"Welcome To Samdalri": Bộ phim lãng mạn, chữa lành tâm hồn trong mùa đông

VOV.VN - Bộ phim lãng mạn rất được mong đợi "Welcome To Samdalri" với sự tham gia của Shin Hye Sun và Ji Chang Wook, hai ngôi sao hàng đầu của Hallyu nhận được sự khen ngợi vượt trội.

"Welcome To Samdalri" có điểm số đáng kinh ngạc

"Welcome To Samdalri" của Shin Hye Sun và Ji Chang Wook cuối cùng cũng đã ra mắt vào tuần đầu tiên của tháng 12. Loạt phim của JTBC đã làm cho ngày cuối tuần trở nên thú vị bằng sự phấn khích và câu chuyện hấp dẫn kể về những người bạn thời thơ ấu và là người yêu cũ, những người dù ngày càng xa cách nhưng vẫn tìm được đường quay lại với nhau.

Bên cạnh đó, Welcome To Samdalri còn mang đến kỹ thuật quay phim đầy màu sắc với góc máy hoành tráng, đưa người xem du ngoạn đến hòn đảo Jeju xinh đẹp đồng thời đánh giá cao tính tự nhiên của thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Hai tập đầu tiên tập trung vào việc Cho Sam Dal (Shin Hye Sun) và Cho Yong Pil (Ji Chang Wook) phát triển như thế nào trong sự nghiệp của họ khi trưởng thành. Các tập phim cũng đã làm rất tốt việc khơi dậy sự tò mò về lý do đằng sau việc hai người bạn thân chia tay khi còn trẻ, điều này dự kiến ​​sẽ được tiết lộ trong các tập phim tới.

Sau khi lên sóng, "Welcome To Samdalri" đã ghi được số điểm trung bình là 5,1%, đây là khởi đầu tuyệt vời cho các bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng vào cuối tuần. Người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích trên mạng xã hội, nói rằng đây là một tác phẩm tuyệt vời đáng để chờ đợi. 

Phim đã vượt mục tiêu xếp hạng

Trong buổi họp báo, Shin Hye Sun dự đoán bộ phim sẽ ra mắt với tỷ lệ 5%, điều này đã thành công. Trong khi đó, Ji Chang Wook hứa sẽ giao lưu với 200 người tại cửa hàng miễn thuế sân bay Jeju khi bộ phim đạt rating 20%. Với cách kể chuyện và sự cường điệu đáng kinh ngạc của bộ phim, việc nhận được tỷ suất người xem 20% trong những tập sắp tới không phải là không thể.

Shin Hye Sun chia sẻ tình cảm với bộ phim

Vào ngày 1/ 12, "Welcome To Samdalri" đã tổ chức họp báo để giới thiệu dàn diễn viên tới công chúng. Sự kiện có sự tham gia của Shin Hye Sun và Ji Chang Wook, hai diễn viên đóng chính của phim. Shin Hye Sun vào vai Cho Sam Dal trong phim, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trở về đảo Jeju sau khi đạt được mục tiêu ở thành phố lớn Seoul và nảy sinh những biến cố.

Nữ diễn viên miêu tả tác phẩm như một “tấm chăn an ủi” cho người xem trong mùa đông năm nay. Cô chia sẻ tình cảm với nhân vật của mình, người sẽ gây tiếng vang cho những người hâm mộ trải qua những thăng trầm trong cuộc đời cô ấy. Shin Hye Sun cũng khen ngợi bạn diễn trên màn ảnh Ji Chang Wook của cô: "Không ai có thể đóng vai Cho Yong Pil hay hơn Ji Chang Wook. Anh ấy vui tính và tình cảm".

Khi được hỏi tại sao lại quyết định tham gia dự án này, Shin Hye Sun giải thích rằng cô muốn nghỉ ngơi và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống bận rộn với tư cách là một diễn viên. "Khi tôi đang bị kiệt sức về tinh thần và thể chất, việc đọc kịch bản này đã sưởi ấm trái tim tôi", cô chia sẻ. "Tôi ngay lập tức yêu thích bộ phim này. Ngoài niềm vui, tôi cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp". Với điều này, "Welcome To Samdalri" giống như phản ánh cuộc đời của nữ diễn viên, khắc họa tuổi trẻ và tuổi trưởng thành của cô trong ngành công nghiệp giải trí đầy bận rộn và cạnh tranh.

Shin Hye Sun nói, ám chỉ về một màn trình diễn liền mạch trong loạt phim: "Đó là một khía cạnh thú vị khi được sống cuộc đời thứ hai của mình. Tôi thực sự cảm thấy mình là Cho Sam Dal nên xin đừng bỏ lỡ việc xem phim".

Đạo diễn chia sẻ về việc sáng tạo tác phẩm

Đạo diễn Cha Young Hoon đặt mục tiêu mang đến một loạt phim chữa lành có liên quan trước khi kết thúc năm thông qua "Welcome To Samdalri".

Thông qua các nhân vật đầy khiếm khuyết nhưng đáng yêu của bộ phim, anh hy vọng người xem sẽ tìm thấy bản thân đã mất của mình và sống một cuộc sống không hối tiếc. Đạo diễn cho biết: "Bộ phim nói về cuộc sống và con người. Tôi muốn người xem cảm thấy được an ủi qua loạt phim nói về gia đình, tình bạn và sự lãng mạn".

"Welcome To Samdalri" mang đến làn gió trong lành, ấm áp

Chiều ngày 1/12, buổi giới thiệu bộ phim truyền hình cuối tuần của JTBC "Welcome To Samdalri" đã được phát sóng trực tuyến. Phim kể về Samdal (Shin Hye Sun), một con rồng sinh ra ở dòng suối dưới chân núi Hallasan, người sau khi mất tất cả, đã trở về quê hương cùng với Yongpil (Ji Chang Wook), người trân trọng dòng suối, để lấy lại hơi thở và tìm thấy tình yêu. Đó là một mối tình lãng mạn thuần khiết. 

Đạo diễn Cha nói: "Đó là câu chuyện tình yêu của hai người sinh cùng ngày và chung sống với nhau 38 năm, là bạn bè, gần như là gia đình nhưng thực ra lại là người yêu và chia tay vì những lý do không thể tiết lộ", anh giải thích.
Anh cũng cho biết: "Tôi nghĩ có thể nói đây là một câu chuyện về không gian và con người và tôi biết rõ điều này vì tôi đến từ nông thôn, nhưng khi đến Seoul, tôi đến với mong muốn đạt được thành tựu của mình. Uớc mơ và tiến về phía trước nhưng khi về quê, tôi thấy thanh thản, được an ủi, tôi đã từng trải qua điều đó".

"Sẽ có những không gian và con người như vậy cho tất cả chúng ta. Đó có thể là câu chuyện về con người của tôi, như gia đình, bạn bè, người yêu, một nơi như nhà mà chỉ có tôi mới hiểu và được an ủi. Tôi đã cố gắng tạo ra một câu chuyện về việc biến giấc mơ thành hiện thực cùng với họ", anh nói thêm.

Đặc biệt, theo đạo diễn Cha: "Tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn thoát khỏi mối lo ngại về tỷ suất người xem, nhưng tôi cố gắng tập trung vào câu chuyện mà tôi muốn kể ban đầu. Nó có thể là một thể loại phim giả tưởng. Việc những người tốt bụng và xinh đẹp như vậy sống cùng một nơi là một câu chuyện khá hay trong thế giới khắc nghiệt ngày nay". 

Anh chân thành nói: "Tôi làm điều này với hy vọng rằng nhiều người đang sống cuộc sống khắc nghiệt, khó khăn, ít nhất sẽ cảm thấy trái tim mình dịu đi một chút khi xem bộ phim, và họ sẽ có thể nhìn lại chặng đường khởi đầu của chính mình".

Ji Chang Wook cho biết lý do chọn đóng bộ phim này: "Tôi đã đọc kịch bản và thấy rất thoải mái và ấm áp, cũng rất thú vị. Tôi nghĩ những điều tôi cảm nhận được cũng sẽ hấp dẫn những ai xem phim. Tươi mát nhưng ấm áp, đơn giản nhưng dễ chịu. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được nghe một câu chuyện mà mọi người đều có thể đồng cảm".
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim mới của Anh Tú, Diệu Nhi hứa hẹn khuấy đảo phòng vé dịp Tết
Phim mới của Anh Tú, Diệu Nhi hứa hẹn khuấy đảo phòng vé dịp Tết

VOV.VN - Phim Tết "Gặp lại chị bầu" với sự góp mặt của vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi chính thức công bố dàn diễn viên chính, bắt đầu màn chạy đà cho cuộc đua phòng vé nhộn nhịp dịp Tết Giáp Thìn 2024. 

Phim mới của Anh Tú, Diệu Nhi hứa hẹn khuấy đảo phòng vé dịp Tết

Phim mới của Anh Tú, Diệu Nhi hứa hẹn khuấy đảo phòng vé dịp Tết

VOV.VN - Phim Tết "Gặp lại chị bầu" với sự góp mặt của vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi chính thức công bố dàn diễn viên chính, bắt đầu màn chạy đà cho cuộc đua phòng vé nhộn nhịp dịp Tết Giáp Thìn 2024. 

“Lật mặt 7” của Lý Hải ra mắt dàn diễn viên xấp xỉ 50 người
“Lật mặt 7” của Lý Hải ra mắt dàn diễn viên xấp xỉ 50 người

VOV.VN - Ekip “Lật mặt 7” vừa có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của loạt phim.

“Lật mặt 7” của Lý Hải ra mắt dàn diễn viên xấp xỉ 50 người

“Lật mặt 7” của Lý Hải ra mắt dàn diễn viên xấp xỉ 50 người

VOV.VN - Ekip “Lật mặt 7” vừa có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của loạt phim.

Phim kinh dị "Kẻ ăn hồn" hoãn chiếu do chưa được cấp phép
Phim kinh dị "Kẻ ăn hồn" hoãn chiếu do chưa được cấp phép

VOV.VN - Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, phim điện ảnh "Kẻ ăn hồn" chưa được cấp phép, đang trong quá trình thẩm định.

Phim kinh dị "Kẻ ăn hồn" hoãn chiếu do chưa được cấp phép

Phim kinh dị "Kẻ ăn hồn" hoãn chiếu do chưa được cấp phép

VOV.VN - Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, phim điện ảnh "Kẻ ăn hồn" chưa được cấp phép, đang trong quá trình thẩm định.

Hé lộ dàn diễn viên chính trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình"
Hé lộ dàn diễn viên chính trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình"

VOV.VN - Sau nhiều vòng tuyển chọn với hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham dự, phim điện ảnh "Ngày xưa có một chuyện tình", dự án chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa chính thức công bố dàn diễn viên chính là Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng.

Hé lộ dàn diễn viên chính trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình"

Hé lộ dàn diễn viên chính trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình"

VOV.VN - Sau nhiều vòng tuyển chọn với hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham dự, phim điện ảnh "Ngày xưa có một chuyện tình", dự án chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa chính thức công bố dàn diễn viên chính là Avin Lu, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng.

Khán giả tiếc nuối khi chia tay Quốc Anh, Hoàng Hà "Chúng ta của 8 năm sau"
Khán giả tiếc nuối khi chia tay Quốc Anh, Hoàng Hà "Chúng ta của 8 năm sau"

VOV.VN - Sau 15 tập phim, phần 1 của "Chúng ta của 8 năm sau" đã chính thức khép lại trong nước mắt. Khán giả đã bày tỏ tiếc nuối nói khi phải tạm biệt với dàn diễn viên trẻ: Quốc Anh, Hoàng Hà, Trần Nghĩa và Hoàng Huyền.

Khán giả tiếc nuối khi chia tay Quốc Anh, Hoàng Hà "Chúng ta của 8 năm sau"

Khán giả tiếc nuối khi chia tay Quốc Anh, Hoàng Hà "Chúng ta của 8 năm sau"

VOV.VN - Sau 15 tập phim, phần 1 của "Chúng ta của 8 năm sau" đã chính thức khép lại trong nước mắt. Khán giả đã bày tỏ tiếc nuối nói khi phải tạm biệt với dàn diễn viên trẻ: Quốc Anh, Hoàng Hà, Trần Nghĩa và Hoàng Huyền.

Tiết lộ lý do Disney ngừng làm phim hoạt hình 2D
Tiết lộ lý do Disney ngừng làm phim hoạt hình 2D

VOV.VN - Bộ phim hoạt hình 2D cuối cùng của Disney là "Winnie the Pooh" vào năm 2011. Kể từ đó đến nay, Disney được cho là đã ngừng sản xuất phim hoạt hình 2D. Dưới đây là lý do hãng phim dừng lại và thay vào đó chuyển sang hoạt hình 3D.

Tiết lộ lý do Disney ngừng làm phim hoạt hình 2D

Tiết lộ lý do Disney ngừng làm phim hoạt hình 2D

VOV.VN - Bộ phim hoạt hình 2D cuối cùng của Disney là "Winnie the Pooh" vào năm 2011. Kể từ đó đến nay, Disney được cho là đã ngừng sản xuất phim hoạt hình 2D. Dưới đây là lý do hãng phim dừng lại và thay vào đó chuyển sang hoạt hình 3D.