Phùng Bảo Ngọc Vân thuyết minh về Trường Sa cho du khách

VOV.VN - Người đẹp truyền thông Hoa hậu Việt Nam 2016 Phùng Ngọc Bảo Vân mong muốn một ngày được đến Trường Sa để cảm nhận vẻ đẹp nơi biển đảo tổ quốc.

Phải đi học cả ngày, Phùng Bảo Ngọc Vân tranh thủ thời gian buổi tối để có thể tới xem triển lãm “Trường Sa – Nơi ta đến” của tác giả Nguyễn Mỹ Trà để cảm nhận về những vùng biên cương hải đảo của Tổ quốc. 

Triển lãm diễn ra từ 15-22/10 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP Hồ Chí Minh.

"Từng được nghe nhiều câu chuyện về Trường Sa nên Vân rất háo hức muốn đến xem triển lãm. Được tận mắt chứng kiến những hình ảnh về Trường Sa mới thấy được sự hùng vĩ của tổ quốc cũng như sự hy sinh của biết bao nhiêu chiến sĩ đã từng ngã xuống", Ngọc Vân chia sẻ.

"Những người lính ngày hôm nay vẫn tiếp tục kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió và sự dũng cảm của các anh thực sự khiến Vân cảm thấy ngưỡng mộ và trân trọng", Ngọc Vân xúc động nói. 

 Vân cũng tranh thủ tìm hiểu về Trường Sa qua những cuốn sách trưng bày tại triển lãm.

 Vân rất yêu thích những bức ảnh phong cảnh tuyệt vời ở Trường Sa.


Với vốn tiếng Anh của mình, cô tự tin thuyết minh cho các du khách nước ngoài về triển lãm và về Trường Sa của Việt Nam.

 

 Hiện tại sau cuộc thi HHVN 2016 Vân đang trở lại với công việc học tập tại trường Đại học Ngoại thương và khá bận rộn. Chính vì thế cô không xuất hiện nhiều ở các sự kiện của showbiz mặc dù được nhiều nhà thiết kế yêu mến bởi vẻ ngoài trong sáng và thanh lịch. 

Ngọc Vân đang giành rất nhiều tâm huyết cho công tác từ thiện. Vừa qua cô đã có chuyến đi từ thiện ‘Kết nối yêu thương - Nâng bước đến trường' về với Đăk Lăk để xây nhà tình nghĩa.

Sau khi tham quan triển lãm Trường Sa - Nơi ta đến và ngắm ngọn hải đăng trên đường sách mới được khánh thành, Phùng Ngọc Bảo Vân có cuộc hẹn với Ban biên tập First News để bàn kế hoạch cùng nhau gây quỹ và hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Trong tương lai, Ngọc Vân cũng đang ấp ủ thành lập một quỹ từ thiện của riêng mình. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến”  ​
Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến” ​

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một nữ nhà báo thực hiện triển lãm ảnh về Trường Sa với những cảm xúc nồng nàn, sâu lắng.

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến”  ​

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến” ​

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một nữ nhà báo thực hiện triển lãm ảnh về Trường Sa với những cảm xúc nồng nàn, sâu lắng.

Triển lãm “Trường Sa - Nơi ta đến” đến với người dân phương Nam
Triển lãm “Trường Sa - Nơi ta đến” đến với người dân phương Nam

VOV.VN - Sáng 15/10, tại TP HCM đã khai mạc triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Triển lãm “Trường Sa - Nơi ta đến” đến với người dân phương Nam

Triển lãm “Trường Sa - Nơi ta đến” đến với người dân phương Nam

VOV.VN - Sáng 15/10, tại TP HCM đã khai mạc triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”
Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

VOV.VN - Trong 8 ngày diễn ra, triển lãm đã trở thành một điểm hẹn giữa lòng Hà Nội của những tấm lòng yêu mến Trường Sa.

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

VOV.VN - Trong 8 ngày diễn ra, triển lãm đã trở thành một điểm hẹn giữa lòng Hà Nội của những tấm lòng yêu mến Trường Sa.