Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng

VOV.VN - Ở những bản làng vùng cao Quảng Ninh, văn hóa truyền thống đang trở thành cầu nối giữa người dân, cộng đồng và chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội rồi lan truyền qua những cuộc trò chuyện trong khu dân cư. Do tâm lý bất an trước dịch bệnh, một số người đã đổ ra chợ mua trứng tích trữ; sinh hoạt gia đình bị xáo trộn, việc mua bán tại địa phương cũng trở nên bất thường. Một người dân nhớ lại: “Nghe nói người ta bảo là có COVID-19 thì phải mua nhiều trứng về ăn, không ăn trứng thì bảo trời sập… Tôi cảm thấy thật lo lắng, đi ra chợ mua thật nhiều trứng về ăn”.

Theo Công an xã Ba Chẽ, nội dung bịa đặt đã lợi dụng niềm tin tín ngưỡng và tâm lý lo sợ của một bộ phận người dân. Sau khi nắm thông tin, Công an xã báo cáo cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp với cán bộ thôn và người có uy tín giải thích để người dân hiểu rõ bản chất vụ việc.

Trung tá Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Công an xã Ba Chẽ cho biết: “Người đồng bào các dân tộc thiểu số có nét văn hóa là thờ đa thần như thần đất, thần trời, thần sông, thần núi, chính vì vậy các đối tượng xấu đã lợi dụng, cho rằng ba giờ sáng là các thần đất, thần trời, thần sông về, nếu không ăn trứng thì trời sẽ sập. Chính vì như vậy, sau khi nắm được thông tin, Công an xã đã báo cáo cấp ủy, chính quyền phải triển khai các biện pháp công tác ổn định tình hình nhân dân”.

Điều quan trọng trong tình huống này không chỉ là bác bỏ một tin đồn. Thông tin phải được chuyển tới người dân bằng cách họ dễ tiếp nhận, qua những người họ tin tưởng. Khi tín ngưỡng được tôn trọng nhưng nội dung sai lệch được giải thích rõ, tâm lý hoang mang mới có thể lắng xuống mà không tạo thêm khoảng cách giữa người dân với chính quyền.

Ở phường Bình Khê, mối liên hệ ấy được gây dựng từ những sinh hoạt văn hóa hằng ngày. Trong ngôi nhà của ông Tạ Văn Sỉn, người có uy tín trong cộng đồng Sán Dìu ở thôn Năm Giai, những nhạc cụ dân tộc và câu hát Soọng cô vẫn hiện diện. Ông vận động bà con giữ tiếng nói, trang phục, làn điệu truyền thống; từ bỏ những tập tục không còn phù hợp; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và chấp hành hương ước, quy ước của khu dân cư. Ông cũng trực tiếp tham gia câu lạc bộ dạy tiếng dân tộc tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tràng Lương.

“Xuất phát từ tâm mình thôi, chỉ muốn nghiên cứu thúc đẩy văn hoá của mình lên thôi, nhất là Soọng Cô. Tôi cứ nghĩ là nay mai chúng tôi mất đi, thì cứ bảo giữ, nhưng giữ như kiểu hô lên chứ không thực tế. Cho nên, bây giờ mình phải làm ngay. Cố gắng truyền đạt cho thế hệ sau, các cháu chưa tới thì truyền cho các thầy cô, thì sẽ tới được", ông Tạ Văn Sỉn chia sẻ.

Những buổi dạy tiếng, tập hát hay sinh hoạt câu lạc bộ không chỉ giúp lớp trẻ hiểu thêm về nguồn cội. Đó cũng là lúc người có uy tín gặp gỡ bà con, nghe những băn khoăn trong đời sống và chuyển tải các quy định chung theo cách gần gũi. Khi mối liên hệ này được duy trì thường xuyên, những vấn đề mới phát sinh có thể được nhận biết sớm hơn.

Tại Ba Chẽ, sự am hiểu phong tục được đưa vào mô hình “Dòng họ Đặng tự quản về an ninh, trật tự” (thôn Làng Cổng). Mô hình hoạt động từ tháng 9/2020. Công an xã phối hợp với trưởng dòng họ rà soát luật tục của người Dao, chọn những nội dung còn phù hợp để đưa vào hương ước, quy ước. 

Ông Đặng Dảu Long, trưởng dòng họ Đặng, thôn Làng Cổng, xã Ba Chẽ cho biết, các quy định về cách ứng xử, giữ đoàn kết, bảo vệ rừng... được đặt bên cạnh quy định của pháp luật để từng gia đình dễ hiểu và cùng thực hiện.  “Tôi tìm trong các quyển sách này những điều tốt nhất sẽ đưa ra những quy ước, hương ước, mai sau chỉ theo cái quy ước, hương ước này mà làm”.

Khi được cộng đồng cùng bàn bạc và thống nhất, hương ước không chỉ là lời nhắc mang tính truyền thống. Mỗi gia đình, dòng họ có thêm căn cứ để nhắc nhở nhau, hòa giải những bất đồng nhỏ và phòng ngừa hành vi lệch chuẩn trước khi trở thành vụ việc phức tạp. Pháp luật vẫn là khuôn khổ chung; luật tục phù hợp giúp khuôn khổ ấy đi vào đời sống bằng ngôn ngữ quen thuộc với người dân.

Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Quảng Ninh cho rằng, trong nhiều luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số đã có những lời răn về đạo đức, ứng xử và bảo vệ môi trường. Nếu được chọn lọc đúng, những giá trị này có thể hỗ trợ việc điều chỉnh hành vi ngay từ gia đình và cộng đồng.

“Chính những giá trị văn hóa truyền thống đấy, nó có tính giáo dục nhân văn, đạo đức của con người, góp phần giảm đi rất nhiều những hành vi lệch chuẩn. Ví dụ như văn hóa của các tộc người thiểu số ở Quảng Ninh, họ có những luật tục răn dạy con người ta không làm những việc xấu, việc tội lỗi”. 

Văn hóa chỉ trở thành chỗ dựa cho công tác giữ gìn an ninh, trật tự khi những giá trị phù hợp được tôn trọng, còn thông tin sai lệch và tập tục không còn phù hợp được giải thích rõ. Khi người dân biết đâu là thông tin đáng tin cậy, hiểu quy định cần thực hiện và chủ động báo tin khi có bất thường, những vấn đề về an ninh, trật tự có thêm cơ hội được giải quyết ngay từ cơ sở.

Tại Ba Chẽ, sự am hiểu phong tục được đưa vào mô hình “Dòng họ Đặng tự quản về an ninh, trật tự” ở thôn Làng Cổng.  Những buổi dạy tiếng, tập hát hay sinh hoạt câu lạc bộ cũng là dịp người có uy tín gặp gỡ bà con, nghe những băn khoăn trong đời sống và chuyển tải các quy định chung theo cách gần gũi.

 
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm
Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm

VOV.VN - Lễ hội Katê của người Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước; tạo không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm

Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm

VOV.VN - Lễ hội Katê của người Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước; tạo không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Lễ hội đền Trần Thương năm 2026: Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản
Lễ hội đền Trần Thương năm 2026: Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản

VOV.VN - Ngày 20/9, UBND xã Trần Thương tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026).

Lễ hội đền Trần Thương năm 2026: Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản

Lễ hội đền Trần Thương năm 2026: Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản

VOV.VN - Ngày 20/9, UBND xã Trần Thương tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026).

Công nghiệp văn hoá - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng “2 con số”
Công nghiệp văn hoá - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng “2 con số”

VOV.VN - Mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030 gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ đòi hỏi khơi thông mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao.

Công nghiệp văn hoá - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng “2 con số”

Công nghiệp văn hoá - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng “2 con số”

VOV.VN - Mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030 gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ đòi hỏi khơi thông mọi nguồn lực, làm mới các động lực tăng trưởng và phát triển những ngành có giá trị gia tăng cao.

Sơn La bổ sung nguồn lực để văn hóa sống từ cơ sở
Sơn La bổ sung nguồn lực để văn hóa sống từ cơ sở

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2027, mỗi thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố ở Sơn La có hoạt động văn nghệ quần chúng sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng/năm. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để duy trì các đội văn nghệ, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống và gắn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.

Sơn La bổ sung nguồn lực để văn hóa sống từ cơ sở

Sơn La bổ sung nguồn lực để văn hóa sống từ cơ sở

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2027, mỗi thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố ở Sơn La có hoạt động văn nghệ quần chúng sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng/năm. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để duy trì các đội văn nghệ, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống và gắn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.