Nhà văn Phó Đức An - "Rong chơi một kiếp người"

VOV.VN - Ngày 13/11, nhà văn Phó Đức An (Peter Pho) giới thiệu tới đông đảo công chúng tác phẩm mới nhất mang tên "Rong chơi một kiếp người".

"Rong chơi một kiếp người" là những triết lý, nhân sinh quan về cuộc sống, những cảm nhận đa sắc về thiên nhiên, những bùng nổ cảm xúc với hàng trăm câu chuyện không trùng lặp, nhân văn, đạo lý và thấm đẫm tình người, tình đời được tác giả ghi lại từ những trải nghiệm và chiêm nghiệm sống của chính mình.

Thế mạnh của Phó Đức An là kiến thức "đông tây kim cổ" uyên thâm, là vốn sinh ngữ dồi dào, là vốn sống Âu - Á đan quyện bổ sung cho nhau, là một nhãn quan minh triết, và cuối cùng là một sức viết ít ai bằng… Tất cả những tố chất đó, dù ẩn hay hiện đã khiến ngòi bút của anh thuyết phục được nhiều lớp bạn đọc các trình độ khác nhau và có sự khó tính kén chọn khác nhau.

Các phân tích và nhận định của ông không bao giờ từ cảm tính mà từ những nguồn dữ liệu tin cậy, phong phú, đa dạng. Đó là những cảm nhận sâu sắc của một người ưa khám phá thế giới quan quanh mình, tinh tế trong phát hiện và một lối tiếp cận sự vật, hiện tượng, khai phá, kiếm tìm và giải mã những bí ẩn cuộc sống bằng những phân tích, tổng hợp logic từ thực tiễn cuộc sống để làm mới ngòi bút của mình trong tất cả lĩnh vực, mà ờ đó quê hương xứ sở là những tự tình không bao giờ vơi cạn - đó là Việt Nam.

Đánh giá về tác phẩm mới của nhà văn Phó Đức An, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết: "Văn phong từ anh mộc mạc, chân tình, trong lành, không màu mè, không cố tình chau chuốt đánh bóng nhưng vẫn hiền hòa, lộng lẫy và dễ hiểu. Anh viết không cần khoe mẽ, viết ra dòng nào là ở đó có sự tận cùng của những trải nghiệm, của từng bước đi, sờ tận tay, nghe tận tai, cảm tận tim, mô tả đủ thứ trên trời dưới đất ở khắp nơi mọi chốn trên thế giới, không cần logic bài bản mà bằng con tim...

Không phải ai từng đến một vùng đất, một miền văn hóa, một cõi tâm linh đều có thể kể lại, tả lại chỉ năm bảy trăm chữ, dài lắm thì hơn ngàn chữ trong một bài viết nhỏ mà chất liệu bề bộn, chi tiết ngồn ngộn, kỹ lưỡng và tường tận đến cả dáng vẻ, hương vị, hồn vía, màu sắc, lịch sử, mùi vị… cứ như đang xem một cuốn phim tư liệu, cứ như một bộ sử khổng lồ được ép lại, cô đặc lại, đóng gói lại, dành cho độc giả bằng tâm thế của mình, sở thích của mình, kiến thức của mình, cảm xúc của mình, cao hay thấp, dày hay mỏng, tự lấy chìa khóa mở cửa mà vào chiêm nghiệm những bài viết của anh". 

Chia sẻ về văn chương của mình, tác giả Phó Đức An cho biết: "Tôi viết văn với mong muốn đem lại tiếng cười cho bạn bè và cuộc đời. Tôi không phải nhà hiền triết, không phải nhà khuyến thiện, không phải sử gia, không đại diện cho tôn giáo nào, không lập trường chính trị nào... tôi là kẻ yêu đời, yêu người nên "chém gió" tưng bừng, có hóm hỉnh, có đùa cợt, có cách điệu ngôn từ, cốt tỏ tình yêu dạt dào của tôi với thiên hạ...Biển văn hóa dạt dào, không tránh khỏi bèo dạt bây trôi, phất phơ thẫn thờ, biến hóa vô biên...".

Tại buổi giới thiệu, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam ấn tượng với sức sáng tạo của nhà văn Phó Đức An. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã có những chia sẻ hết sức tâm huyết, chân tình và gần gũi về văn hóa đọc và vai trò của người cầm bút, ông mong rằng văn chương nói riêng và văn hoá nghệ thuật nói chung sẽ góp phần nâng cao văn hoá đọc trong đời sống ngày một phát triển hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách thiếu nhi bán chạy nhất Israel được chuyển thể thành kịch
Sách thiếu nhi bán chạy nhất Israel được chuyển thể thành kịch

VOV.VN - Ngày 30/10, các bạn nhỏ tại Hà Nội đã cùng tham gia buổi giới thiệu cuốn sách thiếu nhi Israel "Phòng cho thuê" dưới dạng kịch nói.

Sách thiếu nhi bán chạy nhất Israel được chuyển thể thành kịch

Sách thiếu nhi bán chạy nhất Israel được chuyển thể thành kịch

VOV.VN - Ngày 30/10, các bạn nhỏ tại Hà Nội đã cùng tham gia buổi giới thiệu cuốn sách thiếu nhi Israel "Phòng cho thuê" dưới dạng kịch nói.

Cuối tuần này, Phố sách Hà Nội rộn ràng các hoạt động cộng đồng
Cuối tuần này, Phố sách Hà Nội rộn ràng các hoạt động cộng đồng

VOV.VN - Từ 28 - 30/10, các hoạt động cộng đồng “Hà Nội 12 mùa sách” diễn ra tại Phố Sách Hà Nội (đường 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”.

Cuối tuần này, Phố sách Hà Nội rộn ràng các hoạt động cộng đồng

Cuối tuần này, Phố sách Hà Nội rộn ràng các hoạt động cộng đồng

VOV.VN - Từ 28 - 30/10, các hoạt động cộng đồng “Hà Nội 12 mùa sách” diễn ra tại Phố Sách Hà Nội (đường 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”.

Dám tha thứ - Thù hận vì sợ phải bị tổn thương lần nữa
Dám tha thứ - Thù hận vì sợ phải bị tổn thương lần nữa

VOV.VN - Chúng ta nghĩ rằng nổi giận là cách duy nhất giúp ta có được cảm giác an toàn. Vì thế, chúng ta không thể từ bỏ giận dữ và thù hận. Giận dữ và thù hận là tín hiệu báo chúng ta biết rằng chưa đủ an toàn để tha thứ.

Dám tha thứ - Thù hận vì sợ phải bị tổn thương lần nữa

Dám tha thứ - Thù hận vì sợ phải bị tổn thương lần nữa

VOV.VN - Chúng ta nghĩ rằng nổi giận là cách duy nhất giúp ta có được cảm giác an toàn. Vì thế, chúng ta không thể từ bỏ giận dữ và thù hận. Giận dữ và thù hận là tín hiệu báo chúng ta biết rằng chưa đủ an toàn để tha thứ.