Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: "Bây giờ tôi sống nhẹ nhàng hơn..."

VOV.VN - Vũ Ngọc Đãng trở lại với dòng phim sở trường trong "Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng". Một Vũ Ngọc Đãng cá tính, duyên dáng, tích cực và không ngần ngại đối diện mọi vấn đề một cách thẳng thắn nhất.

"Có muốn viết đạo lý, tôi cũng không viết được"

PV: Xin chào đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Thưa anh, vì sao anh lại chọn cái tên “Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng” cho sản phẩm mới nhất?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Đó là cái tên tôi nghĩ ra. Đi chọn cảnh, cứ nghĩ hoài rồi cũng ra. Nhiều bạn không hiểu chữ “mót” là gì. Tôi thấy chưa ưng lắm nhưng đó là lựa chọn tốt nhất.

PV: Áp lực của anh khi làm "Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng"?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Trước giờ làm phim, tôi luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, chưa bao giờ gặp áp lực. Lúc nào cũng rất tự tin, ra trường quay mỗi ngày là một ngày vui. Tôi rất thích đi quay.

PV: Vậy còn áp lực về doanh thu?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Tôi không đặt áp lực về doanh thu. Thậm chí, làm “Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng” tôi còn thấy tự tin hơn “Chị chị em em 2”. Phim này có nhiều yếu tố khách quan để ăn khách, như đề tài gia đình đang “nóng”, hay có nhiều "ngôi sao" như Thái Hòa, Thu Trang. Câu chuyện phim cũng vừa hài hước lại vừa cảm động.

PV: Làm phim về đề tài gia đình, khó nhất là điều gì, thưa anh?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Khó nhất là kể câu chuyện gia đình sao cho đặc biệt. Bởi ở dòng phim này thì các phim thường sẽ rất giống nhau, không có gì mới lạ. Điều quan trọng nhất là cảm xúc, vừa phải xúc động vừa phải cười vui. Khó nhất là ra được cái tình cảm.  

PV: Anh từng chia sẻ là “Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng” sẽ không đề cập đến đạo lý như “Bố già” – bộ phim anh đồng đạo diễn cùng Trấn Thành trước đó?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Không phải, bởi vì tôi có muốn viết đạo lý cũng không viết được. Trấn Thành là người sâu sắc, thông minh, đưa ra vấn đề gì cũng đều kết luận được. Còn tôi có muốn cũng không làm được. Tôi thích Trấn Thành vì Trấn Thành đã tạo ra được một dòng phim riêng, một kiểu phim riêng. Không ai làm được việc như Trấn Thành. Nếu nói đạo lý mà phim ăn khách thì tôi cũng sẽ làm.

PV: Song với mỗi bộ phim, người đạo diễn thường phải truyền tải một thông điệp nào đó chứ?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Thông điệp đưa ra sẽ khác, có người đưa lộ, có người đưa chìm. Tôi không để nhân vật nói ra, mà muốn mọi người tự cảm nhận.

"Trong nghệ thuật, người ta chỉ chết vì cũ chứ không phải vì dở"

PV: Hơn 20 năm làm nghề, có giai đoạn nào anh cảm thấy chênh vênh?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Không chênh vênh nhưng hơi có chút hoang mang, đó là giai đoạn trước khi làm “Bố già”, tự dưng tôi thấy mình không có gì mới. Cũng lâu rồi tôi không làm phim truyền hình. Thực ra, phim của tôi không phải kiểu mà người xem thấy xuất sắc, phải thốt lên hay quá, xử lý thích quá… Phim của tôi là kiểu đời, lạ, tươi, giản dị, dễ thương, trong trẻo. Thì chính cái giai đoạn đó tôi mất đi cái tươi, lạ. Cũng phải 3, 4 năm gì đó. Thế nên tôi quyết định đi học biên kịch để nạp năng lượng, chậm lại một chút, đợi thời cơ bùng nổ trở lại.

PV: Thời gian ấy, ngoài đi học biên kịch, anh còn làm điều gì để cân bằng cuộc sống không?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Làm phim hay không làm phim, không quan trọng. Tôi không để sự nghiệp ảnh hưởng đến mình.

PV: Điều anh sợ nhất khi làm nghề?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Cũ. Trong nghệ thuật người ta chỉ chết vì cũ chứ không phải vì dở. Cũ tức là qua thời, hết thời. Khán giả luôn thích cái mơi. Ca sĩ mới ra bài được 200 triệu view nhưng ngôi sao cũng ra bài mới, chỉ được 5.000 view thôi. Cái mới chưa chắc hay nhưng luôn được đón nhận.

PV: Đã đi qua nhiều thành công và cả thất bại, còn điều gì anh muốn làm nữa?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Tôi chỉ muốn làm phim thôi. Lời mời nhiều, cơ hội nhiều nhưng tôi phải lựa chọn. Ít cơ hội không đáng sợ bằng quá nhiều cơ hội, vì có thể mình sẽ chọn sai. Có ít cơ hội thì bắt buộc mình phải tập trung hết sức. Tôi muốn làm phim đến năm 80-90 tuổi.

PV: Anh nghĩ thế nào về việc làm những bộ phim nghệ thuật?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: “Chuyện xóm tui: Con nhót mót chồng” là phim nghệ thuật rồi đó. Đối với tôi, nghệ thuật là gì, đơn giản là diễn viên diễn hay, ánh sáng đẹp, cảnh quay đẹp…

Một bộ phim thành công là phải chạm đến trái tim khán giả, lan tỏa được năng lượng tích cực. Xem xong phim, người ta thấy hạnh phúc hơn, sống tốt hơn, yêu thương mọi người xung quanh hơn. Tôi yêu “Con nhót mót chồng” vì nó khiến nhiều người coi xong muốn trở về nhà ôm ba mẹ, ôm người thân… Giờ tôi không còn làm những bộ phim như kiểu “Hot boy nổi loạn” nữa, xem xong phải dè chừng người này người kia, thấy cuộc đời đen tối, bế tắc, mệt mỏi lắm.

PV: Phim cũng là người. Có lẽ đó là sự thay đổi từ chính anh?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Bây giờ tôi sống nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa khi còn trẻ, mình muốn làm những phim khiến khán giả thốt lên hay quá, ý nghĩa quá. Giờ thì tôi muốn làm những bộ phim mà con nít hay người lớn cũng hiểu được, cảm được. Tôi muốn chạm đến trái tim chứ không phải bộ não khán giả.

PV: Anh lấy cảm hứng sáng tạo nghệ thuật từ đâu?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Từ đơn đặt hàng (cười). Nói đùa vậy thôi, chứ đơn giản là từ cuộc sống. Mọi phim tôi làm, tôi đều chọn phim nào hợp với con người mình nhất. Mình hiểu được, mình cảm được, mình yêu được. Mỗi phim, mình phải tìm điều gì đó khác khác chứ không có gì quá cao siêu. Mọi người thường hay lấy cái gì đó cao siêu để áp đặt cho việc làm phim. Đôi lúc chỉ là đang rảnh, thấy kịch bản hay, đọc cái là sáng mai đi quay luôn. Chứ không phải khóc lóc, đau khổ hay suy nghĩ gì đâu.

PV: Nếu tự đánh giá, đâu là tác phẩm anh cho rằng mình đã thất bại?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: “Con ma nhà họ Vương” là phim dở nhất trong lịch sử và tôi muốn quên. Hoàn toàn là một phim vô nghĩa.

PV: Ngoài đi làm phim, anh dành thời gian cho bản thân như thế nào?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Lúc nào tôi cũng dành thời gian cho mình. Ngoài làm phim, tôi đi cà phê, đọc sách… Tôi sống đơn giản từ trước. Ngày xưa phải đi thuê nhà, thiếu ăn hay lúc mới vào nghề bị coi thường, người khác thấy đau khổ, còn tôi thấy đó là chuyện hiển nhiên. Ai cũng vậy mà, chuyện bình thường mà. Nên không việc gì phải khóc lóc.

PV: Thường là người đi qua mọi thứ, anh mới có cái nhìn nhẹ nhàng như thế!

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Tính tôi xưa nay vẫn vậy. Tôi nhìn mọi thứ rất đơn giản. Đến giờ tôi chưa thấy đau khổ quá về điều gì. Mọi thứ tới và mình chấp nhận nó, không chấp nhận được thì mình mới đau khổ. 

PV: Anh giữ tâm thế ấy ngay cả trong cuộc sống, trong chuyện tình yêu?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Mình yêu ai thì hãy để họ được là chính họ, để họ có cuộc sống riêng. Và họ hãy cũng cho mình được là chính  mình. 

PV: Tôi thấy anh có vẻ béo lên so với ngày trước. Trước đây Vũ Ngọc Đãng nổi tiếng là đạo diễn có “body” đẹp, chăm tập gym?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Tôi phát hiện ra một điều thú vị là khi mình béo lên thì mình rất hạnh phúc. Vì nếu đang có "body" đẹp, mập lên cái là đau khổ ngay. Mập nên không dám đi bơi, bụng bự nên đi xông hơi cũng không thoải mái. Mập rất vui. Đến ngưỡng không còn “body” đẹp thì mình cũng không còn quan tâm đến nó nữa.

PV: Gần đây, anh hứng thú với điều gì?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Chưa bao giờ tôi mê cái gì quá. Không mê du lịch, không mê xe cũng không mê điện thoại. Còn lại thì tôi thích làm phim.

PV: Anh có bằng lòng với mọi thứ?

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Bằng lòng chứ. Vì những phim dở thì đó cũng là mỗi giai đoạn của cuộc đời mình. Đạo diễn như thế nào thì phim sẽ như vậy. Nhiều khi mình tưởng mình làm một bộ phim vui, nhưng mình đang buồn thì phim cũng không bừng lên được. Và ngược lại. Năng lượng của đạo diễn lan tỏa qua mỗi bộ phim.

PV: Xin cảm ơn anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nàng thơ mới của Vũ Ngọc Đãng lột xác ấn tượng trong "Chị chị em em 2"
Nàng thơ mới của Vũ Ngọc Đãng lột xác ấn tượng trong "Chị chị em em 2"

VOV.VN - Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh đình đám “Chị chị em em 2”, Emma Lê khiến người xem thích thú khi mang đến một nhân vật hoàn toàn khác biệt với tính cách.

Nàng thơ mới của Vũ Ngọc Đãng lột xác ấn tượng trong "Chị chị em em 2"

Nàng thơ mới của Vũ Ngọc Đãng lột xác ấn tượng trong "Chị chị em em 2"

VOV.VN - Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh đình đám “Chị chị em em 2”, Emma Lê khiến người xem thích thú khi mang đến một nhân vật hoàn toàn khác biệt với tính cách.