùng “Giao thông xanh vì Việt Nam xanh“
Dương Thuỳ Linh đồng hành cùng “Giao thông xanh vì Việt Nam xanh“

VOV.VN - Hoa hậu thân thiện 2008 Dương Thuỳ Linh trong vai trò là Đại sứ chiến dịch tăng trưởng xanh.

Dương Thuỳ Linh đồng hành cùng “Giao thông xanh vì Việt Nam xanh“

Dương Thuỳ Linh đồng hành cùng “Giao thông xanh vì Việt Nam xanh“

VOV.VN - Hoa hậu thân thiện 2008 Dương Thuỳ Linh trong vai trò là Đại sứ chiến dịch tăng trưởng xanh.