Cựu chiến binh trả lại gần 100 triệu đồng cho người đánh rơi

VOV.VN - Trên đường đón cháu đi học về, ông Hường phát hiện bó tiền nằm giữa đường. Ông nhặt bó tiền rồi mang đến chính quyền địa phương trình báo.

Sáng 27/6, chúng tôi về ấp Phước An, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để tìm gặp ông Lê Văn Hường (SN 1963) trong căn nhà mục nát, trống hoác, giá trị nhất là chiếc ti vi cũ kỹ và một chiếc ghế bằng gỗ để tiếp khách.

Ông Hường kể lại chuyện trong căn nhà tồi tàn của mình

Thấy chúng tôi đến tìm hiểu thông tin, ông Hường vui vẻ kể: “Ngày 24/3/2014, trên đường đón đứa cháu ngoại học tại trường mầm non ở gần xã An Phước về nhà, tôi có ghé tiệm bánh kẹo để mua cho cháu. Khi ra ngoài thì tôi phát hiện có một bó tiền nằm ngay mặt đường (thuộc khu vực xã An Phước), lập tức tôi dừng xe lại nhặt lấy và hô lên nhưng không có ai đến nhận. Sau đó, tôi cầm bó tiền này mang đến UBND xã An Phước trình báo và nhờ chính quyền địa phương tìm cách trả lại cho người đánh rơi". Tại đây, ông Hường cùng lãnh đạo địa phương lập biên bản và kiểm tra số tiền có giá trị tới 86.025.000 đồng.

Nhờ lòng tốt bụng, sự tích cực của chính quyền địa phương xã An Phước nên một người đàn ông tên Ba Nguyệt (ngụ ấp Thủy Thuận, xã An Phước) đã liên hệ nhận lại số tiền đánh rơi. Cảm kích tấm lòng của ông Hường nên ông Nguyệt biếu ông Hường 1 triệu đồng nhưng ông Hường quyết từ chối không nhận.

Ông Thái Văn Bình – Trưởng Công an xã An Phước bày tỏ: “Đây là hành động rất đáng biểu dương và nhân rộng. Ông Hường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có đất canh tác, nhà ở thì xập xệ, là trụ cột chính trong gia đình, chủ yếu làm thuê kiếm sống nhưng ông thường xuyên đau bệnh. Hiện ông đang là Hội viên Hội cựu chiến binh của xã, đạo đức tốt, chấp hành đúng pháp luật”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, ông Hường từng tình nguyện tham gia nhập ngũ ở chiến trường K. Sau khi xuất ngũ, ông Hường phải tha phương khắp nơi để làm thuê kiếm sống lo cho gia đình và 3 em nhỏ cùng mẹ già. Năm 1989, ông Hường lấy vợ, sinh được 2 người con, nay đã khôn lớn. Mùng 2 Tết Giáp Ngọ vừa qua, người con trai lớn của ông bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, gãy 1 chân nên gánh nặng càng oằn lên đôi vai của ông. Mặc dù vậy, gia đình ông luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. 

Ông Hường cứ mãi nhắc với chúng tôi về lời Bác dạy “Nghèo phải cho sạch…”, câu nói ấy vẫn đọng mãi trong ông, một người lính Cụ Hồ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam
Hà Nội: Khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam

VOV.VN -Ngày hội Gia đình Việt Nam nhằm ca ngợi tình yêu thương không bờ bến của cha mẹ đối với con cái và sự hiếu thuận của con cái đối với ông bà, cha mẹ.

Hà Nội: Khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam

Hà Nội: Khai mạc Ngày hội Gia đình Việt Nam

VOV.VN -Ngày hội Gia đình Việt Nam nhằm ca ngợi tình yêu thương không bờ bến của cha mẹ đối với con cái và sự hiếu thuận của con cái đối với ông bà, cha mẹ.

Hà Nội lại đề xuất tăng viện phí
Hà Nội lại đề xuất tăng viện phí

Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình HĐND đề nghị điều chỉnh tăng phí 1.300 dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập.

Hà Nội lại đề xuất tăng viện phí

Hà Nội lại đề xuất tăng viện phí

Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình HĐND đề nghị điều chỉnh tăng phí 1.300 dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập.

Chung sức nâng bước trẻ nghèo đến trường
Chung sức nâng bước trẻ nghèo đến trường

VOV.VN -Chương trình SEQAP tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo, dân tộc vùng cao được đến trường, các em đã yên tâm theo “nghiệp bút nghiên”.

Chung sức nâng bước trẻ nghèo đến trường

Chung sức nâng bước trẻ nghèo đến trường

VOV.VN -Chương trình SEQAP tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo, dân tộc vùng cao được đến trường, các em đã yên tâm theo “nghiệp bút nghiên”.

Cả nước có 3.815 xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn
Cả nước có 3.815 xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn

VOV.VN - Danh mục này sẽ làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù, giảm sự chênh lệch phát triển giữa các vùng trong cả nước.

Cả nước có 3.815 xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn

Cả nước có 3.815 xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn

VOV.VN - Danh mục này sẽ làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đặc thù, giảm sự chênh lệch phát triển giữa các vùng trong cả nước.

Trao 300 căn nhà cho các hộ nghèo ở Bình Thuận
Trao 300 căn nhà cho các hộ nghèo ở Bình Thuận

VOV.VN -Mỗi căn nhà có trị giá 30-60 triệu đồng, được xây dựng từ sự đóng góp của Ngân hàng VietinBank và nhiều tổ chức, đoàn thể, các mạnh thường quân.

Trao 300 căn nhà cho các hộ nghèo ở Bình Thuận

Trao 300 căn nhà cho các hộ nghèo ở Bình Thuận

VOV.VN -Mỗi căn nhà có trị giá 30-60 triệu đồng, được xây dựng từ sự đóng góp của Ngân hàng VietinBank và nhiều tổ chức, đoàn thể, các mạnh thường quân.

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa
Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

VOV.VN -Các tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, sẵn sàng đâm va vào các tàu của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

Tàu Trung Quốc hú còi, vây ép tàu Việt Nam tại Hoàng Sa

VOV.VN -Các tàu của Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc độ, sẵn sàng đâm va vào các tàu của Việt Nam.

Gia đình - nơi nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ
Gia đình - nơi nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ

VOV.VN -Gia đình là môi trường giáo dục đặc biệt trong việc hình thành nhân cách và phẩm chất của trẻ nhỏ.

Gia đình - nơi nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ

Gia đình - nơi nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ

VOV.VN -Gia đình là môi trường giáo dục đặc biệt trong việc hình thành nhân cách và phẩm chất của trẻ nhỏ.