Nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội: Từ trang sách quen thuộc đến những giai điệu mới
VOV.VN - Tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán được chuyển thể thành nhạc kịch với khoảng 10 ca khúc mới, kể lại câu chuyện về những thiếu niên sống và chiến đấu trong những năm kháng chiến chống Pháp.
Vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội do Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dàn dựng, NSƯT Lê Ánh Tuyết làm đạo diễn. Tác phẩm lấy bối cảnh Huế trong những năm kháng chiến chống Pháp, xoay quanh các thiếu niên thuộc Đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân như Mừng, Quỳnh “Sơn ca”, Lượm, Vịnh “Sưa”, Tư Dát, Bồng Da Rắn...
Thay vì kể lại toàn bộ nội dung tiểu thuyết, ê-kíp lựa chọn những lát cắt tập trung vào số phận, đời sống nội tâm của các nhân vật, đặc biệt là Mừng và Quỳnh Sơn Ca. Âm nhạc trở thành một dòng chảy xuyên suốt, thay đổi từ vui tươi, dữ dội đến những khoảng lặng, lãng mạn theo diễn biến câu chuyện.
Đại tá, nhạc sĩ An Hiếu, Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đảm nhận phần sáng tác âm nhạc cho vở diễn.
Theo nhạc sĩ An Hiếu, việc một người viết khoảng 10-15 tác phẩm cho cùng một vở nhạc kịch đặt ra nguy cơ các ca khúc dễ bị giống nhau về màu sắc.
“Phải làm sao để viết cho trường hơi, nghĩa là mỗi bài sẽ có một lát cắt, một màu sắc âm nhạc riêng. Người sáng tạo rất dễ rơi vào trường hợp bị một màu. Làm thế nào để xuyên suốt cả một vở vẫn có những giai điệu để người ta nhớ, nhưng quan trọng là mỗi bài đều có vẻ đẹp riêng để khán giả có thể yêu thích?”, anh chia sẻ.
Với Tuổi thơ dữ dội, âm nhạc vừa phải phục vụ câu chuyện và tâm lý nhân vật, vừa chuyển tải được chất trẻ thơ, tinh thần chiến đấu, tình bạn, tình cảm gia đình và những mất mát do chiến tranh.
An Hiếu cho biết anh đã đọc tiểu thuyết của Phùng Quán từ nhỏ. Vì vậy, khi nhận lời sáng tác, anh vừa háo hức vừa chịu áp lực khi tiếp cận một tác phẩm đã quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả.
Nhạc sĩ bất ngờ khi quá trình sáng tác diễn ra nhanh hơn dự tính. Sự phối hợp với nhà thơ, nhà biên kịch Phạm Vân Anh, người đảm nhiệm phần ca từ, giúp nhiều ca khúc được hoàn thiện liên tục.
“Gần như mỗi ngày tôi có thể xong một tác phẩm, một bài ca khúc dành cho vở này”, An Hiếu cho biết.
Tuy nhiên, theo anh, hoàn thành bản nhạc chưa phải điểm kết thúc. Trong quá trình tập luyện, nhạc sĩ theo dõi phản ứng của diễn viên và tham khảo ý kiến những người có chuyên môn để tiếp tục điều chỉnh. “Người sáng tác bao giờ cũng đắm đuối trong công việc của mình, nhưng phải có người ngoài nhìn vào nữa”, anh nói.
Trong số các tác phẩm viết cho vở diễn, An Hiếu đặc biệt ấn tượng với Đường rừng nhớ mẹ, khai thác thế giới nội tâm của nhân vật Mừng. Giữa những nhiệm vụ liên lạc, chiến đấu, cậu bé vẫn mang nỗi nhớ mẹ và mong ngày trở về.
An Hiếu lựa chọn màu sắc pop ballad cho trường đoạn này. “Tôi nghĩ là một bản pop ballad khá nhẹ nhàng và quan trọng nhất là có giai điệu bắt tai, giai điệu đẹp và có thể gây được cảm xúc mạnh dành cho diễn viên, người thể hiện cũng như khán giả”, anh chia sẻ.
Qua những khoảng lặng như vậy, các nhân vật không chỉ hiện lên với hình ảnh những thiếu niên dũng cảm trong chiến tranh mà còn là những đứa trẻ với tình cảm gia đình, nỗi nhớ và những xúc cảm rất đời thường.
Trước khi đảm nhiệm phần âm nhạc cho Tuổi thơ dữ dội, An Hiếu là tác giả nhạc kịch Nhớ anh Kim Đồng, Thằng Bờm… Anh cũng từng tham gia nhiều hội đồng, ban giám khảo các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật cấp Bộ và cấp quốc gia.
Nhạc sĩ An Hiếu kỳ vọng nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội có thể tiếp cận đông đảo khán giả, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Anh mong tác phẩm không chỉ mang giá trị thưởng thức mà còn góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với người trẻ thông qua sân khấu và âm nhạc.
“Tôi mong đây sẽ là một tác phẩm không chỉ để thưởng thức mà còn góp phần giáo dục thẩm mỹ nghệ thuật, đồng thời trở thành một cách tiếp cận lịch sử gần gũi, dễ cảm nhận hơn đối với các bạn trẻ”, nhạc sĩ chia sẻ.
An Hiếu cũng hy vọng những ca khúc trong vở có thể có đời sống độc lập sau các đêm diễn. Vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội dự kiến có suất diễn đầu tiên vào 15h ngày 23/8 tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.