Hơn 1.000 người chung sức tái tạo dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên Núi Nhón
VOV.VN - Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An đang ngày ngày cùng chung tay xếp hàng dài vận chuyển, lắp ghép từng tấm bê tông để tái tạo dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên sườn phía Tây Núi Nhón.
Chung sức đưa hàng nghìn tấm bê tông lên sườn núi
Những ngày này, hướng về tình cảm kính yêu dành cho Bác Hồ, trên sườn phía Tây Núi Nhón, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, từng tốp người nối dài từ chân núi lên sườn dốc để cùng tái tạo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi". Người vận chuyển vật liệu, người chuyền tay, người lắp ghép từng tấm bê tông để tạo hình những con chữ.
Dù địa hình sườn núi dốc đứng và mỗi tấm bê tông nặng hơn 20kg, không khí làm việc trên công trường vẫn luôn sôi nổi, hào hứng.
Núi Nhón cao khoảng 150m, thuộc dãy núi Lam Thành. Dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” được các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân huyện Hưng Nguyên cũ tạo dựng từ tháng 12/1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
Thời điểm đó, thực hiện chủ trương của Huyện đoàn Hưng Nguyên cũ, hàng trăm đoàn viên, thanh niên các xã trong huyện đã dùng cuốc, xẻng đào đất, rải vôi trắng tạo nên dòng chữ lớn trên sườn núi.
Công trình không chỉ mang dấu ấn của một thời kỳ lịch sử, mà còn thể hiện tình cảm kính yêu, niềm tiếc thương vô hạn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đối với Bác Hồ.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dưới tác động của thời tiết, dòng chữ dần phai mờ, xuống cấp. Tháng 5/2026, lực lượng quân sự và dân quân xã Lam Thành đã tổ chức phục dựng dòng chữ bằng vôi trắng nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, do địa hình sườn núi dốc và ảnh hưởng của mưa lớn, lớp vôi nhanh chóng bị tác động. Từ thực tế đó, xã Lam Thành quyết định tái tạo dòng chữ bằng những tấm bê tông nhằm tạo độ bền vững cho công trình.
Theo kế hoạch, giai đoạn 1 đã đổ 1.500 tấm bê tông; giai đoạn 2 tiếp tục đổ thêm 500 tấm để hoàn thiện. Mỗi tấm dài khoảng 80cm, rộng 20cm, trọng lượng trên 20kg. Dòng chữ trải dài khoảng 180m trên sườn núi.
Đến nay, công trình bước vào giai đoạn lắp ghép. Những tấm bê tông sau khi được vận chuyển lên núi được lắp đặt, tạo thành dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI”.
Góp sức gìn giữ một dấu ấn lịch sử
Để đẩy nhanh tiến độ tái tạo dòng chữ xã Lam Thành đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia.
Trên sườn núi, những tấm bê tông được chuyền tay theo từng tốp người. Tiếng gọi nhau, tiếng động viên hòa cùng những bước chân nối dài tạo nên không khí lao động cộng đồng sôi nổi.
Em Lê Đức Hải, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Phạm Hồng Thái cho biết, dù công việc có hơi vất vả nhưng em cảm thấy rất tự hào khi được đóng góp một phần công sức vào công trình ý nghĩa.
Không chỉ có người trẻ, trên công trường còn có những người dân đã ngoài tuổi lao động vẫn nhiệt tình tham gia.
Mỗi người một phần việc, từ cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên, hội viên đến người dân; từ các cơ quan, trường học đến các xóm dân cư, cùng góp sức để một dấu ấn lịch sử được tái tạo bền vững.
Dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” hôm nay vì thế không chỉ được tạo nên bằng bê tông. Đằng sau mỗi tấm bê tông là công sức, mồ hôi và tình cảm của những người dân Lam Thành; là sự tiếp nối giữa thế hệ đã tạo nên dòng chữ năm 1969 với thế hệ hôm nay đang chung tay gìn giữ.
Theo kế hoạch, xã Lam Thành phấn đấu hoàn thành dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” và cột cờ trên đỉnh Núi Nhón trước ngày 2/9/2026.
Khi hoàn thành, dòng chữ sẽ tiếp tục nổi bật trên sườn phía Tây Núi Nhón, trở thành một điểm nhấn ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2/9.
Hơn nửa thế kỷ trước, dòng chữ được tạo nên từ tình cảm của Nhân dân dành cho Bác Hồ kính yêu. Hôm nay, cũng bằng tình cảm ấy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Lam Thành tiếp tục chung sức tái tạo, gìn giữ công trình.
Trên sườn Núi Nhón, mỗi tấm bê tông được đặt xuống không chỉ góp phần hoàn thiện một con chữ, mà còn là sự tiếp nối tình yêu, lòng biết ơn của người dân Lam Thành đối với Bác Hồ kính yêu.