Mang Tết ấm đến với những mảnh đời khó khăn

VOV.VN - Giữa những bận rộn cuối năm, tại TP.HCM vẫn có nhiều nhóm thiện nguyện lặng lẽ mang tết ấm đến với các mảnh đời khó khăn.

Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa những ngày cuối năm, nhiều đồng bào người Mông sống ở khu vực giáp biên giới Việt Nam – Lào vẫn chưa hết âu lo để nghĩ đến tết. Cơn lũ kinh hoàng vào tháng 9/2018 đã khiến cuộc sống của bà con nơi đây từ khó khăn lâm vào cảnh ngặt nghèo.

Vượt đèo cao với những đoạn đường sạt lở đến mức không thể dùng xe, các thành viên thuộc ê-kíp “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM đã mang tết đến cho bà con nơi đây thông qua 420 phần quà thiết thực trong chương trình “Mùa xuân yêu thương”. Bước vào những láng ở tạm bợ hay mái chòi che bằng bạt, thấu hiểu sự thiếu thốn của bà con khi ngày tết sát bên, nhiều phóng viên không cầm được nước mắt.

Chương trình Mùa xuân yêu thương 2019 tặng quà cho người nghèo ngày giáp Tết.

Tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; vùng biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp; vùng miền núi tỉnh Đắk Lắk hay khu vực TPHCM, các thành viên bắt gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần san sẻ khi xuân về. 7 năm đồng hành cùng chương trình “Mùa xuân yêu thương” là chừng đó thời gian nhà báo Trương Thị Hồng Thúy cảm nhận được sức mạnh của sự sẻ chia.

Người dân vùng cao cõng Tết về nhà.

Không thương sao được khi thấy rõ ánh mắt hân hoan, nụ cười hạnh phúc của những bà con nghèo lúc họ khoe “phần bánh trái này tui dành cúng ông bà, tổ tiên, còn tiền thì mua thêm ký thịt về kho ăn tết”. Không thương sao được ngày ngày, chú xe ôm, cô công nhân vẫn đến tìm chương trình gửi ít quà tết cho những người khó khăn hơn.

“Từ khi phát động chương trình, gặp từng thính giả, từng mạnh thường quân mang số tiền 50, 100.000 đồng hay có người đưa tới mấy thùng mì tôm, vài chai nước mắm để gom góp thành gần 2.000 phần quà. Lúc đó mình hiểu rằng tình cảm và tình người trong trái tim mỗi chúng ta là vô tận. Khi đến và chứng kiến từng người mừng rỡ và hạnh phúc ôm phần quà để trở về nhà thì cảm xúc của chúng tôi rất đặc biệt”- nhà báo Trương Thị Hồng Thúy chia sẻ.

Thầy trò Trường THPT Nguyễn Du gói bánh tét, bánh chưng tặng người nghèo.
Cầm trên tay món quà tết chương trình trao tặng, ông Lê Văn Trọng ở tỉnh Sóc Trăng rơm rớm nước mắt. Ngày giáp Tết, người ta đã thấy được nụ cười móm mém trên gương mặt khắc khổ của ông, trên cả những người đồng cảnh ngộ xung quanh.

“Có quà tết rồi tôi vui lắm. Món quà này cũng nuôi được cuộc sống trong 3 bữa tết, cũng có ăn. Vợ mất, con nghèo quá không có tiền giúp. Tôi chỉ mong sang năm kiếm được tiền để tự nuôi mình”- ông Trọng nói.

Cũng như ông Trọng, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã có được cái tết ấm hơn, vui hơn thông qua các chương trình thiện nguyện. Tết năm nay, các thành viên thuộc Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã cùng nhau gom góp nhiều phần quà ý nghĩa dành tặng trẻ tàn tật, mồ côi và bệnh nhi ung thư tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và nhiều mái ấm, nhà mở.

Các luật sư còn dành tặng 2 căn nhà tình thương cho 2 hộ gia đình có con tàn tật, khó khăn tại tỉnh Bình Định và Long An với mong muốn lan tỏa niềm vui đầu năm. Vào tận bệnh viện thăm hỏi, động viên và lì xì các bệnh nhi ung thư ngày cuối năm, bà Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cùng các đồng nghiệp thấy cay nơi khóe mắt, vì đồng cảm, thương yêu. Nữ luật sư này cho biết, quà tết tuy không quá lớn nhưng nó là thông điệp yêu thương giúp những mảnh đời bất hạnh bớt cô đơn khi xuân về.

“Trái tim của chúng tôi luôn hòa nhập với các em và chúng tôi luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em. Ngoài việc bảo vệ trẻ em, chúng tôi cũng muốn mang đến cho các em mùa xuân ấm áp hơn và mong rằng các em luôn luôn khỏe mạnh”- bà Trần Thị Ngọc Nữ cho biết.

Sau khi tặng hơn 300 phần quà cho người nghèo trên địa bàn và gửi đến các bệnh nhi tại Bệnh viên Nhi đồng 1 khoảng 1.000 suất cơm cháo do mình tự nấu, những ngày cuối năm, thầy trò Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du ở quận 10, TPHCM lại quây quần bên 3 nồi bánh chưng, bánh tét nghi ngút khói. Thầy gói, trò buộc dây, chẳng mấy chốc gần 500 chiếc bánh nghĩa tình đã hoàn tất.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cho biết, sau khi nấu xong, thầy trò đã cùng nhau đi tặng bánh cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các giáo viên nghỉ hưu và người nghèo trong quận. Toàn bộ số tiền thực hiện các hoạt động đều do thầy cô, phụ huynh và học sinh nhà trường chung tay đóng góp trên tình thần sẻ chia niềm vui dịp tết.

“Bánh do thầy trò gói có thể không ngon, chưa đẹp bằng bên ngoài nhưng ăn những chiếc bánh này, người nhận sẽ cảm thấy ấm áp nghĩa tình. Sẻ chia một phần quà nhỏ của mình để bà con, đồng nghiệp khó khăn là việc làm vô cùng ý nghĩa”- ông Phú cho biết.

Chương trình thiện nguyện mùa xuân còn giúp nhiều học sinh thay đổi chính mình.
Không chỉ thể hiện được tinh thần sẻ chia, uống nước nhớ nguồn và giữ gìn nét đẹp truyền thống dịp Tết Nguyên đán, chương trình thiện nguyện mùa xuân của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã giúp nhiều học sinh thay đổi chính mình.

“Trước đây, khi nhắc đến Tết, em chỉ nghĩ đến việc mình sẽ có quần áo mới và được đi chơi, chưa biết nghĩ đến những người xung quanh. Thông qua hoạt động này, giúp em hiểu rằng, có rất nhiều người khó khăn vẫn đang cần giúp đỡ để có cái tết ấm hơn”- Dương Minh Thành, học sinh lớp 12A9 chia sẻ.

Những món quà tình nghĩa đã được trao đi và bao ấm áp, thương yêu lại đong đầy trong trái tim của các tình nguyện viên. Họ đã cùng nhau tạo nên một mùa xuân ngập tràn hạnh phúc trong ánh mắt, nụ cười của người nghèo và gieo thêm niềm tin vào những điều tử tế ở tương lai./.

Mang Tết ấm về cho vùng cao

VOV.VN - 1000 áo ấm cùng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM mang đến các em nhỏ tại các xã nghèo vùng cao.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định
Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định

VOV.VN - Chung tay chia sẻ với người dân vùng lũ, nhiều tấm lòng hảo tâm tìm về đây với những phần quà nghĩa tình, động viên bà con dịp Tết đến.

Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định

Tết ấm áp của người dân vùng lũ Bình Định

VOV.VN - Chung tay chia sẻ với người dân vùng lũ, nhiều tấm lòng hảo tâm tìm về đây với những phần quà nghĩa tình, động viên bà con dịp Tết đến.

Mang Tết ấm về cho vùng cao
Mang Tết ấm về cho vùng cao

VOV.VN - 1000 áo ấm cùng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM mang đến các em nhỏ tại các xã nghèo vùng cao.

Mang Tết ấm về cho vùng cao

Mang Tết ấm về cho vùng cao

VOV.VN - 1000 áo ấm cùng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM mang đến các em nhỏ tại các xã nghèo vùng cao.

Phiên chợ 0 đồng mang Tết ấm cúng cho người nghèo
Phiên chợ 0 đồng mang Tết ấm cúng cho người nghèo

VOV.VN - Phiên chợ Tết dành cho người nghèo xã Quảng Nghĩa (Quảng Ninh) gồm 18 gian hàng, chủ yếu là các mặt hàng như: Bánh mứt kẹo, giò chả, bánh chưng...

Phiên chợ 0 đồng mang Tết ấm cúng cho người nghèo

Phiên chợ 0 đồng mang Tết ấm cúng cho người nghèo

VOV.VN - Phiên chợ Tết dành cho người nghèo xã Quảng Nghĩa (Quảng Ninh) gồm 18 gian hàng, chủ yếu là các mặt hàng như: Bánh mứt kẹo, giò chả, bánh chưng...