Nam sinh trường Cảnh sát vượt qua nỗi đau mất mẹ, rèn luyện xuất sắc

VOV.VN - Vượt qua nỗi đau mất mẹ, thương bố làm lụng vất vả, nam sinh trường Cảnh sát Châu Tấn Huy đã vươn lên trong học tập và rèn luyện tốt.

Vượt qua nỗi đau mất mẹ, thương bố làm lụng vất vả để có tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi con ăn học, Châu Tấn Huy- sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Em là 1 trong số 105 gương mặt điển hình tiên tiến trong các học viện, trường công an nhân dân vừa được Bộ Công an tuyên dương.

Những tâm sự của Tấn Huy về ngày tháng vượt qua nỗi đau mất mẹ và nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu học tập tốt đã khiến nhiều người trong hội trường phải rưng rưng nước mắt.

Sinh ra tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, ngay từ nhỏ, Châu Tấn Huy đã mong ước trở thành người chiến sĩ công an nhân dân góp công sức vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng, con đường để em đến với ước mơ không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Nam sinh trường Cảnh sát Châu Tấn Huy chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mất mẹ

Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mất mẹ…

Năm lên lớp 1, mẹ Huy phát hiện bị ung thư vú. Ở cái tuổi còn ngây thơ, em không thể nào cảm nhận được sự nguy hiểm của căn bệnh quái ác đó. Cậu học trò tỉnh Bến Tre nghĩ bệnh của mẹ không sao, chỉ cần điều trị một thời gian là khỏi.

Hồi đó, gia đình của Châu Tấn Huy rất nghèo, mọi chi phí để trang trải cho cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên để có tiền chữa trị bệnh cho mẹ và nuôi con, cha của Huy phải kiếm thêm nhiều việc và làm lụng vất vả từ tờ mờ sáng cho đến tận tối mới về.

Nhờ sự chăm sóc của bác sĩ và sự quan tâm của gia đình, bệnh của mẹ Tấn Huy cũng đã thuyên giảm. Gia đình em trở về những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, khi Huy lên lớp 9, tin dữ lại đến. Bệnh ung thư của mẹ tái phát và nặng hơn, có nhiều triệu chứng của di căn và chuyển sang giai đoạn cuối.

Căn bệnh quái ác khiến mẹ đau đớn, nhiều lúc tưởng chừng không qua khỏi. Tuy nhiên, mẹ em là một người rất kiên cường, vẫn cố chịu đựng vượt qua. Dù mẹ chưa một lần than vãn, chưa bao giờ nói ra nhưng Huy vẫn cảm nhận được mẹ cố gắng tiếp tục sống là vì đứa con trai duy nhất của gia đình.

Sau hơn một năm chống chọi với bệnh tật, khi Huy vừa nhập học lớp 10 thì mẹ em đã ra đi mãi mãi. Em chưa bao giờ nghĩ tới cảnh phải mất đi người thân, phải sống khi thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của mẹ nên nhiều lúc đau buồn, hụt hẫng và tưởng chừng không thể vượt qua được.

Cũng trong thời gian đó, bên cạnh Tấn Huy còn có cha, các thầy cô, bạn bè - những người luôn quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ em trong lúc khó khăn nên em dần lấy lại tâm thế để học tập tốt hơn.

Sau khi mẹ của Huy mất, bố của em đã nói: “Cha chỉ có mình con, con phải cố gắng học, giá nào cha cũng lo cho con được”.

Thấm thía lời dạy của bố, Huy biết rằng chỉ có học tập thật tốt mới không phụ lòng mong mỏi của cha và ở nơi nào đó, mẹ cũng sẽ mỉm cười tự hào và quan tâm đến em.

Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân, chàng trai nghèo Châu Tấn Huy đã tốt nghiệp THPT với tấm bằng loại giỏi và vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 18 tuổi. Thi đại học với quyết tâm cao, em đã trúng tuyển vào trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II. Ước mơ từ nhỏ đã thành hiện thực và sự cố gắng cuối cùng đã được đáp đền xứng đáng.

Là chiến sĩ cảnh sát phải không ngừng học tập và rèn luyện

Không cho phép mình tự thỏa mãn với bản thân, Huy luôn quan niệm rằng, học tập là phải học tập suốt đời, học nữa và học mãi. Bước vào môi trường học tập ở trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II với đặc thù vừa mang tính chất giáo dục vừa mang tính chất rèn luyện ý thức rất khắt khe, nghiêm túc mà lại sống xa gia đình, ban đầu Huy gặp rất nhiều khó khăn vì chưa quen. Nhưng chính những người bạn thân đã luôn bên cạnh, hỗ trợ và giúp đỡ Huy an tâm tư tưởng để đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt.

Không những học tập tốt, chàng trai Bến Tre còn tham gia nhiệt tình vào các phong trào thể dục thể thao và các phong trào khác và đã đạt giải Nhất tập thể thi võ thể dục cấp trường; giải Nhất cuộc thi tìm hiểu công tác điều tra cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân.  

Chia sẻ về bí quyết học tập tốt, Châu Tấn Huy cho biết, đặc thù của các môn học trong trường Công an là mang tính lý luận, khô khan nên có thể khiến nhiều sinh viên cảm thấy nhàm chán. Nếu tiếp thu một cách thụ động, học qua loa đại khái, “nước tới chân mới nhảy”, chỉ coi trọng thi học kỳ mà không chú trọng học tập thường xuyên, liên tục thì sẽ kém hiệu quả.

Thay vì cách thức học tập mang tính đối phó, chàng trai trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II đã chủ động tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, không cần học nhiều nhưng phải học chất lượng, hiệu quả, nắm được cốt lõi vấn đề. Điều đó vừa giảm bớt áp lực thi cử, vừa mang lại kết quả học tập như mong muốn.

Bên cạnh việc tự học để có kiến thức thực tế thì Châu Tấn Huy còn thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật nhà trường và chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

Rèn luyện ý thức kỷ luật cũng mang lại hiệu quả rất lớn trong học tập nên Huy tự đặt mục tiêu trong ngày là phải học được khái niệm, phương pháp, chiến thuật của môn nghiệp vụ trinh sát thì nhất định phải hoàn thành được mục tiêu trong ngày hôm đó, không vì lý do còn nhiều thời gian mà từ từ học cũng được. Dễ dãi với bản thân sẽ khó đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Với những nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện, chàng trai trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II đã lọt vào danh sách 105 gương mặt điển hình tiên tiến trong các học viện, trường công an nhân dân vừa được Bộ Công an tuyên dương. Đây là sự động viên rất lớn để chàng sinh viên nghèo tỉnh Bến Tre vượt qua nỗi đau mất mẹ, khó khăn trong cuộc sống để vươn lên trở thành một chiến sĩ cảnh sát tốt.

“Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, phải luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. Nhiều đồng chí cũng có hoàn cảnh giống tôi, thậm chí nhiều người còn khó khăn hơn tôi rất nhiều. Có đồng chí đang tham gia học tập tại trường thì hay tin xấu từ gia đình. Nhiều đồng chí vì nhiệm vụ, vì gia đình đã nén nỗi đau, kiên cường vượt qua và vươn lên trong học tập. Tôi muốn chia sẻ rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất cứ khó khăn nào, chúng ta cũng không cô đơn, bên cạnh vẫn còn có gia đình, vẫn còn có thầy cô, bạn bè, còn có những người đồng chí đồng đội luôn gần gũi, quan tâm và sẵn sàng cùng chúng ta vượt qua khó khăn.

Còn đối với các đồng chí có hoàn cảnh tốt hơn, có điều kiện thuận lợi hơn thì hãy tận dụng tốt điều kiện đó, phát huy nó, phải vượt qua những khó khăn thường ngày mà vươn lên, tiến xa hơn trên con đường học tập của mình” – Châu Tấn Huy chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017
5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

VOV.VN -Việt Nam sẽ chọn ra 5 học sinh xuất sắc để dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017 tại Indonesia vào cuối tháng 7.

 5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

5 học sinh xuất sắc sẽ dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017

VOV.VN -Việt Nam sẽ chọn ra 5 học sinh xuất sắc để dự thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2017 tại Indonesia vào cuối tháng 7.

Cô gái dân tộc mồ côi từ năm 2 tuổi có thành tích học tập “đáng nể”
Cô gái dân tộc mồ côi từ năm 2 tuổi có thành tích học tập “đáng nể”

VOV.VN -Mồ côi cha mẹ từ năm 2 tuổi nhưng Chấu Thị Tảo luôn vượt qua khó khăn, thiếu thốn về tình cảm để học tập tốt.

Cô gái dân tộc mồ côi từ năm 2 tuổi có thành tích học tập “đáng nể”

Cô gái dân tộc mồ côi từ năm 2 tuổi có thành tích học tập “đáng nể”

VOV.VN -Mồ côi cha mẹ từ năm 2 tuổi nhưng Chấu Thị Tảo luôn vượt qua khó khăn, thiếu thốn về tình cảm để học tập tốt.

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam
Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

VOV.VN -Chàng trai đoạt huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2017 mong muốn đi du học Singapore để theo đuổi niềm đam mê chuyên ngành Vật lý ứng dụng.

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

Chàng trai đem HCV Olympic Vật lý châu Á về cho Việt Nam

VOV.VN -Chàng trai đoạt huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á 2017 mong muốn đi du học Singapore để theo đuổi niềm đam mê chuyên ngành Vật lý ứng dụng.

Nữ sinh giành học bổng toàn phần của 3 trường Đại học Quốc tế
Nữ sinh giành học bổng toàn phần của 3 trường Đại học Quốc tế

VOV.VN - Nữ sinh Quảng Trị xuất sắc giành học bổng toàn phần từ 3 trường Đại học nổi tiếng trên thế giới.

Nữ sinh giành học bổng toàn phần của 3 trường Đại học Quốc tế

Nữ sinh giành học bổng toàn phần của 3 trường Đại học Quốc tế

VOV.VN - Nữ sinh Quảng Trị xuất sắc giành học bổng toàn phần từ 3 trường Đại học nổi tiếng trên thế giới.