Gặp mặt thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô

(VOV) -Thời gian qua đi, nhưng hình ảnh tiếp quản Thủ đô năm 1954 không phai mờ trong ký ức của mỗi thanh niên xung phong.

Hôm nay (7/10), Ban liên lạc Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô 1954 tổ chức gặp mặt truyền thống tại Hà Nội, nhằm ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2012).

Được thành lập vào tháng 7/1954 tại xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với 300 đội viên, đúng ngày 10/10/1954, Đội Thanh niên xung phong được lệnh tiếp quản Thủ đô, xuống đường phố hướng dẫn nhân dân đón chào bộ đội từ 5 cửa ô tiến vào, tay cầm cờ hoa, biểu ngữ, khẩu hiệu vẫy chào đoàn quân trở về.

 

Nhân dân mừng đón bộ đội về tiếp quản Thủ đô (Ảnh: Hà Nội mới)

Ông Lê Quảng - Phó Chỉ huy đội cho biết: Thời gian qua đi, nhưng hình ảnh tiếp quản Thủ đô năm 1954 không phai mờ trong ký ức của mỗi thanh niên xung phong và trong lịch sử dân tộc. Ông Quảng nhớ lại: “Ngày hôm đó, chúng tôi đi theo hướng từ Hà Đông tiến thẳng vào khu vực trung tâm. Nhân dân đón tiếp chúng tôi rất phấn khởi, tưng bừng, cờ hoa rợp trời. Có những bà cụ già còn chạy ra ôm và tặng hoa bộ đội cùng anh chị em trong đội. Nhiều đội viên nữ của chúng tôi đã không cầm được nước mắt!”.

Tại buổi gặp mặt, các cựu thanh niên xung phong cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lớp thanh niên lúc bấy giờ trong việc xung kích đi đầu vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia các hoạt động: Căng cờ, biểu ngữ, dọn dẹp đường phố... để đón chào ngày lịch sử trọng đại Thủ đô Hà Nội.

Giờ đây, tuổi đã cao, nhưng các cựu thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô vẫn luôn nêu cao truyền thống, nhắc nhở con cháu thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại hơn.

Bà Vương Thị Hiếu - Đội viên Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô cho biết: “Hàng năm chúng tôi lại họp mặt nhau, ôn lại kỷ niệm. Mỗi lần kể chuyện cũ, xem lại ảnh, phim tài liệu về ngày tiếp quản Thủ đô, tôi lại muốn khóc. Về nhà, tôi vẫn nói chuyện cho các con, các cháu về truyền thống của đội thanh niên xung phong, và các cháu đều thấy tự hào vì mẹ, bà của mình đã có mặt trong ngày trọng đại nhất của Thủ đô, để từ đó cố gắng phấn đấu học tập vươn lên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội
Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội

(VOV) - Sự kiện này chào mừng 58 năm ngày giải phóng Thủ đô và góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội

Liên hoan múa Rồng hội tụ những sắc màu Hà Nội

(VOV) - Sự kiện này chào mừng 58 năm ngày giải phóng Thủ đô và góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cảm xúc Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh
Cảm xúc Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh

Cuộc thi lần này hướng tới 3 nội dung: Khắc hoạ bản sắc văn hoá truyền thống, cuộc sống làng nghề và chân dung con người Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Cảm xúc Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh

Cảm xúc Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh

Cuộc thi lần này hướng tới 3 nội dung: Khắc hoạ bản sắc văn hoá truyền thống, cuộc sống làng nghề và chân dung con người Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.