Tiếng nói Việt Nam

Vào đúng ngày kỷ niệm 65 năm thành lập Đài TNVN, chúng tôi đã nhận được lời chúc mừng và một bài thơ viết về Đài của độc giả Nguyễn Duy Xuân (địa chỉ 447/19/8 Lê Duẩn, Ban Mê Thuột). Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

TIẾNG NÓI VIỆT NAM

Kỷ niệm 65 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

 

- Đây là Tiếng nói Việt Nam!

Tiếng nói của cha ông

Khiến lòng ta xúc động

Mỗi sáng thức dậy lúc bình minh.

             ***

Trời thu năm ấy lung linh

Nắng Ba Đình rực rỡ

Muôn triệu người đáp: - Có!

Khi Bác hỏi: - Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?

             ***

Vọng từ núi

Vọng từ sông

Vọng từ rừng, từ biển

Vọng từ làng bản, xóm thôn

Từ muôn đời đất nước, quê hương

- Đây là Tiếng nói Việt Nam!

             ***

Ôi, giản dị mà lắng hồn dân tộc

Mà khát khao cháy bỏng tự do

Tiếng nói Việt Nam, tiếng nói Bác Hồ

Khúc khải hoàn dưới cờ cách mạng

Âm vang mãi trong lòng bè bạn

- Đây là Tiếng nói Việt Nam!

6-9-2010

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên