Nhiều đấng mày râu là F0 “xin khất” tổ chức 8/3

VOV.VN - 8/3 năm nay diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đỉnh điểm ở Hà Nội lên tới 30.000 ca nhiễm. Cũng vì thế việc tổ chức cho gia đình ăn uống bên ngoài, hay đưa cả nhà đi du lịch, đi dạo phố trở nên khó khăn ở mỗi gia đình có người là F0.

Vào dịp 8/3 mỗi năm, anh Nguyễn Tuấn Linh (Hà Đông, Hà Nội) luôn dành những điều bất ngờ cho bà xã và cô công chúa nhỏ trong nhà. Thế nhưng năm nay, mong muốn đưa cả gia đình đi ăn nhà hàng, đi xem phim bất thành, bởi anh đang điều trị Covid-19, oái ăm thay khi anh biết mình dương tính với SARS-CoV-2 cũng là lúc đưa vợ đi đẻ.

“Tôi biết mình mắc Covid-19 cách đây 4 hôm rồi. Hôm đó với tôi là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Ngày vợ chuyển dạ, tôi đưa vợ đi bệnh viện. Khi tới nơi, tôi được xét nghiệm nhanh Covid-19, lúc đó tôi đâu ngờ mình đã dương tính với “con” virus này”, anh Linh kể lại.

Cũng vì thế dịp lễ 8/3 năm nay của gia đình anh Linh trở nên vô cùng đặc biệt. Anh cách ly ở tầng 4, vợ con có bà ngoại chăm sóc ở tầng 3. Mặc dù sống trong một nhà nhưng để gặp vợ và con, anh đều gọi facetime qua điện thoại.

“Bản thân đang là F0, vợ thì mới sinh em bé, nhà rất nhiều việc, bà ngoại làm việc luôn tay luôn chân mỗi ngày nên 8/3 năm nay tôi xin phép gia đình không tổ chức gì. Sau khi tôi điều trị xong Covid-19 và sau ngày thôi nôi con gái thì cả gia đình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ bù đắp những ngày mà bà ngoại đã vất vả chăm sóc gia đình, ngày vợ tôi vất vả sinh em bé”, anh Linh chia sẻ.

Với anh Linh điều mong muốn duy nhất cho gia đình đó là sức khỏe. “Mong sao cả nhà luôn bình an, dịch bệnh chóng qua là điều ước lớn nhất rồi”.

Cũng như anh Linh, anh Phan Lê Hoàng Việt (ở TP.HCM) cũng rơi vào trường hợp tương tự. Hiện anh cũng đang là F0 thể nhẹ điều trị tại nhà. Đã đến ngày cách ly thứ 8, diễn biến sức khỏe đã ổn định nhưng anh cũng không được rời khỏi phòng mặc dù biết hôm nay là ngày 8/3.

“Thực ra trước khi chưa mắc Covid-19, tôi và gia đình nhỏ đã lên ý định đi du lịch ở Quy Nhơn, nhưng cách đây 8 ngày tôi phát hiện mình dương tính với SARS-CoV-2 nên mọi kế hoạch đều dừng lại”, anh Việt cho biết.

Nhà có con nhỏ, anh ý thức được việc tự bảo vệ mình và gia đình nên từ sáng sớm anh đã nhắn tin chúc những người phụ nữ trong gia đình và sẽ tổ chức một chuyến đi cho cả nhà sau khi điều trị xong.

“Giờ tôi cũng chỉ mong mình mau khỏe trở lại, có thể phụ vợ việc trông con và tự vào bếp nấu cho vợ con những món ăn ngon”, anh Việt chia sẻ.

Gia đình anh Nguyễn Quang Hưng (Xuân Đỉnh, Hà Nội) không có thói quen trong việc tặng quà dịp lễ vì vợ không thích và xem đó là sự lãng phí. Thế nên rút kinh nghiệm, anh không mua quà, thay vào đó anh thường đưa vợ đi ăn những món yêu thích. Hoặc anh sẽ tạo ra những tình huống bất ngờ dành cho vợ như mua hoa về cắm và tự nấu bữa ăn gia đình.

“Mình hiểu vợ và nghĩ hạnh phúc ngày 8/3 không phải là món quà xa xỉ đắt tiền mà là một bữa cơm ấm cúng, mình tự tay nấu và được vợ khen "chồng nấu lên level rồi"”, anh Hưng chia sẻ.

Thế nhưng ngày lễ năm nay, anh Hưng và con gái là F0, vợ anh là F1. Cả nhà thực hiện cách ly y tế và theo dõi sức khỏe.

“Con nhỏ sốt quấy khóc, vợ mình thức cả đêm để trông con và chăm chồng. Nhìn thấy vợ vất vả mình xót lắm. Thế nên ước mong duy nhất của tôi không chỉ dành riêng cho ngày lễ mà dành cho tất cả mọi ngày, mong cả nhà luôn bình an và luôn quây quần bên nhau”, anh Hưng tâm sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo quà 8/3 “tí hon” cho phái đẹp
Độc đáo quà 8/3 “tí hon” cho phái đẹp

VOV.VN - Những năm gần đây, các sản phẩm mô hình “tí hon” được nhiều đấng mày râu lựa chọn để tặng cho một nửa yêu thương của mình vào dịp lễ tết. Các sản phẩm này được làm tỉ mỉ, kỳ công trong từng công đoạn.

Độc đáo quà 8/3 “tí hon” cho phái đẹp

Độc đáo quà 8/3 “tí hon” cho phái đẹp

VOV.VN - Những năm gần đây, các sản phẩm mô hình “tí hon” được nhiều đấng mày râu lựa chọn để tặng cho một nửa yêu thương của mình vào dịp lễ tết. Các sản phẩm này được làm tỉ mỉ, kỳ công trong từng công đoạn.

Mong ước giản đơn của những người phụ nữ lầm lụi mưu sinh trong ngày 8/3
Mong ước giản đơn của những người phụ nữ lầm lụi mưu sinh trong ngày 8/3

VOV.VN - Vẫn còn đó những người phụ nữ mà 8/3 với họ cũng chỉ là ngày bình thường. Niềm vui của họ đơn giản chỉ là có tiền trang trải cho cuộc sống, là mạnh khỏe để tiếp tục “cày cuốc” mưu sinh.

Mong ước giản đơn của những người phụ nữ lầm lụi mưu sinh trong ngày 8/3

Mong ước giản đơn của những người phụ nữ lầm lụi mưu sinh trong ngày 8/3

VOV.VN - Vẫn còn đó những người phụ nữ mà 8/3 với họ cũng chỉ là ngày bình thường. Niềm vui của họ đơn giản chỉ là có tiền trang trải cho cuộc sống, là mạnh khỏe để tiếp tục “cày cuốc” mưu sinh.

Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa BV Giao thông Vận tải từ 24h00 đêm 8/3
Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa BV Giao thông Vận tải từ 24h00 đêm 8/3

VOV.VN - Lệnh dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện được thực hiện sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 của toàn bộ 27 nhân viên y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện và thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa BV Giao thông Vận tải từ 24h00 đêm 8/3

Hải Phòng gỡ bỏ phong tỏa BV Giao thông Vận tải từ 24h00 đêm 8/3

VOV.VN - Lệnh dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện được thực hiện sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 của toàn bộ 27 nhân viên y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện và thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

8/3 ở nơi những người phụ nữ phải... mang sức vóc đàn ông
8/3 ở nơi những người phụ nữ phải... mang sức vóc đàn ông

VOV.VN - Đó là những người phụ nữ từ tỉnh lẻ lên Hà Nội làm nghề cửu vạn, bốc vác thuê kiếm sống tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên. Ngày 8/3 với họ cũng vẫn là một ngày lao động miệt mài và nặng nhọc như bao ngày khác…

8/3 ở nơi những người phụ nữ phải... mang sức vóc đàn ông

8/3 ở nơi những người phụ nữ phải... mang sức vóc đàn ông

VOV.VN - Đó là những người phụ nữ từ tỉnh lẻ lên Hà Nội làm nghề cửu vạn, bốc vác thuê kiếm sống tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên. Ngày 8/3 với họ cũng vẫn là một ngày lao động miệt mài và nặng nhọc như bao ngày khác…

Quà phi vật chất “lên ngôi” ngày 8/3 thời Covid-19
Quà phi vật chất “lên ngôi” ngày 8/3 thời Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến cuộc sống nhiều người khó khăn hơn, nhưng những món quà tinh thần tinh tế, chân thành không làm giảm trải nghiệm ngọt ngào, hạnh phúc của người nhận.

Quà phi vật chất “lên ngôi” ngày 8/3 thời Covid-19

Quà phi vật chất “lên ngôi” ngày 8/3 thời Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 khiến cuộc sống nhiều người khó khăn hơn, nhưng những món quà tinh thần tinh tế, chân thành không làm giảm trải nghiệm ngọt ngào, hạnh phúc của người nhận.