Michelle Dinh Jones: "Giờ đây tôi quá Việt Nam rồi”
VOV.VN - Đó là những lời tự nhận của một cô giáo người Anh lấy chồng người Việt và sống ở Hà Nội được 15 năm.
Michelle Dinh Jones có lẽ không phải cái tên xa lạ đối với nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam, vì cô từng làm việc và giữ nhiều trọng trách trong nhiều tổ chức giáo dục danh tiếng như Hội đồng Anh, Đại học RMIT, IDP, ACET. Hiện, cô là giám đốc Trung tâm ngoại ngữ A.C.E. Cô Michelle hóm hỉnh tự nhận xét: "Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi tôi, giờ đây tôi quá “Việt Nam” rồi".
Sống ở VN lâu năm, cô Michelle nhận ra, khẩu vị của mình đã thay đổi rất nhiều. Hồi mới tới Hà Nội, cô thấy món “bánh chưng” khá là xa lạ và không hề hấp dẫn, vì người nước ngoài thường có thói quen ăn những món hầm hoặc giòn, còn những đồ ăn dẻo và dai thì rất khó ăn. Nhưng giờ đây, cô lại rất “kết” món bánh chưng truyền thống ăn kèm với hành muối, và “mê” nhất là bánh chưng rán. Và mỗi khi Tết đến xuân về, cô lại được thỏa thích thưởng thức món này.
Cô Michelle hạnh phúc bên gia đình |
Tết cổ truyền, vừa “vất vả”, vừa thú vị
Đã đón hơn 10 cái Tết ở Hà Nội, đối với cô Michelle, Tết cổ truyền để lại ấn tượng sâu sắc và thường mang lại những cảm xúc khá trái ngược.
Cô Michelle Dinh Jonesm cho biết: “Như tất cả mọi người, tôi rất háo hức mỗi khi Tết đến. Ai nấy đều nô nức chuẩn bị cho Tết. Người dân cả nước như xích lại gần nhau. Một khoảng thời gian rất thú vị. Nhưng tôi cũng khá lo lắng, vì đó là quãng thời gian rất bận rộn, có rất nhiều việc phải làm. Phải mất vài ngày, thậm chí cả tuần để chuẩn bị trước Tết, điều này khiến tôi hơi “hoảng”. Không biết có kịp hoàn thành mọi việc không. Phải dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn đầy tủ, chuẩn bị nhiều thứ khác… Và khi Tết đến, vẫn phải nấu nướng, dọn dẹp, rất nhiều việc. Vì vậy, tôi thấy Tết rất “vất vả”, đặc biệt là phụ nữ luôn phải làm việc “cật lực”. Đôi khi tôi mong sớm được quay trở lại với công việc, vì như vậy được thảnh thơi hơn. Nhưng dĩ nhiên, Tết cũng có nhiều điều thú vị”.
Cô Michell và hai con bên cây đào đón Tết |
Cô Michelle tự hào cho biết thêm, cô may mắn vì được chồng hỗ trợ, chia sẻ việc nhà, và mẹ chồng rất thông cảm, nên cũng không cảm thấy quá “nặng gánh” như những cô con dâu Việt Nam khác.
Cái Tết trong gia đình đa văn hóa của cô Michelle cũng khá giống với Tết cổ truyền của Việt Nam, tức là cũng bắt đầu bằng việc lau dọn, trang trí nhà cửa, sắm đào, quất, thả cá, cúng ông Công ông Táo, thăm người thân, bạn bè, và ăn uống tiệc tùng… Điểm khác duy nhất có chăng là, khi khách tới nhà, cô sẽ gọi pizza, vì cô cho rằng nấu ăn không phải là sở trường của mình.
Điều mà cô Michelle cho là quan trọng nhất trong Tết cổ truyền của Việt Nam là thăm hỏi họ hàng, người thân. Việc thăm hỏi trong dịp Tết đối với cô không đơn thuần là một nghĩa vụ, một bổn phận, mà là một sở thích.
Cô Michelle nói: “Tôi nghĩ rằng việc thăm gia đình, người thân, bạn bè và mọi người đến thăm hỏi mình là một truyền thống rất đặc biệt, rất thú vị. Tôi rất thích hoạt động ý nghĩa này. Tết là khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều được xa rời công việc. Vì vậy, cả gia đình có thời gian bên nhau. Ngày mùng 1, mùng 2 là ngày dành cho gia đình, người thân. Ngày thứ 3, bạn bè tới thăm nhà nhau. Tôi thấy điều này rất đặc biệt, vì ngày Tết ở Anh, chỉ được nghỉ 1,2 ngày là tối đa. Nhưng ở đây, chúng ta có 5 ngày, 1 tuần nghỉ, không phải lo lắng gì tới công việc".
Yêu cái tĩnh lặng của sáng mùng 1 Tết
Ấn tượng mạnh nhất của cô Michelle đối với Tết là sự tĩnh lặng tuyệt vời của Hà Nội mỗi sáng sớm mùng 1 Tết – thời điểm duy nhất trong năm chỉ có rất ít các phương tiện giao thông trên đường và hầu như không có những tiếng ồn. Cô kể rằng kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô về Tết Hà Nội, là một buổi sáng mùng 1 Tết, khi ấy con trai cô còn rất nhỏ. Cậu bé dậy rất sớm, khi gần như cả Hà Nội vẫn còn đang say giấc. Rồi cô và con trai đã giả vờ làm khách du lịch, bắt một chiếc xích lô, đi vòng quanh khu phố cổ. Đường phố vắng vẻ. Mặc dù, phải trả nhiều tiền hơn bình thường, nhưng đó là một trải nghiệm đặc biệt mà cô không bao giờ quên.
Sự tĩnh lặng của sáng mùng 1 Tết gợi cho cô Michelle nhớ tới thủ đô London, nước Anh, nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Tuy vậy, giờ đây, sự ồn ào, náo nhiệt của Hà Nội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô đùa rằng, bây giờ, mỗi khi trở về Anh, cô có cảm giác như bị “sốc văn hóa”.
Văn hóa Việt đã “thấm đẫm” tâm hồn của cô con dâu Việt Nam quốc tịch Anh này |
“Giờ đây, mỗi khi trở về Anh, tôi không thể ngủ nổi, vì không gian quá yên lặng. Tôi phải để đồng hồ sát tai, để có thể nghe tiếng nó tích tắc, vì tôi cần một chút tiếng động mới ngủ được. Ngày 1 Tết ở Hà Nội có gợi đôi chút cho tôi nhớ tới sự yên lặng ở Anh, nhưng ít ra, ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng mèo kêu...”- cô Michelle chia sẻ.
Có thể thấy, Tết truyền thống, cũng như văn hóa Việt đã “thấm đẫm” tâm hồn của cô con dâu quốc tịch Anh này. Cô Michelle, cũng như những người con dâu, con rể người nước ngoài lấy vợ, lấy chồng Việt Nam đã và đang hòa mình vào các phong tục tập quán của Tết cổ truyền đặc trưng trong các gia đình Việt. Mỗi đợt Tết đến, họ lại được sum vầy bên gia đình, bạn bè, người thân, cùng chung không khí rất ấm cúng và rất Việt Nam./.