Muốn trở thành “mọt sách” khi thăm đường sách ở TP HCM

VOV.VN - Đường sách Nguyễn Văn Bình dài khoảng 100m ở Trung tâm TP HCM đã trở thành một điểm đến thú vị, nơi tôn vinh các hoạt động văn hóa đọc.

Ngay đầu con đường là một bức tượng người đọc sách khá ấn tượng hứa hẹn một không gian tĩnh tại nhưng cũng nhiều bất ngờ dành cho người yêu sách để được đắm mình trong tinh hoa trí tuệ nhân loại.
Sau 9 tháng đi vào hoạt động, không chỉ là địa chỉ thân thiết của các "mọt sách", đường Nguyễn Văn Bình giờ còn trở thành điểm đến của các du khách ghé qua mỗi khi đến TP HCM nhờ có vị trí thuận tiện vì nằm rất gần Nhà thờ Đức Bà. 
 Gần 20 đơn vị xuất bản cả nước có gian hàng trên trục đường Nguyễn Văn Bình, như: Kim Đồng, Giáo dục, Nhã Nam, Phương Nam, Thái Hà, First News, Alphabooks...
Sách ở đường Nguyễn Văn Bình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các hoạt động văn hóa, giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm ở đây đều dựa trên cơ sở pháp lý đang góp phần hiệu quả trong việc tạo ra bầu không khí lành mạnh cho làng xuất bản Việt Nam

 

Đường sách thu hút các lứa tuổi với các ấn phẩm đa dạng phục vụ từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Sách 24h

Dễ dàng nhận thấy những chiếc ghế cho những "mọt sách" có thể nghỉ chân ngồi đọc.

Không chỉ trưng bày, bán sách, đường sách còn dành không gian cho việc giao lưu, tiếp xúc, cộng tác viên, tác giả, bạn đọc của các đơn vị.
Khu trưng bày sách rất bắt mắt
 

 

Con đường này có hai khu cà phê sách, là nơi bạn đọc vui chơi, thư giãn, hòa mình vào các hoạt động đọc sách, mượn sách, các chương trình giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu tác giả, bạn đọc, tọa đàm, các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật...  

"Tiếp cận tri thức, mở lối tương lai"

Dạo một vòng đường sách, có thể dễ dàng bắt gặp những cuốn sách thuộc hàng "best seler" (bán chạy).
 

Bìa sách là những hình ảnh vô cùng sinh động, khiến ta suy ngẫm...
Một số người chia sẻ, trước đây họ rất ít đọc sách, nhưng mỗi lần vào TP HCM là họ lại tìm đến đường sách để đi tìm sự tĩnh tại và để mua vài cuốn sách.
Đến với đường sách ở TP HCM để thấy sách chưa bao giờ quyến rũ bạn đọc mạnh mẽ đến thế và để thấy rằng nếu được thực sự đầu tư đúng tầm, văn hóa đọc không khó để khởi sắc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”
Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

VOV.VN - Trong 8 ngày diễn ra, triển lãm đã trở thành một điểm hẹn giữa lòng Hà Nội của những tấm lòng yêu mến Trường Sa.

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

Những dấu ấn của triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa – nơi ta đến”

VOV.VN - Trong 8 ngày diễn ra, triển lãm đã trở thành một điểm hẹn giữa lòng Hà Nội của những tấm lòng yêu mến Trường Sa.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“
Khai mạc Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

VOV.VN - Sáng nay (30/8) tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

Khai mạc Triển lãm ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

VOV.VN - Sáng nay (30/8) tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm ảnh "Trường Sa - Nơi ta đến" của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ảnh hiếm về Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa
Ảnh hiếm về Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa

VOV.VN - Nguyễn Thị Huyền là hoa hậu nói không với showbiz và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, mới đây đã có chuyến ra Trường Sa.

Ảnh hiếm về Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa

Ảnh hiếm về Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa

VOV.VN - Nguyễn Thị Huyền là hoa hậu nói không với showbiz và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, mới đây đã có chuyến ra Trường Sa.

Hà Nội sẽ có phố sách
Hà Nội sẽ có phố sách

Dự kiến, cuối năm 2016, Hà Nội lần đầu tiên có phố sách cố định trên phố 19/12 (quận Hoàn Kiếm). 

Hà Nội sẽ có phố sách

Hà Nội sẽ có phố sách

Dự kiến, cuối năm 2016, Hà Nội lần đầu tiên có phố sách cố định trên phố 19/12 (quận Hoàn Kiếm). 

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến”  ​
Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến” ​

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một nữ nhà báo thực hiện triển lãm ảnh về Trường Sa với những cảm xúc nồng nàn, sâu lắng.

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến”  ​

Như một lời ước hẹn ngày trở lại: “Trường Sa - nơi ta đến” ​

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, một nữ nhà báo thực hiện triển lãm ảnh về Trường Sa với những cảm xúc nồng nàn, sâu lắng.