Phát động cuộc thi Sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

VOV.VN - Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp một số ban Đảng trung ương và bộ liên quan chỉ đạo; Báo Lao Động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vừa phát động sáng nay (23/11).

 

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên, người lao động trong và ngoài nước sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh thực tiễn phong phú, nhiều màu sắc về đời sống, việc làm của người công nhân.

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm hoàn chỉnh, dạng bản thảo chưa công bố hay tham dự một cuộc thi nào trước đây; là tiểu thuyết hoặc truyện ngắn. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi ở cả 2 thể loại, nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

Tổng kinh phí giải thưởng khoảng 2,5 tỷ đồng, trong đó mức giải đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết là 400 triệu đồng, các giải Nhất, Nhì, Ba tương ứng 300 triệu, 150 triệu và 100 triệu đồng. Với thể loại truyện ngắn, giải đặc biệt 200 triệu đồng, giải nhất, giải nhì và ba lần lươt là 150 triệu, 100 triệu và 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Ngọ Duy Hiểu hy vọng cuộc thi sẽ tạo “cú hích” để các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên có nhiều sáng tác mới: "Chúng tôi sẽ tổ chức các trại sáng tác để các nhà văn lăn lộn, tiếp cận với đời sống công nhân, với tổ chức công đoàn, đó là căn bản, là thực tiễn cuộc sống lớn nhất. Trại sáng tác là cảm hứng, là sự sẻ chia... Những nhà văn nào quan tâm chúng tôi đều tạo điều kiện tốt nhất để có thể thâm nhập thực tiễn đời sống công nhân. Toàn bộ kinh phí giải thưởng của chúng tôi đều từ nguồn xã hội hoá".

Cuộc thi Sáng tác văn học về đề tài công nhân công đoàn diễn ra trong 2 năm. Lễ trao giải dự kiến vào quý 4 năm 2023 – dịp Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyện ngắn "Tiếng vọng" - Trong veo thế giới tuổi thơ
Truyện ngắn "Tiếng vọng" - Trong veo thế giới tuổi thơ

VOV.VN - Truyện viết trong trẻo, hồn nhiên. Thế giới của những đứa trẻ có sự sẻ chia, đồng cảm, nhưng cũng không thiếu những lần giận dỗi, nghỉ chơi.

Truyện ngắn "Tiếng vọng" - Trong veo thế giới tuổi thơ

Truyện ngắn "Tiếng vọng" - Trong veo thế giới tuổi thơ

VOV.VN - Truyện viết trong trẻo, hồn nhiên. Thế giới của những đứa trẻ có sự sẻ chia, đồng cảm, nhưng cũng không thiếu những lần giận dỗi, nghỉ chơi.

Nguyễn Khuyến - Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam
Nguyễn Khuyến - Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam

VOV.VN - Nhà thơ Nguyễn Khuyến là một trong những người sáng tác thơ Nôm thế sự đắc địa mà tiếng vang của những trước tác của cụ tới hôm nay đã cho thấy một bản lĩnh, một tài năng.

Nguyễn Khuyến - Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam

Nguyễn Khuyến - Nhà thơ của quê hương làng cảnh Việt Nam

VOV.VN - Nhà thơ Nguyễn Khuyến là một trong những người sáng tác thơ Nôm thế sự đắc địa mà tiếng vang của những trước tác của cụ tới hôm nay đã cho thấy một bản lĩnh, một tài năng.

Tái bản sách “Khi hồng hạc bay về”
Tái bản sách “Khi hồng hạc bay về”

VOV.VN - Từng phát hành vào năm 2008, cuốn sách “Khi hồng hạc bay về” của Hòa thượng Thích Huyền Diệu vừa được tái bản gần đây.

Tái bản sách “Khi hồng hạc bay về”

Tái bản sách “Khi hồng hạc bay về”

VOV.VN - Từng phát hành vào năm 2008, cuốn sách “Khi hồng hạc bay về” của Hòa thượng Thích Huyền Diệu vừa được tái bản gần đây.

Truyện ngắn "Đêm mưa lũ" - Thăng trầm cuộc sống người dân vùng lũ
Truyện ngắn "Đêm mưa lũ" - Thăng trầm cuộc sống người dân vùng lũ

VOV.VN - Truyện ngắn “Đêm lũ mưa” được nhà văn Sương Nguyệt Minh viết sống động như một trang phóng sự với nhiều hình ảnh, sự kiện khi nhân vật tôi là nhà báo, nhà văn đi cứu trợ người dân vùng lũ. Nhưng không vì thế mà câu chuyện thiếu đi những yếu tố nghệ thuật.

Truyện ngắn "Đêm mưa lũ" - Thăng trầm cuộc sống người dân vùng lũ

Truyện ngắn "Đêm mưa lũ" - Thăng trầm cuộc sống người dân vùng lũ

VOV.VN - Truyện ngắn “Đêm lũ mưa” được nhà văn Sương Nguyệt Minh viết sống động như một trang phóng sự với nhiều hình ảnh, sự kiện khi nhân vật tôi là nhà báo, nhà văn đi cứu trợ người dân vùng lũ. Nhưng không vì thế mà câu chuyện thiếu đi những yếu tố nghệ thuật.