Lan Phương: "Nếu làm một thứ là tôi bị dư thừa năng lượng"

VOV.VN - "Lúc nào tôi cũng làm nhiều thứ cùng một lúc. Nếu làm một thứ là thấy bị dư thừa. Chẳng hạn hồi học đại học là phải học hai trường, làm thêm nữa…", Lan Phương kể.

"Tôi không quan niệm diễn viên “gạo cội” hay diễn viên trẻ, điều tôi quan tâm là cảm xúc và diễn với nhau như thế nào"

PV: Xin chào Lan Phương. Chị gặp áp lực gì khi đọc kịch bản “Gia đình mình vui bất thình lình”? Và việc đóng chung với các tên tuổi "gạo cội" như NSND Bùi Bài Bình, NSND Lan Hương cho đến các tên tuổi như Doãn Quốc Đam, Kiều Anh... mang đến cho chị suy nghĩ gì?

Diễn viên Lan Phương: Không có áp lực gì vì tôi đã hình dung được nhân vật của mình như thế nào rồi. Các diễn viên “gạo cội” luôn làm tôi bất ngờ, từ cách nhấn nhả thoại, đôi khi là những câu thoại rất đơn giản nhưng mang lại hiệu ứng dễ thương. Mọi người trong đoàn phim đều là những diễn viên chuyên nghiệp, nắm bắt rất chắc kịch bản – chất liệu quan trọng nhất xây dựng nhân vật. Nên khi đặt các nhân vật với nhau rất tự nhiên, chân thật. Tôi không quan niệm diễn viên “gạo cội” hay diễn viên trẻ, điều tôi quan tâm là cảm xúc và diễn với nhau như thế nào.

PV: Vậy còn việc đóng cặp với Doãn Quốc Đam?

Diễn viên Lan Phương: Tôi và Đam ban đầu có trải nghiệm hơi kỳ quặc, trải qua nhiều trạng thái cảm xúc: từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi thấy thú vị, sau đó hiểu về nhau hơn. Với Đam là cả một quá trình đấy, vì những ngày đầu thực sự là chưa tìm thấy sự kết nối với nhau.

PV: Với một bộ phim có tên goi rất vui như “Gia đình mình vui bất thình lình”, hẳn là chị có rất nhiều kỷ niệm?

Diễn viên Lan Phương: Đây là một bộ phim hài lãng mạn, phần đầu hài sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn. Còn kỷ niệm nhiều nhất có lẽ là những cuộc trò chuyện của các thành viên trong đoàn đằng sau cảnh quay, và tôi thì luôn bày trò tạo không khí vui vẻ. Khi mọi người thân thiết, kết nối với nhau hơn, chúng tôi thường gọi nhau bằng những tên gọi trong phim chưởng, chẳng hạn biệt danh của tôi là Lý Sư Sư… Vì đóng vai hài nên ở bên ngoài tôi cũng hài hước hơn. Tôi được là chính mình, ở ngoài đười, tôi vừa là vợ, là mẹ, lại còn mở công ty riêng, rất nhiều trách nhiệm, phải gồng mình lên với nhiều việc. Mình không được nhỏ bé, trẻ con, nhõng nhẽo nữa.

PV: Lấy chồng Tây, làm thế nào để chị hoá thân thành một nàng dâu sinh sống trong gia đình nhiều thế hệ?

Diễn viên Lan Phương: Làm dâu ngoại quốc thì không sống với ai cả, cùng lắm là sống với mẹ ruột của tôi khi bà ra chăm em bé. Sự kết nối với thành viên trong gia đình chồng là rất ít, một năm gặp nhau chủ yếu qua các chuyến du lịch của ông bà hay mình sang nước ngoài. Mà đi du lịch thì ít có cảm giác gần gũi, kết nối như sống chung trong gia đình Việt Nam. May mắn là cách đây một tháng, em trai tôi lấy vợ. Kết hợp với phim, nên tôi cảm nhận rất rõ việc có một thành viên mới ở đâu đó bước vào cuộc sống của mình. Khi đóng phim này, tôi nhận ra rằng với cách sống của người phương Tây, họ sẽ ít cảm nhận được sự gắn kết, đông đủ của một gia đình khi mọi người chấp nhận sống chung với nhau. Ban đầu, tôi thấy rất phiền hà, nhưng khi đóng các tình huống phim, tôi dần cảm thấy mối dây liên hệ và có nhiều thử thách. Cả nhà rất bảo vệ, yêu thương nhau.

PV: Là một người phụ nữ hiện đại, vậy nếu được chọn, chị sẽ chọn cuộc sống nào: có bố mẹ chồng Tây ở ngoài đời hay gia đình truyền thống thuần Việt như trong phim?  

Diễn viên Lan Phương: Bản thân tôi xa nhà từ năm 18 tuổi. Nếu để chọn, tôi sẽ chọn sống riêng, bởi vì mình có nhiều thời gian riêng cho bản thân và làm những điều mình thích. Nhưng qua bộ phim này, tôi có cái nhìn đồng cảm  và yêu thương với những gia đình sống chung nhiều thế hệ như vậy. Có rắc rối nhưng vẫn có cái đẹp ngọt ngào, mà nếu sống riêng thì không cảm nhận được.  

Khi có cơ hội để nói, để chia sẻ, tôi sẽ nói rất nhiều...

PV: Ít gặp bố mẹ chồng, chị gắn kết tình cảm gia đình bằng cách nào?

Diễn viên Lan Phương: Trong gia đình tôi, mọi người đều tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Khi đi du lịch hay dã ngoại, nếu mẹ biết tôi bận sẽ rất tôn trọng, để tôi hoàn thành xong công việc. Nhiều khi đi chơi nhưng tôi vẫn gõ máy tính, bấm điện thoại, vì phải điều hành công ty từ xa. Cũng từng có thời gian mọi người chưa hiểu vì thấy tôi bấm điện thoại liên tục khi đi cùng gia đình… Nhưng dần dần, mọi người hiểu được áp lực và vất vả của tôi - một chủ doanh nghệp toàn thời gian, một diễn viên toàn thời gian và một người mẹ chăm con nhỏ nữa.  

PV: Mọi người trong đoàn phim hay trêu Lan Phương nói nhiều. Thế còn chồng chị có bao giờ càm ràm vì chị nói nhiều hay không?

Diễn viên Lan Phương: Tôi sẽ nói nhiều khi cảm thấy muốn nói nhiều. Và nếu không muốn nói thì sẽ không nói gì cả. Thường tôi nói nhiều khi muốn chia sẻ một điều gì đó, hoặc những vất vả mình đã trải qua. Bởi vì trên một hành trình phải làm rất nhiều việc khác nhau, tôi thấy đơn độc. Nên khi có cơ hội để nói, để chia sẻ, tôi sẽ nói rất nhiều.

PV: Bận rộn là vậy, chồng chia sẻ công việc với chị như thế nào?

Diễn viên Lan Phương: Anh sẽ giúp tôi những lúc có thể, vì mô hình kinh doanh tôi mở có những mảng tôi không giỏi như công nghệ thông tin, sửa chữa, hoặc đăng tuyển nhân viên… Còn lại việc ai người nấy làm. Đến giờ tôi vẫn cố gắng một mình mình làm. Khi đóng “Gia đình mình vui bất thình lình”, lúc nào tôi cũng thấy có năng lượng tốt, về nhà có sức lực làm tốt hơn những việc khác.

PV: Bố mẹ chồng khi biết con dâu làm diễn viên thì có cảm xúc gì không, thưa chị?

Diễn viên Lan Phương: Với người phương Tây, họ không quá chú tâm đến hoàn cảnh xuất thân, gia cảnh… Họ chỉ quan tâm liệu hai người có hợp với nhau không, có muốn sống với nhau không thôi.

PV: Lúc nào tôi cũng thấy Lan Phương tràn đầy năng lượng!

Diễn viên Lan Phương: Luôn luôn là như thế. Lúc nào tôi cũng làm nhiều thứ cùng một lúc. Nếu làm một thứ là thấy bị dư thừa. Chẳng hạn hồi học đại học là phải học hai trường, làm thêm nữa… Nhược điểm là thi thoảng mình thấy mệt, nếu mình không đủ vui, không kịp sạc năng lượng cho mình.

PV: Vậy chị làm thế nào để tái tạo năng lượng?

Diễn viên Lan Phương: Với công ty, với nhân viên, đó là trách nhiệm. Trách nhiệm buộc mình phải giàu năng lượng, hơi lý trí mọt chút. Còn khi đi đoàn phim, tôi phải dùng cảm xúc, thấy mình rất vui. Điều ấy khiến tôi khỏe khoắn và giải quyết được nhiều việc cùng lúc.

PV: Nếu có một ngày chỉ dành cho bản thân, chị thường làm gì?

Diễn viên Lan Phương: Câu hỏi này tôi phải nghĩ đã, vì tôi có rất ít thời gian dành cho mình. Mỗi ngày thường tôi có 5 phút để sơn móng tay. Chồng tôi còn bảo trông tay chân em hơi bất thường. Khi hấp tóc, tôi sẽ lôi trợ lý ra ngồi bên cạnh hoặc gõ máy tính làm việc.

PV: Nếu một ngày chồng chị nói muốn chị trở về quê hương của anh, như vậy chị buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn viên, kinh doanh ở Việt Nam. Chị có làm theo hay không?

Diễn viên Lan Phương: Khó. Nhiều khi anh nói cũng thế, song tôi bảo anh, tôi cũng bỏ Sài Gòn ra Hà Nội làm việc mà (Cười).  

PV: Xin cảm ơn Lan Phương!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Lan Hương, Bảo Thanh dành lời khen cho Lan Phương trong "Thương ngày nắng về" 2
NSND Lan Hương, Bảo Thanh dành lời khen cho Lan Phương trong "Thương ngày nắng về" 2

VOV.VN - Lan Phương được đánh giá hoàn thành trọn vẹn những phân cảnh diễn tả nội tâm của nhân vật Vân Khánh trong "Thương ngày nắng về" phần 2.

NSND Lan Hương, Bảo Thanh dành lời khen cho Lan Phương trong "Thương ngày nắng về" 2

NSND Lan Hương, Bảo Thanh dành lời khen cho Lan Phương trong "Thương ngày nắng về" 2

VOV.VN - Lan Phương được đánh giá hoàn thành trọn vẹn những phân cảnh diễn tả nội tâm của nhân vật Vân Khánh trong "Thương ngày nắng về" phần 2.