Nhà văn Vũ Hùng giao lưu với bạn đọc tại Hà Nội

VOV.VN - Sáng 24/9 tại Thư viện Hà Nội, NXB Kim Đồng đã tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm giữa nhà văn Vũ Hùng với bạn đọc thủ đô 

Buổi tọa đàm có chủ đề "Thiên nhiên bí ẩn và kì thú trong tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng”. 

Nhà văn Vũ Hùng từ TP.HCM ra Hà Nội giao lưu với bạn đọc.
Tham dự cuộc tọa đàm, ngoài bạn đọc Thủ đô còn có nhà văn Văn Chinh,  nhà thơ Hồng Thanh Quang, các nhà văn là biên tập viên  NXB Kim Đồng từng làm việc với nhà văn Vũ Hùng: nhà văn Viết Linh, nhà văn Lê Phương Liên, nhà văn Trần Thiên Hương, bà Lê Thị Dắt, bà Trần Thị Nhâm, ông Trần Đình Nam...
Nhà thơ Hồng Thanh Quang tặng hoa nhà văn Vũ Hùng

Nhà văn nhận sách tặng củanhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Chủ đề thiên nhiên là chủ đề xuyên suốt trong các tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng. Nhà văn chia sẻ: "Người viết chỉ có thể viết về những gì mình trải nghiệm sâu sắc. Những năm làm lính tôi đi lại rất nhiều, toàn đi bộ ( Trung Quốc - Việt Nam - Lào - Campuchia ), được biết nhiều cảnh lạ đường xa, được gặp các thợ săn, người tìm trầm, quản tượng, nhiều lần cùng họ quan sát các dấu chân, cùng ngồi trên một chòi rình ... nên có thể nói là thông thạo đôi chút cuộc sống rừng. Những cuốn sách đã in chỉ đơn giản là những chuyện tôi gặp trong những hoàn cảnh đó.
Thiên nhiên chứa đựng nhiều bí ẩn mà tôi muốn tìm hiểu: con cu ly tôi nuôi khi còn làm lính luôn luôn nhận biết được đâu là những báo hiệu nguy hiểm cần đề phòng, đâu là những dấu hiệu có thể bỏ qua, nhận biết chính sác ai thực sự yêu mến nó, ai ghét bỏ nó để có một cách đối xử lại thích đáng. (Con cu li của tôi- Đây là một trong số những cuốn sách tôi thích: trong 20 năm nó đã được tái bản 3 lần)". 
Các tác phẩm của Vũ Hùng vừa được NXB Kim Đồng tái bản.

Nhà văn tâm sự, qua các tác phẩm của mình, ông muốn gửi đến bạn đọc thông điệp: Hãy yêu mến con người. Hãy yêu mến gia đình, họ hàng, bè bạn, yêu mến đất nước.  Đó là những điều giản dị nhưng không phải lúc nào cũng được thực hiện tốt... 

Ông kể câu chuyện: Một lần các quản tượng Lào tặng cho bộ đội tình nguyện Việt Nam vài con voi để lập một đội vận tải. Họ đưa ra những cuốn “lý lịch” của bầy voi. Đó là những tệp lá cọ, đóng thành xấp, trên khắc chữ.

Người ta đọc to những điều ghi trong lý lịch của những con voi sắp xa làng Toàn những điều tốt lành: con voi về làng từ ngày nào, có những đức tính gì, đã lập được những công trạng gì... Chẳng có một lời nào ghi về những tật xấu hoặc lỗi lầm của chúng. 

Thấy ông ngạc nhiên, các quản tượng nói: Đời con voi dài hơn đời quản tượng. Nó sẽ nhiều lần đổi chủ. Người ta ghi những điều tốt lành của nó trong lý lịch để người chủ sau tin tưởng và tự hào vì nó, yêu thương săn sóc nó hơn.

Điều các quản tượng nói làm ông suy nghĩ. Vào những năm 1950, ông đang sống đời lính có nhiều điều đẹp đẽ mà cũng có nhiều điều khắc nghiệt. Nhất là đối với những ai không xuất thân từ đồng ruộng hay xưởng thợ.
Cái được chú ý đầu tiên là gia đình anh có 
dự dật hay không? Anh đi học mấy năm? (Theo cách suy nghĩ của thời ấy thì càng đi học, anh càng tiêm nhiễm cái xấu). Bạn bè của anh là ai, thuộc tầng lớp nào? Ít ai chú ý đến điều cơ bản : anh đã từ bỏ quá khứ để theo đuổi sự nghiệp cứu nước. Những nhận xét khe khắt sẽ bám theo anh hết năm này qua năm khác, đến nỗi những điều tốt đẹp và quá trình phấn đấu của anh luôn luôn bị lãng quên.

Ông có cảm tình với các quản tượng và bầy voi từ đó. Ông để tâm quan sát họ. Vậy mà 20 năm sau ông mới viết được cuốn sách đầu tiên về họ và bầy voi. (Tác phẩm Sống giữa bầy voi).


Cuộc toạ đàm là dịp để độc giả nhiều thế hệ trao đổi, chia sẻ về những tác phẩm của một nhà văn chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết của ông là rừng – thiên nhiên – muông thú.

Sau 1 năm kể từ ngày kí kết hợp đồng xuất bản 18 tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng, Nhà xuất bản Kim Đồng đã cho ra mắt 12 cuốn: Mùa săn trên núi, Sống giữa bầy voi, Giữ lấy bầu mật, Sao sao, Chú ngựa đồng cỏ, Mái nhà xưa, Những kẻ lưu lạc, Người quản tượng và con voi chiến sĩ, Bầy voi đen, Con voi xa đàn, Con culi của tôi, Vườn chim.

Nhà văn Vũ Hùng sinh năm 1931 tại Hà Nội. Ông nhập ngũ năm 1950, học trường Thủy quân Việt Nam (khóa 2) và trường Lục quân Trần Quốc Tuấn (khóa 7). Sau đó, ông phụ trách Đài trưởng Đài Vô tuyến điện của Trung đoàn quân tình nguyện Việt Nam tại Trung Lào.

Ông từng là phóng viên Khoa học kĩ thuật của báo Quân đội nhân dân, biên tập viên của NXB Ngoại văn và NXB Văn học. Ông nguyên là Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa.

Năm 1989 ông định cư tại Pháp và tháng 5/2014, ông trở lại Việt Nam, sống cùng gia đình tại TP.HCM.

Nhà văn Vũ Hùng đã viết hơn 40 cuốn sách dành cho thiếu nhi. Ông hai lần được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng cho các tác phẩm “Sao Sao” (1982) và “Sống giữa bầy voi” (1986)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn Vũ Hùng: Thời gian ở Lào đã làm tôi biến đổi!
Nhà văn Vũ Hùng: Thời gian ở Lào đã làm tôi biến đổi!

VOV.VN -Những tác phẩm cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng sẽ được NXB Kim Đồng tái bản, dự định ra mắt vào khoảng cuối năm 2014- đầu năm 2015

Nhà văn Vũ Hùng: Thời gian ở Lào đã làm tôi biến đổi!

Nhà văn Vũ Hùng: Thời gian ở Lào đã làm tôi biến đổi!

VOV.VN -Những tác phẩm cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng sẽ được NXB Kim Đồng tái bản, dự định ra mắt vào khoảng cuối năm 2014- đầu năm 2015

NXB Kim Đồng tái bản 18 tác phẩm đặc sắc của nhà văn Vũ Hùng
NXB Kim Đồng tái bản 18 tác phẩm đặc sắc của nhà văn Vũ Hùng

VOV.VN -Trong đợt tái bản này, những tác phẩm đã chinh phục bao thế hệ của nhà văn Vũ Hùng sẽ được sống lại với diện mạo mới phù hợp với thị hiếu của độc giả hiện nay.

NXB Kim Đồng tái bản 18 tác phẩm đặc sắc của nhà văn Vũ Hùng

NXB Kim Đồng tái bản 18 tác phẩm đặc sắc của nhà văn Vũ Hùng

VOV.VN -Trong đợt tái bản này, những tác phẩm đã chinh phục bao thế hệ của nhà văn Vũ Hùng sẽ được sống lại với diện mạo mới phù hợp với thị hiếu của độc giả hiện nay.

Thiên nhiên tuyệt vời trong truyện cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng
Thiên nhiên tuyệt vời trong truyện cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng

VOV.VN - Nhà văn: "Tôi rất vui mừng vì thấy những cuốn sách mình viết cách đây gần nửa thế kỷ đã được in lại cho các cháu nhỏ đọc..."

Thiên nhiên tuyệt vời trong truyện cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng

Thiên nhiên tuyệt vời trong truyện cho thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng

VOV.VN - Nhà văn: "Tôi rất vui mừng vì thấy những cuốn sách mình viết cách đây gần nửa thế kỷ đã được in lại cho các cháu nhỏ đọc..."

Phát hành 6 tập truyện muông thú đầy nhân văn của nhà văn Vũ Hùng
Phát hành 6 tập truyện muông thú đầy nhân văn của nhà văn Vũ Hùng

VOV.VN - Sau 25 năm vắng bóng trên văn đàn Việt Nam, nhà văn Vũ Hùng – người 2 lần nhận giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn, đã trở lại.

Phát hành 6 tập truyện muông thú đầy nhân văn của nhà văn Vũ Hùng

Phát hành 6 tập truyện muông thú đầy nhân văn của nhà văn Vũ Hùng

VOV.VN - Sau 25 năm vắng bóng trên văn đàn Việt Nam, nhà văn Vũ Hùng – người 2 lần nhận giải thưởng Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn, đã trở lại.