Chàng trai châu Phi xếp hàng cả cây số chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Elton Amandio Brito sinh viên người Nam Phi đang theo học ở Việt Nam xếp hàng cách xa cả cây số để chờ vào viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng nay (26/7), người dân ở các nơi tiếp tục về Lại Đà, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thắp nén hương thơm, viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư. Những người đến viếng Tổng Bí thư có nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng đều có điểm chung là không cầm được nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Elton Amandio Brito là sinh viên người Nam Phi hiện đang theo học ở Học viện nông nghiệp đã xếp hàng gần 1 km để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Elton Amandio Brito – người đã sống ở Việt Nam được 6 năm cho biết: “Tôi rất yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Tôi yêu mến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên đến viếng Tổng Bí thư như người Việt Nam”.

Trong khi đó, bà Nguyễn Kim Dung ở Đông Anh - Hà Nội xếp hàng từ 6h sáng để vào viếng Tổng Bí thư. Là một người con Đông Anh, bà Dung không khỏi xúc động, bà cho biết: “Hôm qua tôi bận công việc nên chưa đến viếng Tổng Bí thư được nên sáng nay tôi đến sớm. Tôi chưa gặp Tổng Bí thư ngoài đời chỉ xem qua tivi, nhưng dành rất nhiều tình cảm cho vị lãnh đạo kính yêu. Bác là một người cha, người lãnh đạo tuyệt vời”.

Trong Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 26/7 ở Lại Đà, Đông Anh, Hà Nội, hình ảnh khiến nhiều người xúc động là cụ Lương Thị Thu 85 tuổi, người cùng làng với Tổng Bí thư.

Trong ngày hôm qua, cụ Lương Thị Thu đã đến viếng Tổng Bí thư, dù phải đi xe lăn và chống gậy, nhưng hôm nay cụ Thu vẫn đến viếng và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi viếng xong, người dân sẽ được hướng dẫn đường ra về, nhưng cụ Thu xin nán lại để nhìn Tổng Bí thư lần cuối vì cụ không thể sang Nghĩa trang Mai Dịch được.

Cụ Lương Thị Thu chia sẻ: “Tôi và Tổng Bí thư là người làng, nhưng sau này ông ấy đi học và công tác nên chúng tôi không gặp nhau nhiều. Tuy nhiên, mỗi khi về làng gặp mặt thì ông ấy rất tình cảm. Khi nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất tôi vô cùng đau xót, người như ngất đi, nhân dân đã mất đi một người lãnh đạo đáng kính. Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, đất nước giúp Việt Nam giàu mạnh, chúng tôi rất mừng".

Trong đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có ông Hoàng Đình Thơm và bà Trần Thị Hảo ở Bắc Ninh. Ông Hoàng Đình Thơm xúc động: “Tôi sống ở Bắc Ninh, 5h30 tôi đi từ nhà sang đây (Lại Đà) dành thời gian để viếng bác Trọng. Mặc dù bác không còn nữa, nhưng bác vẫn sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam”.

Bà Trần Thị Hảo không cầm nổi nước mắt khi nhắc đến Tổng Bí thư: “Tôi rất buồn khi bác Trọng không còn nữa. Bác ra đi để lại nỗi nhớ cho tất cả người dân. Tôi sức khỏe không tốt, nhưng vẫn cố gắng về đây để thắp nén hương vĩnh biệt bác Trọng kính yêu của nhân dân Việt Nam”.

Có mặt tại lễ viếng Tổng Bí thư ở Lại Đà, cụ Lê Thị Thanh 86 tuổi ở Hải An - Hải Phòng đi từ 5h sáng vượt hàng trăm cây số lên thôn Lại Đà để viếng Tổng Bí thư. Cụ chia sẻ: “Khi nghe tin Tổng Bí thư mất, tôi rất buồn và cảm thấy mình mất đi một thứ lớn lao trong cuộc đời không thể lấy lại. Tổng Bí thư đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, nếu có điều ước, tôi ước Tổng Bí thư sống lâu hơn nữa tiếp tục lãnh đạo đất nước để sánh vai với bạn bè năm châu”.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kéo dài đến 13h hôm nay (26/7/2024). Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thực hiện cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Lễ an táng vào 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Bắc mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm chính, bình dị
Tây Bắc mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm chính, bình dị

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn nữa, nhưng đồng bào các dân tộc Tây Bắc sẽ mãi nhớ về ông - một nhà lãnh đạo liêm chính, bình dị, hết lòng vì nhân dân.

Tây Bắc mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm chính, bình dị

Tây Bắc mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo liêm chính, bình dị

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn nữa, nhưng đồng bào các dân tộc Tây Bắc sẽ mãi nhớ về ông - một nhà lãnh đạo liêm chính, bình dị, hết lòng vì nhân dân.

Nhiều chùa ở Vĩnh Long làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhiều chùa ở Vĩnh Long làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tại tỉnh Vĩnh Long, có rất nhiều chùa lập bàn hương án để làm lễ tưởng niệm cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Chùa Long Khánh, Chùa Hội An, Chùa Giác Long, Chùa Cổ Đông Phước. Đông đảo bà con phật tử ở địa phương đến dự.

Nhiều chùa ở Vĩnh Long làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều chùa ở Vĩnh Long làm lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tại tỉnh Vĩnh Long, có rất nhiều chùa lập bàn hương án để làm lễ tưởng niệm cầu siêu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Chùa Long Khánh, Chùa Hội An, Chùa Giác Long, Chùa Cổ Đông Phước. Đông đảo bà con phật tử ở địa phương đến dự.

Xúc động lời thơ của bà lão 77 tuổi từ Hà Nam lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xúc động lời thơ của bà lão 77 tuổi từ Hà Nam lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Bà Tạ Thị Lê (77 tuổi, ở Kim Bảng, Hà Nam) làm nông nghiệp, chưa một lần được gặp người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nhưng khi biết thông tin về Lễ Quốc tang, một mình bà vượt quãng đường gần 70 km từ Hà Nam lên Hà Nội để dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư. Những câu thơ của bà Lê mộc mạc, không vần, không điệu, nhưng là cảm xúc chân thật dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xúc động lời thơ của bà lão 77 tuổi từ Hà Nam lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xúc động lời thơ của bà lão 77 tuổi từ Hà Nam lên Hà Nội viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Bà Tạ Thị Lê (77 tuổi, ở Kim Bảng, Hà Nam) làm nông nghiệp, chưa một lần được gặp người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nhưng khi biết thông tin về Lễ Quốc tang, một mình bà vượt quãng đường gần 70 km từ Hà Nam lên Hà Nội để dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư. Những câu thơ của bà Lê mộc mạc, không vần, không điệu, nhưng là cảm xúc chân thật dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.