Ấm áp tình xuân biên giới
VOV.VN - Tình quân dân thắm thiết nơi vùng cao biên giới làm ấm lòng cán bộ chiến sĩ ở lại với núi rừng khi Tết đến xuân về.
Khi ngọn gió xuân mang hương rừng đến các bản làng vùng cao cũng là lúc đồng bào các dân tộc thiểu số vừa xong mùa rẫy, nô nức chào đón năm mới. Tết này, đồng bào có thêm niềm vui bởi hàng ngàn anh Bộ đội cụ Hồ về các bản làng vùng cao biên giới cùng vui xuân, đón Tết với bà con. Tình quân dân thắm thiết nơi vùng cao biên giới làm ấm lòng cán bộ chiến sĩ ở lại với núi rừng khi Tết đến xuân về.
![](https://media.vov.vn/uploaded/kimanh/2015_02_12/tet_jbpy.jpg)
Sắc xuân về trên cao nguyên
Càng đến ngày giáp Tết, bản làng vùng cao biên giới càng thêm rộn ràng. Nắng xuân trải một màu vàng ươm trên những thảo nguyên bao la, tô điểm cho bức tranh núi rừng Tây Nguyên rực rỡ sắc màu. Dòng sông Sê San đong đầy ký ức về những cuộc tình lãng mạn của người lính trẻ với cô gái đồng bào dân tộc; những cuộc tình “không biên giới” trên miền biên ải.
Mùa xuân cũng là mùa lễ hội nên đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tạm gác công việc thường ngày, hòa mình trong tiếng chiêng, trống rộn rã, thúc giục giữa núi rừng.
![](https://media.vov.vn/uploaded/kimanh/2015_02_12/tet_1_lqbg.jpg)
Năm mới đến, đồng bào dân tộc Ja Rai ở bản Dut, xã Ialâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai thấy vui cái bụng vì Tết này nhà nào cũng có gạo ăn. Những ngày giáp Tết, các chiến sĩ ở đồn Biên phòng Ya Lốp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng với lực lượng vũ trang địa phương tăng cường đến giúp bà con sửa chữa nhà, gói bánh chưng ăn Tết.
Năm nay, vợ chồng ông AZet ở bản Dut chuẩn bị Tết tươm tất hơn mọi năm. Nhà ông vừa mới thu hoạch sắn và lúa rẫy, ngày giáp Tết lại được nhiều cơ quan, đơn vị đến thăm hỏi, tặng quà nên có tiền để mua sắm Tết. Ông AZet phấn khởi: “Sang năm mới gia đình tập trung hơn để làm kinh tế, học tập nhiều hơn, theo Đảng, theo Nhà nước, làm theo luật pháp, không nghe kẻ xấu xúi giục”.
Xuân này, các bản làng biên giới thêm rộn ràng khi nhiều cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quân khu 5 đến vùng cao Tây Nguyên ăn Tết với đồng bào. Sư đoàn 2, đơn vị chủ lực cơ động của lực lượng vũ trang Quân khu 5 đóng quân tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cử cả ngàn cán bộ, chiễn sĩ đến địa bàn vùng sâu, vùng xa của 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk giúp đồng bào sửa nhà, thu hoạch mùa màng, dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón Tết.
Theo Đại tá Lê Ngọc Nam, Chính ủy Sư đoàn 2, đơn vị đã chi gần 100 triệu đồng từ Quỹ “Hũ gạo vì người nghèo” để tặng quà Tết các hộ nghèo, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
![](https://media.vov.vn/uploaded/kimanh/2015_02_12/tet_2_rnwx.jpg)
Xuân ấm tình đồng chí
Cuối năm, những món quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao tặng đồng bào đã mang mùa xuân đến sớm nơi vùng cao biên giới. Mấy hôm nay, cán bộ chiến sĩ Đại đội 189 đóng tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum tập trung gói bánh chưng, bánh tét, trẩy lộc vừng, chăm sóc cây cảnh cho nở hoa đúng dịp Tết. Đêm đến, anh em quây quần bên nhau đàn hát.
Cuộc sống ấm tình đồng chí, đồng đội nơi biên cương xa xôi làm cho các chiến sĩ trẻ không còn cảm giác nhớ nhà. Thượng úy Hà Sỹ Thiều, Chính trị viên Đại đội 189, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kể chuyện, địa bàn đóng quân của đơn vị đất đai cằn cỗi nên anh em phân công nhau chở đất đỏ về trải trên nền đất cũ rồi trồng rau, chăn nuôi heo, bò… cải thiện bữa ăn. Dịp Tết này, đơn vị còn tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui xuân bao gồm các trò chơi dân gian, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
Vùng biên giới Tây Nguyên, nơi được xem là “phên dậu” của Tổ quốc, mấy năm gần đây, dân cư đông đúc dần. Trước đây, cán bộ, chiến sĩ đi từ đơn vị đến các bản làng của đồng bào mất cả buổi, nhưng nay đường sá xe chạy bon bon, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ là đến bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại tá Võ Thanh Chín, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum cho biết, chỉ huy đơn vị đã phân công hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến các bản làng vùng cao làm công tác vận động quần chúng và ăn Tết với bà con. “Hiện nay trên tuyến biên giới tỉnh Kon Tum giáp với Attapeu (Lào) và Ratanakari (Campuchia) các lực lượng đã cùng với Biên phòng, dân quân và các lực lượng khác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn trên tuyến. Đối với cán bộ chiến sĩ xuống cùng ăn Tết với đồng bào, ngoài chế độ ở trên, mỗi đơn vị từ 3 đến 6 triệu đồng, mua quà tặng gia đình chính sách, tổ chức cùng bà con vui xuân mấy ngày Tết”, đại tá Võ Thanh Chín cho hay.
Một mùa xuân nữa lại về trên vùng cao Tây Nguyên. Nơi biên thùy lưu dấu bước chân lữ khách “đi tìm lời ru mặt trời”, cũng đang ngân vang khúc hát về một thời cùng đồng bào Ê Đê, M’Nông, hát về “Nữ thần Mặt trời”./.