Mái ấm vùng biên

Từ thành phố Móng Cái, chúng tôi có mặt tại Bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà để tận mắt chứng kiến những ngôi nhà mới mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã làm cho nhân dân.

"Ơn Bộ đội Biên phòng nhiều lắm"

Khi những tia nắng mùa xuân chiếu xuống cũng là thời điểm bà con xã Quảng Đức tất bật trồng ngô, khoai trên những thửa ruộng bậc thang của mình. Những ngôi nhà ngói đỏ, cảnh khẩn trương làm việc của người dân toát lên một không khí thật bình yên, no ấm, hạnh phúc đang tràn về với người dân nơi đây.

Tại gia đình anh Lỷ A Si, sân nhà được trưng dụng làm giàn phơi màn, chăn. Anh Si vui nói: "Bộ đội tuyên truyền cho chúng tôi cách phơi để cho cái chăn, cái màn nó thơm đấy".

Chưa kịp ngồi ấm chỗ, anh Si đã đem ra một chai rượu ngô còn thơm nức. Anh Si bảo: “Năm 2009, gia đình tôi được bộ đội biên phòng (BĐBP) giao cho một căn nhà mới. Tết này, cả gia đình vui lắm, không còn sợ cái lạnh nữa. Các anh lên đây đúng dịp để chia vui cùng gia đình, không uống mấy chén không được…”.

Khi câu chuyện hàn huyên giữa khách và chủ đã tâm đầu ý hợp, anh Si bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh trước kia của gia đình mình. Vợ chồng Si cũng chịu khó làm ăn lắm, nhưng cũng chỉ lo đủ cái ăn cho cả nhà, không dành dụm được đồng nào để dựng được một ngôi nhà đàng hoàng cho vợ con ở. Cả gia đình sinh hoạt trong một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, chỗ nào cũng chắp, vá. Nằm ở giường mà nhìn thấu mặt trời. Trời động mưa, chỗ nào cũng dột. Rét lạnh, khiến mấy đứa con của Si bị tím tái, ho lụ khụ suốt ngày. Năm rồi, BĐBP dựng cho gia đình anh Si ngôi nhà rộng 24m2, trị giá 15 triệu đồng. “Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ mình lại có ngôi nhà đẹp như vậy. Gia đình tôi ơn BĐBP nhiều lắm!” - giọng anh Si đằm xuống.

Cách nhà anh Si không xa là nhà anh Phoòng A Tài, cũng vừa chuyển về nhà mới trước Tết. Giờ cả hai anh đã trở thành hàng xóm của nhau. Anh Tài bảo, cả cuộc đời anh chỉ ao ước có được một ngôi nhà để cho vợ con bớt khổ. Vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, cố gắng dành dụm mãi nhưng không đủ tiền xây nhà. Anh Tài hồ hởi kể, trước Tết, bộ đội về bản, dựng lều rồi cùng dân dựng nhà Đại đoàn kết cho những hộ gia đình nghèo như anh. Khi ấy, cái bản nhỏ xa lắc xa lơ bỗng dưng sôi động hẳn lên như một công trường. Bộ đội cùng dân đào móng, san nền, trát tường. Chẳng mấy chốc ngôi nhà đã được dựng lên trong niềm vui chung của quân và dân. “Xây xong nhà, bộ đội phải về đơn vị, tôi nhớ họ quá. Không có BĐBP, có lẽ giờ này gia đình tôi vẫn phải ở trong ngôi nhà lụp xụp, rách nát…” - Anh Tài ngậm ngùi cho hay.

Cùng hưởng niềm vui như anh Si và anh Tài là 60 hộ gia đình ở các xã khác cũng được nhận nhà mới do BĐBP xây dựng.

Mái ấm cho người nghèo vùng biên

Vui mừng thông báo với phóng viên, thượng tá Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh Quảng Ninh cho biết, nhiều năm gắn bó với đồng bào nơi biên giới, các anh luôn nghĩ: Làm thế nào để những hộ nghèo có được một ngôi nhà chắc chắn? Vừa rồi, thực hiện chương trình phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP và Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Thường trực UBMTTQ và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp vận động, tổ chức xây dựng mới và sửa chữa 62 nhà Đại đoàn kết, 4 công trình dân sinh và trường học, mở hơn 6,5km đường nhỏ tạm cho người nghèo các huyện Bình Liêu, Hải Hà, Vân Đồn, TP. Móng Cái…

Còn theo Đại úy Vi Tiến Nghiệp, Trợ lý vận động quần chúng - người trực tiếp thực hiện chương trình cải thiện nhà ở cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên: “Thực hiện việc xây dựng mới, sửa chữa nhà cho người dân cũng không hề đơn giản. Đời sống của đồng bào biên giới khó khăn, tỷ lệ nghèo chiếm hơn 60%, cuộc sống chủ yếu là tự cung tự cấp. Đồng bào chủ yếu là người Dao, sống ở vùng cao, vùng sâu, xa, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu, điều kiện địa hình hiểm trở. Đường sá đi lại khó khăn, núi cao, rừng rậm, đi qua rất nhiều đèo, suối. Như bản khó khăn nhất là Phiêng Sáp, bộ đội phải vượt qua 9 con suối mới đưa được vật liệu vào đến đó. Nếu trời mưa, lũ về sẽ không làm được. Do vậy, chúng tôi đã tập trung nhiều biện pháp, trong đó quan trọng nhất là huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với bộ đội làm đường để vận chuyển nguyên vật liệu vào đến nơi xây dựng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ”.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Quảng Ninh còn tuyên truyền để người dân hiểu không làm nhà vệ sinh, nuôi gia súc, gia cầm ngay tại nhà; không phơi phân trâu, bò trước cửa sân nhà…

Những việc làm của BĐBP tỉnh Quảng Ninh làm cho nhiều người dân Bản Mốc thêm xúc động khi được hỏi suy nghĩ của mình về ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Quốc phòng toàn dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên