Lão nông ở Bình Phước hiến đất trị giá 20 tỷ đồng làm đường

VOV.VN - Tự nguyện hiến hơn 7.000m2 đất để địa phương mở rộng đường, tạo thuận tiện đi lại cho người dân và góp phần chỉnh trang đô thị.

Đó là việc làm của ông Nguyễn Văn Đây (69 tuổi), ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, được nhiều người biết và làm theo. Từ sự tiên phong của ông Đây, những người khác cũng sẵn sàng hiến phần đất bị ảnh hưởng để Nhà nước thi công con đường rộng, thoáng.

Tiền sẽ hết, đường còn mãi!

Về tổ 2, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hỏi ông Nguyễn Văn Đây mọi người đều biết. Chuyện gia đình ông tiên phong, hiến cho địa phương hơn 7.000m2 đất, trị giá khoảng 20 tỷ đồng để mở đường đã đưa "tiếng thơm" về ông lan xa.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới còn phảng phất mùi sơn, ông kể: cha con ông vừa hái điều về. Trước đây, gia đình ông có khoảng 1ha điều đang cho thu hoạch, nhưng nay chỉ còn vài cây do đã chặt đi để hiến đất làm đường.

Ngoài hiến đất, gia đình ông cũng tự nguyện tháo dỡ, di dời 2 căn nhà cấp 4 với diện tích 150m2 để bàn giao mặt bằng cho chính quyền thành phố Đồng Xoài thi công tuyến đường Phan Bội Châu nối dài.

Ông Đây kể, nghe địa phương có chủ trương mở rộng đường, ông đã bàn bạc với các con hiến đất. Ban đầu, gia đình tưởng chỉ hiến một ít nhưng sau được thông báo mất hơn 7.000 m2 thì cũng có chút nghĩ ngợi, bởi còn phải chia cho 5 người con. Nhưng khi được các con đồng tình, ông không chút đắn đo, ký vào biên bản hiến đất.

“Hiến đất là hiến chứ tôi không nghĩ về giá trị của nó. Tôi thấy vui vẻ chứ không có vấn đề gì. Giờ đây, chiều chiều ngồi nhìn thấy đường sá rộng rãi, xe cộ chạy, người dân đi đường là vui, thấy thoải mái”, ông Đây chia sẻ.

8 năm trước vợ qua đời, từ đó đến nay, ông Đây một mình chăm sóc, lo lắng cho 5 người con. Thương ba nên các con đều cố gắng học tập, trưởng thành.

Anh Nguyễn Kiến Trúc, con ông Đây, hiện là giảng viên đại học ở TP.HCM, tâm sự: Nghe ba thông báo hiến đất cả nhà ai cũng đồng tình. Tuy nhiên, khi nghe phải dỡ bỏ căn nhà đã gắn bó cả tuổi thơ và ở đó có hình ảnh của mẹ thì cả nhà có chút buồn, nhưng rồi ai cùng đồng ý. Cả nhà nói với nhau, nếu mẹ còn thì mẹ cũng làm như vậy.

“Sống đâu chỉ cho riêng mình, đó là cái cách mà bố tôi đã truyền lại cho con, cho thế hệ sau. Tôi tin bố tôi đang làm điều đúng, tôi ủng hộ những điều ông làm và tôn trọng điều đó. Đó là vì vẻ đẹp chung, vì cái sự thịnh vượng chung, góp phần cho đất nước, thành phố đi lên”, anh Trúc bày tỏ.

Lan tỏa hành động thiết thực vì việc chung

Việc làm vì sự phát triển chung của gia đình ông Nguyễn Văn Đây đã tạo sự lan tỏa tích cực trong quần chúng nhân dân.

Từ suy nghĩ chặt một cành cây còn thấy tiếc nói chi đến chuyện hiến “đất vàng”, giờ đây hơn 60 hộ dân xung quanh đã không ngần ngại nhường tổng cộng hơn 3ha đất (trị giá khoảng 90 tỷ đồng) lấy chỗ cho con đường đi qua.

Đơn cử như trường hợp gia đình anh Trần Quý Khiêm ban đầu còn lưỡng lự nhưng khi thấy ông Đây hiến gần 1ha nên cũng đã hiến 5.000m2. Gia đình anh Khiêm còn tặng lại ông Đây lô đất khoảng 400m2 để dành cho con cái. Rồi anh Khiêm và ông Đây cùng cán bộ khu phố đi vận động các hộ dân khác hiến đất.

Anh Trần Quý Khiêm quan niệm, mỗi người bớt một chút để đường xá sạch đẹp, thông thoáng thì khu vực này mới phát triển được.

“Mình đưa ra những cái lợi cho người dân khi làm đường và khi thấy hiến rồi cũng vẫn còn đất nhiều thì bà con đã đồng tình hiến đất, chứ cứ để vậy thì đất đâu có giá trị gì đâu. Đường sá rộng rãi sẽ thuận tiện cho người dân đi tới, đi lui. Hy vọng trong tương lai đường này phát triển mạnh và bà con kinh doanh sầm uất hơn”, anh Khiêm chia sẻ.

Hiện nay, đường Phan Bội Châu đã thông tuyến và thi công cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang chuẩn bị trải thảm bê tông nhựa mặt đường và đưa vào sử dụng.

Không chỉ có đường Phan Bội Châu, một năm trở lại đây, với phương châm "Dân vận khéo, việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến", UBND thành phố Đồng Xoài đã vận động các hộ dân đồng thuận hiến đất với tổng diện tích 42ha, trị giá hơn 500 tỷ đồng cho các công trình dân sinh. Từ đó, hình thành nhiều tuyến đường trong thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị.

Ông Vũ Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài chia sẻ, việc người dân hiến đất làm đường giao thông đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trong đó có những cá nhân nổi bật như ông Đây, anh Khiêm… Làm được điều đó, địa phương đã học và làm theo lời Bác Hồ trong việc phát huy sức mạnh và sự đoàn kết của nhân dân, bởi “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Ghi nhận sự đóng góp của các hộ dân, địa phương cũng sẽ quan tâm, hỗ trợ để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

“Trách nhiệm của thành phố hỗ trợ tối đa quy trình chỉnh lí, cũng như đổi giấy chứng nhận cho hộ dân. Bên cạnh đó, hộ dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch thì thành phố hỗ trợ quy trình để hộ dân thực hiện thuận lợi nhất. Tạo mọi điều kiện để người dân xây dựng các công trình, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng công trình. Có nhiều công trình chúng tôi cấp phép xây dựng miễn phí và giao tại nhà để tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định sau khi hiến đất và tài sản trên đất”, ông Mười cho hay.

Đi trên những con đường mới được nhựa hóa, bê tông khang trang, chúng tôi cảm nhận được cách nghĩ, cách làm và tấm lòng của người dân Đồng Xoài nói riêng, người dân Bình Phước nói chung. Bà con không chỉ quan tâm chăm lo đời sống, vươn lên làm giàu mà còn biết hy sinh lợi ích của bản thân, phục vụ lợi ích chung cho cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương, đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học
10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học

VOV.VN - Thời buổi tấc đất tấc vàng nhưng 10 hộ gia đình người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở huyện miền núi Đakrông dù cuộc sống còn khó khăn, đã tự nguyện hiến đất để xây trường học.

10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học

10 gia đình người Vân Kiều, Pa Cô ở Quảng Trị hiến đất xây trường học

VOV.VN - Thời buổi tấc đất tấc vàng nhưng 10 hộ gia đình người dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở huyện miền núi Đakrông dù cuộc sống còn khó khăn, đã tự nguyện hiến đất để xây trường học.

Chuyện ở thôn nhà nhà đều hiến đất xây dựng nông thôn mới
Chuyện ở thôn nhà nhà đều hiến đất xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Với hơn một nửa số xã trong tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn, Yên Bái đang là điểm sáng ở khu vực Tây Bắc trong triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Chính tinh thần đoàn kết, sự đồng sức, đồng lòng của người dân đã làm nên kết quả tốt đẹp ấy.

Chuyện ở thôn nhà nhà đều hiến đất xây dựng nông thôn mới

Chuyện ở thôn nhà nhà đều hiến đất xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Với hơn một nửa số xã trong tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn, Yên Bái đang là điểm sáng ở khu vực Tây Bắc trong triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Chính tinh thần đoàn kết, sự đồng sức, đồng lòng của người dân đã làm nên kết quả tốt đẹp ấy.

Quảng Nam lan toả phong trào hiến đất làm đường
Quảng Nam lan toả phong trào hiến đất làm đường

VOV.VN -  Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất để mở rộng, nâng cấp đường, góp phần làm thay đổi diện mạo những vùng quê.

Quảng Nam lan toả phong trào hiến đất làm đường

Quảng Nam lan toả phong trào hiến đất làm đường

VOV.VN -  Trong quá trình chỉnh trang, quy hoạch đô thị, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất vườn, đất sản xuất để mở rộng, nâng cấp đường, góp phần làm thay đổi diện mạo những vùng quê.