Nhạc sĩ Minh Châu qua đời

Gia đình nhạc sĩ Lê Minh Châu thông báo ông qua đời lúc 18h ngày 11/12, hưởng thọ 80 tuổi. Ông là người đứng sau thành công của bài hát "Dàn đồng ca mùa hạ" - một trong những bài hát hay nhất thế kỷ 20 và được đưa vào giảng dạy trong chương trình âm nhạc lớp 5.

Nhạc sĩ Lê Minh Châu, cha nhạc sỹ Lê Minh Sơn, sinh năm 1944, quê ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Ông nguyên là nghiên cứu viên môn Âm nhạc, phòng Nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Nhạc sĩ Lê Minh Châu tốt nghiệp đại học chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội năm 1980. Ông đã viết một số tác phẩm khí nhạc như Biển chiều, Đất quê hương, Cảm xúc sông Đà.

Ông có trên 20 ca khúc thiếu nhi, tiêu biểu là Quả địa cầu, Bàn tay của mẹ, Em đi bên Hồ Gươm, Dàn đồng ca mùa hạ, Quả thị, Cơn mưa… Trong đó bài Dàn đồng ca mùa hạ là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 và được đưa vào giảng dạy trong chương trình âm nhạc lớp 5.

Với số lượng lớn tác phẩm sáng tác cho thiếu nhi, năm 1974, nhạc sĩ Lê Minh Châu đoạt giải Nhì bài hát cho thiếu nhi. Ông cũng tham gia biên soạn sách giáo khoa âm nhạc trong trường phổ thông (từ lớp 1-9).

Nhạc sĩ Phan Trần Bảng lần đầu gặp nhạc sĩ Lê Minh Châu khi ông về công tác ở Sở Giáo dục tỉnh Nam Định. Nhạc sĩ Phan Trần Bảng cũng chính là người mời nhạc sĩ Lê Minh Châu về làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Với ông nhạc sĩ Lê Minh Châu là một người dễ mến và tâm huyết với nghề.

Người con trai duy nhất của nhạc sĩ Lê Minh Châu - nhạc sĩ Lê Minh Sơn - cũng theo nghiệp sáng tác và nổi trội với phong cách âm nhạc dân gian đương đại.

Lễ tang nhạc sĩ được tổ chức vào 7h ngày 14/12 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (261 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Lễ truy điệu diễn ra lúc 9h15 cùng ngày. Sau đó, ông được an táng tại nghĩa trang thôn Do Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả "Mong ước kỷ niệm xưa" qua đời ở tuổi 50
Nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả "Mong ước kỷ niệm xưa" qua đời ở tuổi 50

VOV.VN - Nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Mong ước kỷ niệm xưa, Lời ru cho con, Lời chưa nói, Nếu phải xa nhau, Anh,...đã qua đời vào sáng 29/11 do mắc bạo bệnh.

Nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả "Mong ước kỷ niệm xưa" qua đời ở tuổi 50

Nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả "Mong ước kỷ niệm xưa" qua đời ở tuổi 50

VOV.VN - Nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Mong ước kỷ niệm xưa, Lời ru cho con, Lời chưa nói, Nếu phải xa nhau, Anh,...đã qua đời vào sáng 29/11 do mắc bạo bệnh.

Nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc cuộc đời
Nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc cuộc đời

VOV.VN - Biết bao thế hệ công dân Việt, ở tất cả các lứa tuổi, không ai không nằm lòng ca khúc "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao, bởi ca khúc đã đồng hành cùng đất nước qua thăng trầm lịch sử, trở thành quốc ca - một phần thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người. 

Nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc cuộc đời

Nhạc sĩ Văn Cao và ca khúc cuộc đời

VOV.VN - Biết bao thế hệ công dân Việt, ở tất cả các lứa tuổi, không ai không nằm lòng ca khúc "Tiến quân ca" của nhạc sĩ Văn Cao, bởi ca khúc đã đồng hành cùng đất nước qua thăng trầm lịch sử, trở thành quốc ca - một phần thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người. 

Đạo diễn, NSƯT Lê Chức: Một đời tận hiến cho sân khấu
Đạo diễn, NSƯT Lê Chức: Một đời tận hiến cho sân khấu

VOV.VN - Những năm gần đây, NSƯT Lê Chức trở lại với cải lương và dành nhiều thời gian cho nghệ thuật múa rối trong vai trò sáng tác kịch bản. Đối với ông, cuộc sống luôn đòi hỏi người làm nghệ thuật một tình cảm tương xứng, một trách nhiệm ngang tầm với nó. Vì thế, nghệ thuật diễn xuất phải luôn tìm tòi, sáng tạo, bằng sức nóng của tình yêu cuộc đời.

Đạo diễn, NSƯT Lê Chức: Một đời tận hiến cho sân khấu

Đạo diễn, NSƯT Lê Chức: Một đời tận hiến cho sân khấu

VOV.VN - Những năm gần đây, NSƯT Lê Chức trở lại với cải lương và dành nhiều thời gian cho nghệ thuật múa rối trong vai trò sáng tác kịch bản. Đối với ông, cuộc sống luôn đòi hỏi người làm nghệ thuật một tình cảm tương xứng, một trách nhiệm ngang tầm với nó. Vì thế, nghệ thuật diễn xuất phải luôn tìm tòi, sáng tạo, bằng sức nóng của tình yêu cuộc đời.