Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi bị vợ “đầu độc” để trở thành con nghiện phim series

VOV.VN - Theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, anh bước vào dự án phim truyền hình đầu tiên với nhiều sự háo hức khi được chạm vào một thể loại mình thích.

Ở tuổi 34, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã "cầm trịch" 6 bộ phim điện ảnh từ thương mại đến nghệ thuật, trong đó có nhiều phim nghệ thuật khai thác đề tài tương đối khó như: "Cuộc đời của Yến", "Truyền thuyết về Quán Tiên"... Đinh Tuấn Vũ dần khẳng định được vị thế của mình khi gặt hái khá nhiều giải thưởng uy tín về điện ảnh. Mặc dù vậy, anh vẫn không ngừng nỗ lực để đem đến cho khán giả những sản phẩm chỉn chu. 

Không dừng lại ở phim điện ảnh, mới đây, Đinh Tuấn Vũ lần đầu lấn sân sang màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình “Nhà mình lạ lắm!” có sự tham gia của Nhan Phúc Vinh, NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, MC Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang…

PV VOV.VN đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Đinh Tuấn Vũ về cơ duyên đến với bộ phim truyền hình đầu tay.

PV: Vì sao anh lựa chọn thử sức ở địa hạt phim dài tập?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi nhận hợp tác với K+ tham gia vào dự án “Nhà mình lạ lắm!” khi kịch bản vẫn đang ở bước: hoàn thiện outline (đề cương chi tiết). Tôi đọc và thấy rất thú vị với câu chuyện cùng những nhân vật trong đó. Tôi nghĩ mình phải làm bộ phim này, bởi nó có quá nhiều chất liệu trong đời sống mà chưa được ai khai thác.

PV: Việc làm phim dài tập và điện ảnh có những khác biệt ra sao? Đối với anh, đâu là áp lực nặng nề nhất?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Nếu để phân tích chi tiết thì sự khác biệt giữa phim series và điện ảnh là rất nhiều. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì với tôi, một phim series như “Nhà mình lạ lắm!” vẫn có kết cấu cốt lõi như một phim điện ảnh, dù thời lượng gấp gần 10 lần. Và trong đó, mỗi tập lại là một phim điện ảnh nhỏ.

Khi quan niệm như vậy, tôi cùng êkip đã tự đặt ra tiêu chuẩn cho bộ phim này, từ cách kể chuyện, phần hình ảnh, diễn xuất của diễn viên…  cho tới sau này là phần hậu kỳ, tất cả đều phải rất kĩ lưỡng và chỉn chu.

Áp lực lớn nhất với tôi là giữ được tiêu chuẩn đó trong suốt 12 tập, hơn 700 phút phim.

PV: “Nhà mình lạ lắm!” mang lại cho anh những cảm xúc khác biệt thế nào so với những dự án phim trước đây anh từng làm? Anh đã chuẩn bị những gì để đến với dự án này?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Một điều trùng hợp là trong ba năm trở lại đây, tôi “bị” vợ tôi “đầu độc” và trở thành một con nghiện phim series. Tôi nhận ra những điểm mà một series có thể vượt lên một phim điện ảnh, như sự phát triển tâm lý nhân vật theo nhiều hướng với nhiều góc nhìn để nhà làm phim khai thác. Với một thời lượng dài hơn hẳn, nếu biết cách và nếu chịu khó, đạo diễn có thể “vẽ” nên một hoặc nhiều nhân vật sắc nét và gây ấn tượng với khán giả. Tôi đã tự hỏi rất nhiều rằng mình sẽ xử lý mọi thứ thế nào khi làm một phim dài tập? Thế nên, tôi bước vào dự án này với nhiều sự háo hức khi được chạm vào một thể loại mình thích và lại là lần đầu tiên.

PV: Anh có những nguyên tắc, tiêu chuẩn thế nào khi tìm diễn viên vào phim của mình?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi nghĩ nguyên tắc đầu tiên là diễn viên phải tới thử vai. Trong quá trình thử vai đó, đạo diễn cùng nhà sản xuất mới có cái nhìn khách quan và công bằng nhất rằng diễn viên đó có đúng như nhân vật họ tưởng tượng không. Nhiều diễn viên vẫn quan niệm casting là một bài kiểm tra diễn xuất, và họ ngại tới thử vai. Đó là một cách hiểu sai hoàn toàn.

Thứ hai, tôi cần phải cảm nhận được người diễn viên có thực sự muốn nhận vai diễn mà tôi sắp trao cho anh/ cô ấy hay không. Điều này quan trọng vô cùng, bởi chúng tôi sẽ có một quá trình dài cộng tác. Nếu diễn viên nhận vai vì một lý do nào đó ngoài sự thích thú và hứng khởi dành cho nhân vật, chúng ta không thể có một vai diễn (ít nhất là) đúng như tưởng tượng của đạo diễn.

PV: “Nhà mình lạ lắm!” quy tụ dàn diễn viên có thể nói là toàn sao. Theo anh, đâu là vai diễn khó nhất? Diễn viên thể hiện vai đó đã làm thế nào để chinh phục được anh?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Nhiều người khi thấy dàn diễn viên đông đảo đã hỏi tôi nhân vật chính trong “Nhà mình lạ lắm!” là ai? Tôi cười bảo “ai cũng chính hết”. Đó không phải là một câu nói đùa, mà quả thật câu chuyện phim đi sâu vào từng số phận của mỗi con người trong một “gia đình” có tới 8 thành viên. Trong đó, nhân vật Thanh Mỹ - một cô bé 8 tuổi với rất nhiều sắc thái tâm lý phức tạp có lẽ là thử thách lớn đối với bất kỳ diễn viên nhí nào. Và cho tới giờ phút này, tôi có thể tự tin nói rằng bé Nhã Uyên (bé Rồng) đã khiến tôi hoàn toàn yên tâm về nhân vật này. Tôi không muốn nói quá nhiều mà mong chờ và hy vọng khán giả khi xem phim sẽ có những cảm nhận tích cực giống như tôi.

PV: Anh ấn tượng nhất với diễn xuất của ai trong dàn diễn viên?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Luôn có một sự xúc động kỳ lạ khi 8 người trong “gia đình giả” này đứng chung một khung hình. Dù họ là “giả” nhưng nhìn họ, tôi có một cảm giác rõ rệt về một gia đình thật. Tôi không thể tách bất cứ ai ra cả. Mỗi người trong gia đình này đều có câu chuyện riêng, nỗi niềm riêng và số phận riêng. Và 8 diễn viên, cho đến tận cùng, luôn tạo cho tôi cảm giác rằng các nhân vật đang sống thực sự chứ không phải là những vai diễn trên phim.

PV: Trong một bài phỏng vấn năm 2019, anh đã chia sẻ bản thân luôn gặp áp lực khi không vượt qua được cái bóng của người mẹ lúc đó đang nắm chức Cục trưởng Cục Điện ảnh. Hiện tại, mẹ anh cũng đã về hưu. Việc làm phim của anh có những khác biệt, đổi mới ra sao so với trước đây? Khi các áp lực về mặt tâm lý được hoá giải, anh cảm thấy và kỳ vọng mình có thể sẽ tạo ra được những gì?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Qua nhiều năm, tôi học được cách nhẹ nhàng với mọi thứ xung quanh mình. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi khắc nghiệt hơn, đó là tiêu chuẩn của bộ phim mình làm ra. Tôi luôn muốn mỗi bộ phim của mình sẽ để lại những suy nghĩ và cảm xúc gì đó với khán giả, và một ngày nào đó, họ sẽ muốn xem lại phim của tôi.

PV: Ở tuổi 34, đã có trong tay 6 phim và nhiều giải thưởng danh giá, anh cảm thấy thế nào với những thành tựu này?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi ít khi nghĩ về quá khứ.

PV: Bộ phim đầu tiên anh ra mắt cách đây 10 năm, nếu được gặp chính mình ở phiên bản năm 2013, anh sẽ nói gì, nhắn gửi gì đến Đinh Tuấn Vũ của năm 2013?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Chắc tôi… không nói gì. Nói xong chắc gì nó đã nghe tôi. (cười)

PV: Đi quay phim dài ngày lại thường xuyên phải làm việc với những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, vợ anh có khi nào cảm thấy lo lắng? Anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc của một người đạo diễn và gia đình?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Tôi luôn dành toàn bộ thời gian của mình cho gia đình sau khi hoàn thành công việc. Những lúc đó, tôi thấy được tiếp thêm nhiều năng lượng vô cùng. Còn về vợ tôi, cô ấy đã cài sẵn một con chip theo dõi tôi 24/24 nên cô ấy không hề lo lắng gì dù tôi có đi quay phim ở tận Hàn Quốc. Ngược lại, tôi cũng yên tâm tập trung vào chuyên môn khi chắc chắn rằng vợ tôi ở nhà đang trong tâm trạng tốt.

PV: Khi trở về gia đình, anh nhận thấy bản thân có những khác biệt thế nào so với Đinh Tuấn Vũ của công việc? Anh có hay phụ giúp vợ làm việc nhà, trông con?

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: Quá trình quay phim “Nhà mình lạ lắm!”, rất nhiều ngày tôi không được gặp con trai, khi toàn đi quay về lúc nửa đêm rồi lại rời nhà khi con chưa tỉnh giấc. Hiếm hoi mới có một ngày tôi về nhà trước 10 giờ tối. Lúc đó, tiếng hai mẹ con cùng đọc truyện vọng ra từ phòng ngủ là âm thanh bình yên nhất mà tôi từng biết. Bởi vậy, với tôi, làm việc nhà hay dạy con học, chơi với con, đơn giản chính là phần thưởng cho quãng thời gian bận túi bụi trong công việc.

PV: Xin cảm ơn anh!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhan Phúc Vinh tái xuất khác lạ trong phim mới
Nhan Phúc Vinh tái xuất khác lạ trong phim mới

VOV.VN - Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, Huân của Nhan Phúc Vinh là nhân vật khiến anh tốn công tìm kiếm nhất trong toàn bộ dàn diễn viên của phim. 

Nhan Phúc Vinh tái xuất khác lạ trong phim mới

Nhan Phúc Vinh tái xuất khác lạ trong phim mới

VOV.VN - Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, Huân của Nhan Phúc Vinh là nhân vật khiến anh tốn công tìm kiếm nhất trong toàn bộ dàn diễn viên của phim. 

Nhan Phúc Vinh, Tuấn Tú đóng phim dài tập về gia đình kỳ lạ
Nhan Phúc Vinh, Tuấn Tú đóng phim dài tập về gia đình kỳ lạ

VOV.VN - Tác phẩm mới có tên "Nhà mình lạ lắm!" với bối cảnh tại miền Bắc, xoay quanh những chuyện dở khóc dở cười của một gia đình “đặc biệt”. Ngoài Nhan Phúc Vinh, Lê Bống, phim còn có sự góp mặt của NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Tuấn Tú, Hương Giang, Lưu Huyền Trang, Nhã Uyên, Tuấn Đạt…

Nhan Phúc Vinh, Tuấn Tú đóng phim dài tập về gia đình kỳ lạ

Nhan Phúc Vinh, Tuấn Tú đóng phim dài tập về gia đình kỳ lạ

VOV.VN - Tác phẩm mới có tên "Nhà mình lạ lắm!" với bối cảnh tại miền Bắc, xoay quanh những chuyện dở khóc dở cười của một gia đình “đặc biệt”. Ngoài Nhan Phúc Vinh, Lê Bống, phim còn có sự góp mặt của NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Tuấn Tú, Hương Giang, Lưu Huyền Trang, Nhã Uyên, Tuấn Đạt…

Lê Bống được NSND Trung Anh động viên khi "diễn đơ"
Lê Bống được NSND Trung Anh động viên khi "diễn đơ"

VOV.VN - Lần đầu lấn sân lĩnh vực diễn xuất, Lê Bống góp mặt trong phim dài tập "Nhà mình lạ lắm!", chia sẻ trải nghiệm và cả những bỡ ngỡ khi được hợp tác chung với các diễn viên gạo cội như NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh… 

Lê Bống được NSND Trung Anh động viên khi "diễn đơ"

Lê Bống được NSND Trung Anh động viên khi "diễn đơ"

VOV.VN - Lần đầu lấn sân lĩnh vực diễn xuất, Lê Bống góp mặt trong phim dài tập "Nhà mình lạ lắm!", chia sẻ trải nghiệm và cả những bỡ ngỡ khi được hợp tác chung với các diễn viên gạo cội như NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh…