Nhiều địa điểm ở TP.HCM tổ chức hoạt động tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Tại TP.HCM, những ngày này, cùng với Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, một số địa điểm khác cũng có các hoạt động tưởng niệm Tổng Bí thư để đông đảo nhân dân có thể tham dự.

 

Người lãnh đạo hết lòng vì dân

Sáng 25/7, tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, gia đình các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, các cựu chiến binh và người dân quanh khu vực này đã cùng nhau mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bàn thờ của Tổng Bí thư được Bảo tàng lập từ ngày 22/7 bên cạnh bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Phan Văn Hôn (bí danh Bảy Hôn), cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn xúc động nhớ lại lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018 tại một trong những di tích của Bảo tàng. Khi đó, qua trò chuyện, ông cảm nhận Tổng Bí thư là một người có đức tính giản dị, lời nói nhã nhặn nhưng rất thu hút và có chiều sâu.

Ông cũng rất tiếc vì điều kiện sức khoẻ, không thể ra Hà Nội đợt này để tiễn Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng: “Sự ra đi của Tổng Bí thư là tổn thất lớn lao trong Đảng, nhân dân cả nước và gia đình thân tộc của Tổng Bí thư”.

Một số ngôi chùa tại TP.HCM cũng lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để người dân đến thắp hương tưởng nhớ.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, suốt cả ngày nay, nhiều phật tử, người dân, học sinh, sinh viên đã đến thắp hương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lòng kính trọng và tiếc thương vô hạn. 

Bạn Nguyễn Thị Tuyền, sinh viên Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, trên tay ôm bó hoa lay ơn xúc động: “Bác Trọng liêm khiết, tận tụy hết lòng vì dân, vì nước, gần cuối đời bác vẫn làm việc. Bác Trọng rất thích hoa lay ơn nên sáng nay em tìm mua để thắp hương cho bác, bày tỏ lòng biết ơn đối với bác. Em cũng mong sẽ học tập được một phần nào đó tấm gương của bác. Khi ra trường, em sẽ hết lòng tận tụy, chăm lo cho sức khỏe của mọi người”.

Trong dòng người đến chùa hôm nay, có nhiều công nhân, người lao động đã tranh thủ thời gian để ghé vào thắp hương, bày tỏ sự tiếc thương, yêu quý, kính trọng và biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chị Trần Mỹ Tiên, bán tạp hóa ở TP.Thủ Đức cùng con gái 7 tuổi đến chùa Vĩnh Nghiêm để thắp hương, nói: “Em dẫn con gái đến chùa Vĩnh Nghiêm để thắp cho bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một nén nhang và giải thích cho con mình biết là ngoài các thế hệ ông cha mình và Bác Hồ là những người đã có công dựng nước, giữ nước…, bác Trọng là người rất liêm khiết, người có công rất lớn trong công cuộc chống tham những xây dựng cơ đồ đất nước mình phát triển như ngày hôm nay để thế hệ trẻ nhớ và biết ơn”.

Không gian tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cũng trong sáng nay, tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố thực hiện không gian "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng mãi trong lòng tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh”, qua đó tỏ lòng thương tiếc và biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ TP.HCM đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không gian trưng bày những bức ảnh Tổng Bí thư từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, trở thành người lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó là những bức ảnh thể hiện được sự giản dị, gần gũi, những câu nói ấn tượng mà Tổng Bí thư gửi gắm đến thế hệ thanh niên.

Ngoài ra Thành Đoàn cũng bố trí kho dữ liệu mở với 130 bức ảnh của Tổng Bí thư để đoàn viên thanh niên có thể tra cứu. Không gian này mở đến 17 giờ ngày 26/7.

Bạn Phương Thảo, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ: “Nhìn vào bác, là một người lãnh đạo nhưng luôn giữ những đặc điểm, phẩn chất của người Việt Nam mình. Điều đó nhắc tụi em nhớ đến nhớ đến đất nước của mình, dù trong thời kỳ hội nhập, mình hoà nhập nhưng không hoà tan, không làm mất đi những giá trị đặc sắc của dân tộc mình”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân đất rừng cuối trời U Minh hạ mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân đất rừng cuối trời U Minh hạ mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Trong thời gian Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra, người dân cả nước tiếc thương ông. Tại vùng đất rừng U Minh hạ, người dân rất đau buồn trước sự ra đi của người lãnh đạo tài đức vẹn toàn.

Người dân đất rừng cuối trời U Minh hạ mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân đất rừng cuối trời U Minh hạ mãi nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Trong thời gian Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra, người dân cả nước tiếc thương ông. Tại vùng đất rừng U Minh hạ, người dân rất đau buồn trước sự ra đi của người lãnh đạo tài đức vẹn toàn.

Người dân Tây Nguyên tấu chiêng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân Tây Nguyên tấu chiêng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Sáng 25/7, người dân các dân tộc, đoàn thể ở nhiều địa phương trong khu vực Tây Nguyên đã trang trọng theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sóng phát thanh, truyền hình. Tại nhiều nơi, bà con còn lập bàn thờ kính cẩn bái vọng, diễn tấu bài chiêng buồn tiễn biệt người lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân.

Người dân Tây Nguyên tấu chiêng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân Tây Nguyên tấu chiêng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Sáng 25/7, người dân các dân tộc, đoàn thể ở nhiều địa phương trong khu vực Tây Nguyên đã trang trọng theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sóng phát thanh, truyền hình. Tại nhiều nơi, bà con còn lập bàn thờ kính cẩn bái vọng, diễn tấu bài chiêng buồn tiễn biệt người lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân.

Xúc động lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP.HCM
Xúc động lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (25/7), tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Xúc động lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP.HCM

Xúc động lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (25/7), tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.