Khánh Linh: "Nghệ sĩ thì phải bỏ qua thị phi mà sống"

(VOV) - Đó là những chia sẻ của Khánh Linh khi được hỏi quan niệm của bản thân về một nghệ sĩ đích thực.

Sau 6 năm khá “im hơi lặng tiếng”, mới đây, “họa mi Khánh Linh” đã trình làng một sản phẩm âm nhạc mới – đó là album vol 4 “Giấc mơ mang tên mình” với một phong cách khác biệt so với những album trước đây của Khánh Linh. 6 năm với những trải nghiệm, Khánh Linh đã chín chắn và trưởng thành hơn trong âm nhạc cũng như cuộc sống.

Phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Khánh Linh về sự trở lại lần này.

P.V: 6 năm sau album vol 3 “Sau cơn mưa”, Khánh Linh mới ra một album mới, quãng thời gian đó Khánh Linh đã có những trải nghiệm gì về cả âm nhạc và cuộc sống?

Khánh Linh: Đó là khoảng thời gian khá dài để tôi có thể trải nghiệm và trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như nghề nghiệp của mình. Sự trải nghiệm đó được thể hiện ở những chuyến đi, có thể là đi chơi, đi công tác và có những chuyến đi đem đến niềm vui cho những người khác như đem gạo, thịt, áo ấm cho những người dân nghèo ở vùng cao.


Ca sĩ Khánh Linh

Về nghề nghiệp thì mọi người không thấy tôi xuất hiện nhiều trên ti vi cũng như báo chí bởi đơn giản là nếu như không có sản phẩm mới hay bài hát mới thì Khánh Linh rất ngại phải chia sẻ với mọi người những điều cũ. Và sau 6 năm, Khánh Linh cho ra mắt album mới “Giấc mơ mang tên mình”. Công chúng sẽ thấy một Khánh Linh rất khác so với trong những album trước đây như: “Họa mi hót trong mưa”, “Ban mai xanh”, “Sau cơn mưa”.

P.V: Sau 6 năm, Khánh Linh có sự trưởng thành và chín chắn hơn trong album mới như thế nào?

Khánh Linh: Đơn cử là giọng hát có sự hoàn chỉnh hơn về quãng giọng cũng như lối xử lý. Có bài mang tính chất hơi buồn, “phủi phủi” một chút, tưởng không thể hát được nhưng ở album này tôi đã làm được. Về phong cách nhạc thì không hoàn toàn là lối hát semi classic nữa mà là sự tổng hợp của nhiều phong cách như: Pop, Jazz, Bule, Soul…

P.V: Rất nhiều phong cách, phải chăng Khánh Linh đang muốn khám phá chính bản thân mình?

Khánh Linh: Quả thật là như vậy. Vì đối với một nghệ sĩ thì sự sáng tạo là không ngừng. Việc thử mình ở nhiều vai trò khác nhau trong giọng hát cũng là điều thích thú đối với một ca sĩ. Với nhạc jazz thì tôi đã thích từ lâu và hát Jazz Việt thì không đòi hỏi phải cầu kỳ và quá khó như những ca sĩ trên thế giới đã từng hát.

Trong album này, tôi biến những bài hát quen thuộc trở nên mới lạ hơn như “Chiều một mình qua phố”, hay “Người tình trăm năm”. Về bài hát “Người tình trăm năm” của nhạc sĩ Đức Huy cũng có người thích, người không và tôi thích những ý kiến trái chiều như thế vì sẽ làm mình tiến bộ hơn.

Trong album mới của Khánh Linh, mọi người sẽ bắt gặp một hình ảnh rất khác so với trước đây.

Tôi nghĩ rằng nếu ra album mà không có gì đáng bàn thì đó là một thất bại. Trong suy nghĩ của mọi người thì Khánh Linh phải là một người thướt tha, điệu đà, nhẹ nhàng nhưng ở album này mọi người sẽ bắt gặp một Khánh Linh rất khác. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể bắt gặp hình ảnh một Khánh Linh trong trẻo, nhẹ nhàng trong một vài bài.

P.V: Khánh Linh có gặp khó khăn gì khi chuyển hướng sang nhạc Jazz?

Khánh Linh: Jazz là một thể loại rất khó bởi nó đòi hỏi phải có tính ngẫu hứng cao, phải cảm nhận tốt bản hòa thanh phối khí, cách hát phải nhấn nhá, đúng lúc, đúng chỗ, đúng kiểu. Bản thân tôi khi mới nghe nhạc jazz cũng không thể tiếp nhận ngay nhưng khi nghe nhiều mình ngấm dần và hát một cách tự nhiên hơn.

P.V: Sau album này, Khánh Linh có tiếp tục theo đuổi nhạc jazz?

Khánh Linh: Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vì dòng nhạc này khá thú vị. Khi hát nhạc Jazz trên sân khấu, tôi cảm thấy mình tự nhiên nhất, động tác, nét mặt, mọi thứ thoải mái và phóng khoáng hơn. Người nghe cũng cảm thấy thoải mái, thư giãn đó là điều tôi thích nhất.

P.V: Có một thời gian Khánh Linh vào TP HCM sinh sống và lập nghiệp, với một giọng ca đẹp của mảnh đất Hà Thành chị có gặp những khó khăn gì trong một môi trường làm việc mới đầy cạnh tranh như vậy?

Khánh Linh: Ở TP HCM có nhiều người đã biết đến giọng hát của Khánh Linh nhưng cũng có nhiều người chưa biết, đó là điều hết sức bình thường và việc của tôi là phải làm quen lại với những thính giả trong đó.

Nhưng khi diễn ở các phòng trà, tôi nhận ra rằng, khán giả rất thích những bài hát quen thuộc của mình nhưng bản thân lại thấy không có sự sáng tạo mới. Còn tôi lại luôn mong muốn mình phải có những bài hát mới vì vậy tôi đã bắt tay vào làm album mới này để mỗi khi diễn trực tiếp cho thính giả nghe, tôi sẽ đem đến sự gần gũi; đặc biệt là khán giả TPHCM, họ rất tôn trọng nghệ sĩ, họ luôn chăm chú lắng nghe và cổ vũ dù đông hay ít người họ vẫn ngồi xem đến tận cùng, dành cho mình những lời khuyên, nhận xét hợp lý.

Sáu năm với những trải nghiệm, Khánh Linh đã chín chắn và trưởng thành hơn trong âm nhạc cũng như cuộc sống.

Còn về phong cách làm việc của TPHCM thì họ rất nguyên tắc và đúng giờ đó là những cái mình cần học hỏi. Tôi là ca sĩ người Bắc nên cũng có những khó khăn nhất định, bởi bài hát của mình họ chưa quen, chưa thích. Với TPHCM không khí giải trí rất năng động, họ luôn thích sự trẻ trung, đổi mới, gần gũi.

P.V: Vậy Khánh Linh có ý định ở lại đây lập nghiệp?

Khánh Linh: Tôi hoạt động nhiều nhất là ở Hà Nội, còn vào TPHCM là để mở rộng phạm vi biểu diễn của mình vì vậy tôi muốn tập trung thời gian nhiều hơn ở TPHCM. Nhưng trong năm nay, thời gian của tôi ở Hà Nội sẽ nhiều hơn vì có quá nhiều công việc như làm album mới, tới đây Linh tham gia chương trình “Tuổi 20 hát” của VTV6, Linh sẽ là huấn luyện viên cho cuộc thi. Đó là một cuộc thi rất ý nghĩa hướng các bạn trẻ về nhạc truyền thống cách mạng Việt Nam nhưng hát ở nhiều phong cách khác nhau.

Bên cạnh đó, tôi còn có một số buổi diễn các bài trong album mới ở một số phòng trà ở Hà Nội trong thời gian tới.

P.V: Quan niệm của Khánh Linh về cuộc sống?

Khánh Linh: Bây giờ tôi muốn mọi thứ trong cuộc sống sẽ đơn giản, nhẹ nhàng (còn về công việc thì tất nhiên phải cầu kỳ, kỹ tính) sống chan hòa, cởi mở hơn và mình bớt dần những cái khó tính của mình, bớt khép mình lại một chút lúc đó sẽ thấy cuộc sống của mình thật đẹp.

P.V: Vậy còn quan niệm của Khánh Linh về một nghệ sĩ đích thực?

Khánh Linh: Đối với một người nghệ sĩ đích thực thì tôi thấy trong nhà có ba người để mình làm gương đó là bố, mẹ và anh trai Ngọc Châu. Và nhìn các cô, chú trong nghề thì tôi thấy việc đầu tiên là phải say mê đối với nghề nghiệp của mình. Bởi tâm hồn của người nghệ sĩ rất mong manh và dễ tổn thương; khi bị tổn thương thì họ phải tập cho mình thói quen là ít nghe dư luận. Bởi đôi khi những dư luận đấy có thể giết chết một con người. Vì vậy, một người nghệ sĩ đôi khi phải biết bỏ qua những điều đó để sống và làm tốt công việc cuả mình và đưa ra những gì tốt nhất cho khán giả.

Đối với Khánh Linh, người nghệ sỹ đích thực thì đầu tiên là phải say mê đối với nghề nghiệp của mình.

Quan trọng hơn là người nghệ sĩ phải có tri thức và vốn kiến thức thực sự, có văn hóa trong ứng xử và trong cuộc sống.

P.V:  Khánh Linh cho rằng mình đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm để trở thành một nghệ sĩ đích thực theo như quan niệm trên?

Khánh Linh: Tôi cũng không biết nữa, những sẽ luôn cố gắng làm theo những điều mình đã nghĩ. Tôi sẽ cố gắng buông những điều không cần thiết để tập trung vào việc làm của mình… sống tốt theo đúng khía cạnh đạo đức.

P.V: Khánh Linh thường có phản ứng như thế nào khi đọc những bài viết không hay về mình ?

Khánh Linh: Ban đầu thường thì tôi cảm thấy rất bực tức, buồn và hoang mang nhưng cuối cùng khi bĩnh tĩnh và xem xét lại bản thân, lời nhận xét kia thì tôi nhận thấy họ là những người không quen biết mình, chưa từng tiếp xúc. Họ chỉ hoàn toàn nghe qua người này, người kia cho nên đấy là một văn hóa đám đông và mọi người có thể vào hùa với nhau khiến người khác ngã quỵ. Đó là điều không thể ngăn cảm được vì ngôn luận tự do họ có quyền không thích mình cũng giống như mình đôi lúc không thích một ai đó.

Chính vì vậy, thay bằng nghe những lời làm cho mình buồn thì cách tốt nhất là mình chứng minh bằng công việc. Mình cần phải biết bỏ qua những muộn phiền để tập trung làm tốt công việc hơn.

P.V: Cảm ơn Khánh Linh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Ca sỹ" trẻ: Đừng rẻ rúng danh dự và nhân phẩm
"Ca sỹ" trẻ: Đừng rẻ rúng danh dự và nhân phẩm

(VOV) - Sự việc ca sỹ tự quay clip “sex” rồi bàn với ê kip tung ra cho các nhà báo là một hành động vô liêm sỉ.

"Ca sỹ" trẻ: Đừng rẻ rúng danh dự và nhân phẩm

"Ca sỹ" trẻ: Đừng rẻ rúng danh dự và nhân phẩm

(VOV) - Sự việc ca sỹ tự quay clip “sex” rồi bàn với ê kip tung ra cho các nhà báo là một hành động vô liêm sỉ.

Ca sỹ trẻ: Chưa thành “sao” đã ngạo mạn, thiếu ý thức
Ca sỹ trẻ: Chưa thành “sao” đã ngạo mạn, thiếu ý thức

(VOV) - Thời gian qua, nhiều ca sĩ trẻ đã bị công chúng “lên án” bởi những phát ngôn và hành vi ứng xử thiếu ý thức.

Ca sỹ trẻ: Chưa thành “sao” đã ngạo mạn, thiếu ý thức

Ca sỹ trẻ: Chưa thành “sao” đã ngạo mạn, thiếu ý thức

(VOV) - Thời gian qua, nhiều ca sĩ trẻ đã bị công chúng “lên án” bởi những phát ngôn và hành vi ứng xử thiếu ý thức.

Nghe nhạc Trịnh "mộc" của ca sỹ kiêm...nhà báo
Nghe nhạc Trịnh "mộc" của ca sỹ kiêm...nhà báo

(VOV) - Trong thời đại âm nhạc điện tử tràn lan, những thanh âm "mộc" cảm xúc của Ngô Quang Vinh mang đến cảm giác mới cho nhạc Trịnh.

Nghe nhạc Trịnh "mộc" của ca sỹ kiêm...nhà báo

Nghe nhạc Trịnh "mộc" của ca sỹ kiêm...nhà báo

(VOV) - Trong thời đại âm nhạc điện tử tràn lan, những thanh âm "mộc" cảm xúc của Ngô Quang Vinh mang đến cảm giác mới cho nhạc Trịnh.

Cát-sê ca sỹ: Còn duyên kẻ đón người đưa...
Cát-sê ca sỹ: Còn duyên kẻ đón người đưa...

(VOV) - Ở thời điểm hiện tại, "ca sỹ" là ‘nghề” được xem là hot và đang hốt bạc.

Cát-sê ca sỹ: Còn duyên kẻ đón người đưa...

Cát-sê ca sỹ: Còn duyên kẻ đón người đưa...

(VOV) - Ở thời điểm hiện tại, "ca sỹ" là ‘nghề” được xem là hot và đang hốt bạc.